Ðể được thực hành “Thư thả sống”

NDO -  Thư thả sống, nói thì dễ, nhưng để thực hành được trong mỗi ngày thường, thì có thể trải qua một quá trình phải học, phải tập và sát sao suốt một đời người để ngẫm ra cuối cùng đích thực chỉ là: Tìm lại chính mình, Mở lòng với những người chung quanh Gần gũi với thiên nhiên. Ðó chính là những ghi nhận của hai nữ Tiến sĩ, được họ cùng chiêm nghiệm, cùng viết ra trong tập tản văn mang tựa đề Thư thả sống, do Nhà xuất bản Phụ nữ vừa ấn hành...
0:00 / 0:00
0:00
Bìa cuốn sách Thư thả sống
Bìa cuốn sách Thư thả sống

Lê Hoàng Oanh và Trần Kim Liễu là đôi bạn thân, song hành cùng nhau từ thời sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Vừa đúng 30 năm ngày tốt nghiệp Đại học (năm 1994), cũng là hơn 30 năm tình bạn, tới giờ cả Oanh và Liễu đều là những trí thức thành đạt, có sự nghiệp riêng.

Ðể được thực hành “Thư thả sống” ảnh 1

Các tác giả trong ngày ra mắt sách

Yêu văn học, thích viết, tham gia các câu lạc bộ sáng tác thơ văn trong trường Luật, đã đi qua bao nhiêu những đêm thơ sinh viên ngút ngàn cảm xúc và rồi quan sát, ghi chép, viết ra những suy tư sâu kín trong tâm hồn đã thành thói quen được tu dưỡng của Lê Hoàng Oanh và Trần Kim Liễu.

Thư thả sống chính là một phần trong những ghi chép đấy của họ, ra mắt bạn đọc rộng rãi, nhất là chị em phụ nữ đúng dịp 8/3, nhằm lan tỏa những thông điệp đã được trui rèn, cọ sát theo năm tháng: Từ điều đáng nhẽ phải thuộc nằm lòng với phụ nữ: Hiểu mình và yêu bản thân, Học cách nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân, Tập nghĩ đơn giản, chọn cái quan trọng, Bằng lòng với những gì mình có, Giữ tâm quân bình, Nuôi dưỡng sự lương thiện, Kết nối tâm linh, Thừa nhận bản thân và người khác”, đến “Luôn hiện diện trong câu chuyện với người ta quan tâm, Bỏ thói quen chụp mũ người khác, Mở lòng yêu thương đến mức có thể, Hãy bày tỏ tình yêu thương trước khi quá muộn, Đừng vô cảm, Tập cho đi, Luôn sống trong sự biết ơn, Học cách nhận lỗi, Tránh làm tổn thương người khác, Tìm cách đồng điệu sẽ kết nối thuận lợi hơn, Năng lượng tích cực, Kết nối trong không gian phù hợp để rồi có thể trau dồi trạng thái yêu thiên nhiên mỗi sáng thức dậy, Hòa thuận với thiên nhiên sẽ được bảo vệ và chở che, cả Oanh và Liễu đều không mô phạm, giáo điều, họ chỉ chăm chút những điều nhỏ bé diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của chính họ, những va chạm của chính họ trong đời sống và rút ra một bài học.

Ðể được thực hành “Thư thả sống” ảnh 2

TS Lê Hoàng Oanh (áo xanh) và TS Trần Kim Liễu ký tặng sách cho bạn đọc

Họ nhẹ nhàng giản dị, bằng một lối hành văn thủ thỉ, tâm tình, kể lại những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt đó, chia sẻ cùng nhau, hơn nữa chia sẻ cùng độc giả, cùng những người tâm đầu ý hợp...

Vốn đều thành đạt, bận rộn, TS Lê Hoàng Oanh hiện là Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương), TS Trần Kim Liễu là giảng viên Đại học Luật Hà Nội, tập hợp được những ghi chép của mình, in chung trong một tập sách, cả Oanh và Liễu đều chỉ muốn lan tỏa ý niệm:

Hãy có mặt trọn vẹn trong phút giây hiện tại, Sống lạc quan và thuận theo tự nhiên để được an vui, hạnh phúc..., được thấu hiểu tường tận mọi lẽ thường: Sống trong lòng biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn đủ đầy và bạn có thể thư thả mà sống, thư thả bước đến đoạn cuối của hành trình mà không bao giờ tiếc nuối là mình đã được sinh ra, được trải nghiệm và được lớn khôn”...