Cựu chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-Choong của Hàn Quốc từng bỏ trốn sau vụ bê bối của tập đoàn vừa ra đầu thú.
Ngay khi hạ cánh xuống sân bay Seoul sáng nay sau chuyến bay từ nước ngoài trở về, ông Kim Woo-Choong, 69 tuổi, đã bị cảnh sát bắt.
Cách đây sáu năm, ông đã bỏ trốn ra nước ngoài, sau khi tập đoàn Daewoo của ông - từng được coi là biểu tượng thành công về tăng trưởng kinh tế nhanh của Hàn Quốc - mắc nợ gần 80 tỷ USD.
Bảy cựu giám đốc điều hành của Daewoo đã bị kết tội gian lận. Ông Kim Woo-Chong cũng đang phải đổi mặt với cáo buộc tương tự.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, ông Kim Woo-Chong nói với các phóng viên trong khi bị cảnh sát dẫn đi : “Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người về vấn đề Tập đoàn Daewoo. Tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm liên quan trong vụ việc của Tập đoàn Daewoo”.
Cuối những năm 60 của thế kỷ trước, ông Kim Woo-Chong mua một công ty dệt may nhỏ, và 30 năm sau, ông đã gây dựng được một tập đoàn công nghiệp lớn thứ hai Hàn Quốc.
Tập đoàn này sản xuất ô-tô, tàu thủy, các sản phẩm điện tử, và có các nhà máy trên khắp thế giới.
Nhưng cách đây sáu năm tập toàn này đã điêu đứng sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.
Ông Kim Woo-Chong bị cáo buộc đã gian lận về kế toàn nhằm “chống đỡ” cho tập đoàn “đang lung lay” của ông.
Phóng viên BBC Charles Scanlon tại Seoul cho rằng, việc ông Kim Woo-Chong trở về nước được coi là một thử thách đối với cam kết của chính phủ Hàn Quốc sẽ “quét sạch” những doanh nghiệp làm ăn gian lận. Trước đây, Hàn quốc từng xử nhẹ các doanh nhân bị kết tội gian lận thương mại.