Điểm tựa chắp cánh ước mơ

Giữa những ngày nắng gắt của vùng cao A Lưới, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn miệt mài trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Tất cả đang chạy đua với thời gian bằng tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm kịp đón học sinh đầu năm học mới 2026-2027 này.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế tham gia hỗ trợ thi công tại các điểm trường.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế tham gia hỗ trợ thi công tại các điểm trường.

Vì học sinh vùng cao

Buổi trưa ở vùng biên A Lưới, cái nắng như đổ lửa, tiếng máy trộn bê-tông, tiếng cắt sắt, tiếng búa gõ trên những giàn giáo hòa vào nhau tạo nên âm thanh đặc trưng của một đại công trường đang vào giai đoạn nước rút. Trên các công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4, từng tốp công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện các hạng mục. Đồng hành cùng họ là lực lượng bộ đội, người vận chuyển vật liệu, người đổ bê-tông, người lắp dựng cốt thép... Không ai bảo ai, tất cả đều chung một nhịp làm việc đều đặn, khẩn trương.

Dưới những mái che tạm, từng tốp công nhân hối hả hoàn thiện các hạng mục. Phía cuối công trường, những người lính trong màu áo xanh cần mẫn làm việc, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Không ai nói về sự vất vả, điều họ nhắc đến nhiều nhất là thời gian.

Chỉ còn ít tuần nữa, những dãy phòng học, khu ký túc xá, nhà ăn, sân thể thao phải hoàn thành để kịp đón học sinh vùng cao nơi đây bước vào năm học mới. Đó cũng là mục tiêu chung của hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 - những công trình giáo dục trọng điểm của thành phố Huế, được đầu tư hơn 418 tỷ đồng, phục vụ trên 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em được học tập và sinh hoạt nội trú.

Những cơn mưa đầu mùa ở miền núi từng nhiều lần làm gián đoạn thi công. Nguồn vật liệu xây dựng có thời điểm khan hiếm, chi phí vận chuyển tăng cao vì địa hình xa trung tâm. Có những hạng mục tưởng như phải lùi tiến độ. Trước áp lực đó, lãnh đạo thành phố liên tục có mặt tại công trường để kiểm tra, chỉ đạo và tháo gỡ những điểm nghẽn. Đến nay, điểm trường tại A Lưới 3 đạt khoảng 82% khối lượng, còn tại A Lưới 4 đạt 72%.

Các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công, quyết tâm hoàn thành tiến độ công trình, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027. Mỗi ngày tại trường A Lưới 3 có khoảng 340 lao động làm việc liên tục trên công trường. Ở A Lưới 4, con số này là 410 người.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn chính thức phát động đợt cao điểm “40 ngày đêm tăng tốc, về đích”. Đó không chỉ là một khẩu hiệu mà trở thành mệnh lệnh trên từng công trường. Đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng, an toàn lao động và mỹ thuật.

“Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giáo dục, nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Vì vậy, các đơn vị phải bám sát từng mốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch”, ông Toàn cho biết.

Góp sức dựng xây tương lai

Điều dễ nhận thấy trên các công trường ở A Lưới những ngày này là sự hiện diện của màu áo lính. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế được điều động tham gia hỗ trợ thi công. Đại úy Ngô Văn Lực, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 cho biết, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức trẻ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên công trường để góp phần hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Trung sĩ Trần Văn Kiệt, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 chia sẻ: “Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi đều xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi phần việc hoàn thành sẽ góp phần mang đến cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số một môi trường học tập tốt hơn”.

Bên cạnh lực lượng quân đội, phía sau những công trình còn là sự nỗ lực của các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu, kỹ sư và hàng trăm công nhân đang ngày đêm bám công trường. Có những ngày thời tiết thuận lợi, công trường sáng đèn đến khuya. Những bữa cơm vội ngay tại lán trại, những ca làm kéo dài, những đôi bàn tay lấm bụi xi-măng... tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là không để học sinh vùng cao phải học tập thêm một năm nữa trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Nhiều khối phòng học đã vươn cao giữa núi rừng, các dãy ký túc xá dần thành hình, những khoảng sân đang được gấp rút hoàn thiện... Mỗi mét vuông bê-tông hoàn thành hôm nay là thêm một bước tiến gần hơn tới ngày những tiếng trống khai trường vang lên trên vùng biên A Lưới.

Khi những cánh cổng trường mới mở ra vào đầu năm học tới, đó là dấu mốc hoàn thành một công trình đầu tư công, cũng là kết tinh của tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị vì sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngôi trường mới sẽ trở thành điểm tựa để chắp cánh ước mơ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm