Dẫn dắt tình yêu từ “Những bức thư dẫn lối trái tim”

NDO - Tiến sĩ toán học, nhà thơ Đinh Hoàng Anh chia sẻ những góc nhìn về tình yêu qua cuốn sách mới nhất: “Những bức thư dẫn lối trái tim”. Đây là cuốn sách thứ hai trong bộ 7 cuốn “Những bức thư” của chị.
0:00 / 0:00
0:00
Vợ chồng nhà thơ Đinh Hoàng Anh - Thái Tĩnh trò chuyện cùng gia đình nhạc sĩ Tuấn Nam.
Vợ chồng nhà thơ Đinh Hoàng Anh - Thái Tĩnh trò chuyện cùng gia đình nhạc sĩ Tuấn Nam.

Tình yêu vốn là đề tài không bao giờ cũ trong các sáng tác văn học nghệ thuật. Với nhà thơ, Tiến sĩ toán học Đinh Hoàng Anh, những ý tưởng về tình yêu lại càng không bao giờ vơi cạn trong chị. Từ những chia sẻ trên trang cá nhân, chị đã gom góp tạo nên hai cuốn sách được xuất bản, là “Những bức thư ôm lấy bạn” và “Những bức thư dẫn lối trái tim”.

“Những bức thư dẫn lối trái tim” của tác giả Đinh Hoàng Anh chia sẻ một góc nhìn khác về tình yêu, để từ đó lý giải cho câu hỏi mà nhiều khi mỗi người vẫn tự hỏi mình: “Thật ra ta đã biết yêu hay chưa?”.

Dẫn dắt tình yêu từ “Những bức thư dẫn lối trái tim” ảnh 1

Cuốn "Những bức thư dẫn lối trái tim".

Trong phần lời tựa, tác giả đã viết: “Làm sao để tình yêu, như dòng nước trong lành, dồi dào, được khơi nguồn và tuôn chảy, để tưới tắm cho khu vườn có tên là Gia đình luôn xanh tươi, để cây cối đâm chồi nẩy lộc và trổ hoa kết trái? Đó là điều mà con người luôn khao khát. Chỉ có một cách thôi, đó là khơi nguồn tình yêu trong chính trái tim ta. Và khi mỗi người tự khơi nguồn dòng nước thiêng liêng ấy, vẫn đầy ắp trong cõi sâu thẳm của tâm hồn mình, thì nơi nào người đó sống sẽ trở thành vườn Địa đàng”.

Dẫn dắt tình yêu từ “Những bức thư dẫn lối trái tim” ảnh 2

Buổi trò chuyện về cuốn sách của nhà thơ Đinh Hoàng Anh.

Cuốn sách được chia làm 3 phần: “Những tiếng vọng từ hành trình”; “Nỗi niềm từ những người đang tìm kiếm tình yêu”; “Những câu chuyện giản dị”. Mỗi phần là những thông điệp khác nhau về những góc cạnh của tình yêu. Đặc biệt ở phần 3, là lời hồi đáp về tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng mà chắc hẳn rằng ai đang yêu, đã yêu, cũng từng thắc mắc và băn khoăn.

Với giọng văn gần gũi, chân thật vô cùng, cùng với sự minh triết của một người học toán, sự bay bổng của một nhà thơ, khiến cho cuốn sách không chỉ như một tấm bản đồ chỉ đường và còn là một khúc nhạc du dương cho người đọc được vỗ về, sáng tỏ.

Nhà thơ Đinh Hoàng Anh chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ chung quanh mình, từ cha mẹ, con cái, từ những người bạn, từ mạng xã hội, từ cuộc sống bên ngoài… Giờ đây tôi muốn chia sẻ lại những điều đó với mọi người, thông qua cuốn sách nhỏ này và góc nhìn của mình”.

Dẫn dắt tình yêu từ “Những bức thư dẫn lối trái tim” ảnh 3

Nhà thơ Đinh Hoàng Anh.

Tác giả cho biết, sách viết về tình yêu, nhưng không phải là với những ngôn từ đắm đuối, say mê như thường thấy, mà nói về tình yêu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đó là tình yêu tan biến khi ta chạm đến giới hạn của bản ngã, đó là tình yêu khi quay trở về với bản thân mình, yêu chính bản thân mình, đó là khi yêu một người và nhận ra sự lớn lao của thế giới từ tình yêu đó.

Tác giả cũng cho biết, sách đề cập đến sự trăn trở của chị, đó là phụ nữ và sức mạnh phi thường của mình, từ sự mềm mại, bao dung… Với chị, những trăn trở, chiêm nghiệm của mình trong cuộc sống được chị viết lại và chia sẻ lại, trong đó có những câu chuyện của chính bản thân chị, gia đình và bạn bè chị, và những nhân vật liên quan đều đã được ẩn danh để bảo vệ sự riêng tư. “Đó là những bày tỏ rất nhỏ, nhưng rất thật, có ích trong quá trình phát triển của bản thân tôi. Cuốn sách này như một cuộc chuyện trò của một người bạn, chỉ cần đọc và chiêm nghiệm, không cần đáp lại” - Đinh Hoàng Anh chia sẻ.

Dẫn dắt tình yêu từ “Những bức thư dẫn lối trái tim” ảnh 4

Vợ chồng nhà thơ Đinh Hoàng Anh - Thái Tĩnh tại buổi ra mắt sách.

Đinh Hoàng Anh xuất thân là một tiến sĩ toán học, nhưng có tình yêu mạnh mẽ với văn chương. Chị thường viết những câu chuyện nho nhỏ trên trang cá nhân của mình, từ những câu chuyện của mọi người chung quanh, của chính bản thân mình, cho đến những gì mình chiêm nghiệm được. Thế giới của chị là thiền, thơ, nhạc, là tình yêu và tất cả những gì chị đã kết nối được từ thiền.

Chồng của nhà thơ Đinh Hoàng Anh là họa sĩ Thái Tĩnh, anh cũng là người đồng hành cùng chị trên hành trình của thiền và nghệ thuật. Không chỉ viết văn, sáng tác thơ, Đinh Hoàng Anh còn ngẫu hứng sáng tác nhạc, và hầu hết các bài hát của chị đều qua giọng ca mượt mà ấm áp của họa sĩ Thái Tĩnh thể hiện.

Tính đến nay, Đinh Hoàng Anh đã xuất bản bốn tập văn xuôi và 15 tập thơ: “Tia lửa nhỏ”, “Anh và em”, “Những con đường”, “Khát vọng”, “Cánh đồng mặt trời mọc”. Chị có thơ đăng trên báo Văn nghệ từ năm 16 tuổi. Sinh thời, thi sĩ Phạm Tiến Duật đánh giá cao năng lực văn học của Đinh Hoàng Anh, từng viết lời giới thiệu cho tập thơ đầu tay “Tia lửa nhỏ” của chị.