Đà Nẵng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đình làng Thạc Gián

NDO - Tối 23/2 (ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu theo chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 của Hội Nhà văn Việt Nam “Bản hòa âm đất nước”.
0:00 / 0:00
0:00
Đêm thơ Nguyên tiêu tại Đà Nẵng mang lại nhiều cảm xúc cho người thưởng thức. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đêm thơ Nguyên tiêu tại Đà Nẵng mang lại nhiều cảm xúc cho người thưởng thức. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình được tổ chức long trọng tại Đình làng Thạc Gián - là một trong những ngôi đình làng có từ rất sớm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, là một trong những địa danh lâu đời còn giữ lại được cho đến ngày nay. Năm 2007, đình Thạc Gián được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng “Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia”.

Đêm thơ thu hút đông đảo anh chị em văn nghệ sĩ, người yêu thơ đến tham dự, thưởng thức.

Đà Nẵng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đình làng Thạc Gián ảnh 1

Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" được tổ chức tại Đình làng Thạc Gián. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cách đây 22 năm, vào ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mùi 2003, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thủ đô Hà Nội, Ngày Thơ Việt Nam lần đầu tiên được long trọng tổ chức nhằm tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam và những đóng góp của các nhà thơ đối với sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để đông đảo người Việt Nam tiếp nhận vẻ đẹp độc đáo của thơ ca - một loại hình nghệ thuật đặc biệt của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Đà Nẵng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đình làng Thạc Gián ảnh 2

Các nghệ sĩ trình bày bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu khai mạc đêm thơ, Nhà thơ Nguyễn Kim Huy, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Hòa trong tinh thần yêu thơ ca bốn ngàn năm của dân tộc, người Đà Nẵng các thế hệ luôn gắn bó cùng thơ qua các giai đoạn từ thuở cha ông mở cõi đến các cuộc kháng chiến bảo vệ quê hương và những ngày hòa bình xây dựng hiện nay.

Đà Nẵng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đình làng Thạc Gián ảnh 3

Nhà thơ Nguyễn Kim Huy, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể nói, thơ chính là tâm hồn người Đà Nẵng, tiếng lòng người Đà Nẵng, là lịch sử hào hùng gian khó và là ý chí, khát vọng người Đà Nẵng luôn hướng đến những điều yêu thương cao cả nhất trong cuộc sống từ bao đời nay, cho đến hôm nay.

Với mong muốn để thơ trở lại giá trị đích thực trong cuộc sống, để thơ có sự lan tỏa mạnh mẽ đến với mọi người, mọi tầng lớp bạn đọc, đêm nay - 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu “Bản hòa âm đất nước”.

Đà Nẵng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đình làng Thạc Gián ảnh 4

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy trình bày bài thơ Tuổi mùa xuân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đêm thơ Nguyên tiêu tại Đà Nẵng mang đến cho người thưởng thức những bài thơ và những bài hát phổ thơ mang cảm hứng về tình yêu, về vẻ đẹp của quê hương đất nước, về sự đổi mới trên thành phố Đà Nẵng.

Người nghe đã được lắng lại với những giây phút thiêng liêng khi các nghệ sỹ trình bày bài thơ Nguyên tiêu/ Rằm tháng Giêng - bản phiên âm Hán Việt của Hồ Chí Minh và bản dịch thơ theo thể lục bát của Xuân Thủy.

Các ca khúc Sông Hàn 18 tuổi - thơ Bùi Công Minh, nhạc Minh Khang; Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao; Về đây nghe em của nhạc sỹ Trần Quang Lộc; Phía nào cũng gió, thơ Nguyễn Kim Huy, nhạc Thu Loan...

Đà Nẵng tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đình làng Thạc Gián ảnh 5

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các văn nghệ sĩ tham dự, trình diễn tại Đêm thơ Nguyên tiêu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Và các bài thơ tiêu biểu của các nhà thơ Đà Nẵng như Qua quê mẹ của nhà thơ Thu Bồn, Thăm Trường Sa của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm; bài thơ Tuổi mùa xuân của nhà thơ Đinh Thị Như Thúy; Chạm ngõ mùa xuân của nhà thơ Võ Kim Ngân...

Đêm thơ Nguyên tiêu "Bản hòa âm đất nước" tại Đà Nẵng mang lại nhiều cảm xúc lắng đọng đối với người thưởng thức.