Bàn góp sự đời

Ðẳng cấp?

ND- Gần đây người ta hay nói tới đẳng cấp vì đẳng cấp khác nhau là khoảng cách rất lớn. Một trận tranh tài trong bóng đá, thua được là chuyện bình thường, có thể do chiến thuật chưa hợp lý, có thể do rủi ro, do sơ suất một phút nào đó, do đó trận này thua nhưng trận sau có thể thắng nhưng thua do đẳng cấp thấp hơn thì không dễ khắc phục một sớm một chiều.

Xem ra để có một đẳng cấp mới từng bước khá lên trong xã hội không chỉ nằm ở số lượng, ở hình thức mà ở chất lượng khổ công rèn luyện tỏ rõ chất lượng cao ổn định, được mọi người nể trọng. Thế mà bây giờ có một số người tìm cách sắm xe sang, đổi xe xoành xoạch để tỏ rõ "đẳng cấp" giàu có, trong khi lái xe không thạo, phớt lờ luật giao thông, khi phạm luật còn hùng hổ, dựa thế tỏ rõ "đẳng cấp" văn hóa thấp làm cho mọi người khó chịu thậm chí khinh bỉ. Rồi có vị cố chắt bóp thậm chí vay mượn để phủ lên người toàn "hàng hiệu" để tỏ rõ "đẳng cấp", thậm chí luôn luôn thay đổi túi xách càng đắt tiền càng có đẳng cấp cao trong khi ứng xử với mọi người kém văn hóa tưởng như khoác cái túi đắt tiền trên vai thì có thể vênh váo, coi thường mọi người... Thì ra họ muốn nâng cao đẳng cấp bằng cái vỏ bề ngoài. Trong thời buổi này, giàu có, địa vị cao là một loại đẳng cấp nhưng tất cả chỉ là cái vẻ bề ngoài, cái áo đẹp, sang cỡ nào rồi cũng lúc phải thay và không cái vỏ nào có thể thay được cái ruột! Xem thế mới biết đẳng cấp cao chính là ở tài năng, đức độ thật sự được mọi người kính nể, chứ tiền tài, địa vị đâu có nâng được đẳng cấp con người!

Có thể bạn quan tâm