Đoàn quân của huấn luyện viên Zinedine Zidane đang trình diễn một phong độ rất ấn tượng ở cả đấu trường châu Âu lẫn đấu trường quốc nội trong những tuần gần đây. Sau hai chiến thắng liên tiếp tại giải vô địch trong nước, Real tiếp tục làm ngây ngất con tim của hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới, với màn lội ngược dòng thành công trước Wolfsburg trên sân nhà hồi giữa tuần để hiên ngang tiến vào bán kết Champions League với thắng lợi chung cuộc 3-2.
Tới làm khách trên sân của Getafe ở vòng 33, Real có sự phục vụ của đầy đủ các chân sút chủ lực ở hàng công bao gồm: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodriguez, vậy nên không có gì quá ngạc nhiên khi đội khách có một thế trận hoàn toàn áp đảo trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.
Benzema mở tỷ số cho Real với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền thuận lợi của Rodriguez ở phút 29. Chỉ 11 phút sau đó, tiền đạo người Pháp có đường chọc khe tinh tế, tạo điều kiện để tiền đạo trẻ Isco xỉa bóng khéo léo nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Thừa thắng xông lên, Real dễ dàng có được bàn thắng thứ ba với sự tỏa sáng của Bale năm phút sau giờ nghỉ giải lao. Đây là pha lập công thứ 16 của tiền đạo xứ Wales tại mùa giải năm nay và cũng là thành tích tốt nhất mà cầu thủ này đạt được kể từ khi chuyển đến Madrid ba năm trước.
Phải cố gắng lắm Getafe mới gỡ được một bàn do công của Pablo Sarabia ở phút 84, tuy nhiên, ngay lập tức Rodriguez tái thiết lại cách biệt ba bàn cho Real với bàn thắng thứ tư ở phút 88, chỉ hai phút trước khi “người hùng” của trận tứ kết Champions League Ronaldo ấn định chiến thắng hủy diệt 5-1 cho đội khách bằng pha lập công thứ 30 của mình kể từ đầu mùa giải La Liga 2015 - 2016.
Ba điểm có được trên sân của Getafe giúp cơ hội vô địch của thầy trò HLV Zidane trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa họ với đội dẫn đầu Barca hiện chỉ còn đúng một điểm (Barca thi đấu kém một trận).
Trong khi đó, trận thua tan tác trước Real đã khiến Getafe tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vẻn vẹn 28 điểm, đồng thời đối diện với nguy cơ bị xuống hạng Segunda ở mùa sau khi mùa giải năm nay chỉ còn năm vòng đấu nữa là kết thúc.
Kết quả các trận đấu khác vòng 33:
- Levante 2-1 Espanyol
- Las Palmas 1-1 Sporting Gijon
- Eibar 2-1 Real Sociedad
- Celta Vigo 1-1 Real Betis