Ân tình gửi trao, nối dài truyền thống
Ở dải đất cực nam Tổ quốc, chiến tranh đã lùi xa hàng thập kỷ, nhưng nỗi đau lặng thầm của hàng nghìn gia đình vẫn đọng lại trong từng nấm mộ "chưa rõ tên anh" trên khắp các Nghĩa trang liệt sĩ.
Trong những năm tháng gian lao chống kẻ thù, bảo vệ căn cứ cách mạng và giữ vững an ninh cho vùng đất Cà Mau kiên cường, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống giữa lòng đất mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều người trong số họ ra đi mà chưa kịp để lại thông tin nhân thân trọn vẹn, khiến hành trình tìm lại danh tính cho các anh trở thành nỗi trăn trở khôn nguôi của bao thế hệ đồng đội.
Ý thức sâu sắc về "món nợ" thiêng liêng ấy, trong đợt cao điểm từ ngày 18-20/7 vừa qua, Công an tỉnh Cà Mau đã tập trung lực lượng triển khai chiến dịch thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ba điểm thu nhận cố định được bố trí thuận tiện tại Hội trường Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Cái Nước và Công an phường Giá Rai.
Bên cạnh các điểm cố định, các tổ công tác lưu động không quản ngại đường xa, trực tiếp đến tận nhà những thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu. Qua đợt cao điểm, hơn 1.200 mẫu sinh phẩm ADN đã được thu nhận cẩn trọng, chính xác. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt nửa thế kỷ và một niềm tin chưa bao giờ tắt.
Xúc động sau khi hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, ông Lý Văn Bảy (ngụ ấp Tân Phú, xã Trần Phán) chia sẻ: “Gia đình tôi chờ ngày này đã rất lâu rồi. Hơn nửa đời người lặn lội đi tìm thông tin người thân nhưng vẫn chưa có kết quả. Hôm nay được lực lượng công an đến tận nơi hướng dẫn, thu nhận mẫu ADN, tôi có thêm niềm tin rằng rồi sẽ có ngày người thân của mình được gọi đúng tên, được chính thức trở về với gia đình”.
Mỗi mẫu sinh phẩm thu nhận được không chỉ là dữ liệu khoa học thuần túy, mà là một tia hy vọng vô giá, thắp sáng niềm tin đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về trọn vẹn trong lòng quê hương, đất nước.
Biến lòng biết ơn thành sức mạnh giữ bình yên
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Viettel Cà Mau và Phòng Tham mưu triển khai chương trình thay mới hơn 18.800 đóa hoa sen tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau ở phường An Xuyên và xã Hòa Bình, từng cành hoa sen mới được cán bộ, chiến sĩ trân trọng đặt lên mỗi phần mộ, gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của những chiến sĩ áo xanh trong thời bình.
Song song với đó, các hoạt động chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và thương bệnh binh cũng được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở.
Trong ngày 17-18/7, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân tại vùng sông nước Cà Mau.
Tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa qua các phần quà được Công an Cà Mau mang đến tận nơi trao tặng cho gia đình chính sách tại xã Khánh Hưng; các chương trình khám bệnh “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Cái Đôi Vàm, Đầm Dơi, hay mô hình “Bữa cơm tri ân” đầm ấm tại xã Phong Hiệp…
Trong căn nhà ấm áp tình thương do Công an Cà Mau hỗ trợ xây cất, bà Nguyễn Thị Bình (ngụ ấp Công Nghiệp A, xã Khánh Hưng) xúc động: “Chúng tôi vô cùng cảm động khi luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của lực lượng công an. Điều quý giá hơn cả những phần quà tặng chính là sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành dành cho những người đã hy sinh vì đất nước”.