Chăm lo cho các em giữ mãi được tâm hồn trong sáng ấy, để các em có được cuộc sống đủ đầy - đó là mục tiêu, là đạo lý của người lớn, của bậc cha mẹ và suy cho cùng, đó cũng là điều sâu xa để loài người tồn tại.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai! Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất!
Ðó là nguyên lý, là mơ ước. Nhưng trên thực tế, ngoài những cố gắng nào đó; chúng ta chưa dành được cho trẻ em khá nhiều điều căn bản và nhiều trẻ em cũng đang chịu thiệt thời.
Cần phải nhìn Trẻ em là thế giới hôm nay (chứ không chỉ ngày mai). Và trong cái nhìn đó, chúng ta đang nợ con cháu, hay đã đánh mất đi của chúng một phần không nhỏ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội lành mạnh mà ngay cả trong chiến tranh, trong những ngày khó khăn nhất về kinh tế, chúng ta đã có được.
Ngày nay, cùng với những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoảng cách giàu nghèo đang có xu thế giãn ra, và sự thiệt thòi ấy, trẻ em nghèo là những người phải hứng chịu. Chợt nghĩ, trong khi một chiếc bánh trung thu của Khách sạn Hà Nội năm 2013 mang tên Vương Kim tri ngộ Ballantin’s 30 có giá tới 11.998.000 đồng thì nhiều cha mẹ ở nông thôn không đủ tiền mua sách giáo khoa cho con vào năm học mới; trăng suông suông cả đêm rằm.
Ngày nay, nhiều nhà dư thừa của cải, cho con cái một cuộc sống vật chất đầy đủ nhất: Phòng ở riêng, xe máy, máy tính, điện thoại... loại sang, nhiều người phục vụ một đứa trẻ (ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ và người giúp việc), bảo đảm cho chúng cuộc sống đầy đủ suốt đời mà không phải làm gì mà không hướng chúng tới tình thương và trách nhiệm một cách đầy đủ. Nếu như một thế giới ngày mai có nhiều người ích kỷ, thiếu động cơ tốt đẹp, sẽ là một thế giới như thế nào?
Với sự "nhạy bén", nhiều doanh nghiệp từ rất sớm đã biết trẻ em là thế giới hôm nay, trẻ em chính là khách hàng tiềm năng nhất để đầu cơ. Các nhà hàng trò chơi điện tử mọc lên khắp chợ cùng quê. Không ít trẻ em bị lôi vào cà-phê, bia rượu, thời trang, múa bụng và nhiều thứ khác. Một CLB có cái tên rất Tây Sadie Bellydance dự kiến sẽ tổ chức Dạ tiệc Trung thu này tại khu vực Trung tâm Chiếu phim quốc gia, lôi cả trẻ em ba tuổi vào với chiêu bài "miễn phí" cho trẻ dưới 3 tuổi để xem trình diễn thời trang, múa bụng và ăn buffet 300 nghìn đồng/vé... Còn đồ chơi thì đủ thứ dị dạng, kích thích bạo lực, càng ngày càng xa rời truyền thống dân tộc...
Trung thu Ðộc lập đầu tiên, với tình yêu thương con trẻ sâu sắc, với tình cảm cách mạng dạt dào, năm 1945 nhà báo Thép Mới đã viết bài Trung thu Ðộc lập, trong đó có câu Trăng đêm nay sáng quá, trăng mai còn sáng hơn.
Trung thu này, chúng ta cùng suy ngẫm và thắp lên hy vọng.