Những trang nhật ký thắm tình quân dân

Sau những ca trực đêm căng thẳng, những chuyến bám sát địa bàn mướt mồ hôi, nhiều nữ chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau lại tìm về một khoảng lặng bình yên bên cuốn “Nhật ký Ba nhất”. Đó là nơi lưu lại chân thật những nỗ lực dấn thân ở cơ sở của lực lượng Công an Cà Mau, hiện thực hóa hành động vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những dòng cảm xúc sau buổi “giải cứu nông sản” cho bà con nông dân được Thượng úy Phạm Thị Thi chia sẻ chân thật qua trang “Nhật ký Ba nhất”.
Những dòng cảm xúc sau buổi “giải cứu nông sản” cho bà con nông dân được Thượng úy Phạm Thị Thi chia sẻ chân thật qua trang “Nhật ký Ba nhất”.

Chân thật từ những dòng cảm xúc mộc mạc

Các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau đã tìm thấy một nếp sinh hoạt văn hóa vô cùng ý nghĩa qua phong trào viết “Nhật ký Ba nhất”. Đó là đợt thi đua đi vào chiều sâu do Hội Phụ nữ Công an nhân dân phát động, xoay quanh ba tiêu chí cốt lõi: Làm tốt nhất việc công tác; Gần dân nhất trong phục vụ; Trách nhiệm nhất trong hành động. Đến nay, phong trào đã bám rễ sâu rộng từ cấp tỉnh đến lực lượng công an cơ sở, trở thành một phần không thể thiếu sau mỗi ngày làm việc.

Điểm sáng nhất của những trang nhật ký ấy chính là sự chân thật. Ở đó, người ta không tìm thấy những bản báo cáo thành tích khô khan. Lần giở từng trang nhật ký, người đọc dễ dàng bắt gặp tâm sự rưng rưng của Thiếu tá Trịnh Ngọc Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau sau một chuyến về nguồn, mang pháp luật đến với học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khánh An.

Cùng đồng đội tự tay phát từng tờ rơi, ân cần hướng dẫn các em cách tự bảo vệ mình, Ngọc Thảo trải lòng trên trang viết: “Điều làm tôi đau đáu không chỉ là truyền đạt mớ kiến thức khô khan, mà làm sao gieo được ý thức thượng tôn pháp luật cho các em ngay từ thuở cắp sách tới trường. Chính ánh mắt chăm chú, nụ cười hồn nhiên và sự níu kéo lưu luyến của học sinh sau buổi học đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê, trở thành động lực to lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực trên bục giảng giao thông”.

Trọn vẹn tấm lòng vì nhân dân phục vụ

Tinh thần “Ba nhất” không chỉ thể hiện qua những rung cảm chân thật mà đã bước ra khỏi trang nhật ký, hóa thành những hành động thiết thực, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống nhân dân. Câu chuyện của Thượng úy Phạm Thị Thi, cán bộ Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị là một minh chứng thiết thực cho tiêu chí “gần dân nhất”.

Tháng 3 vừa qua, niềm vui vụ mùa của người dân xã Khánh Bình, Đá Bạc bất ngờ hóa thành nỗi lo khi hàng chục tấn bí đỏ đến kỳ xuất bán lại ế ẩm, rớt giá thê thảm. Thấu hiểu những lo toan ấy, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã vào cuộc. Chỉ trong 5 ngày, hơn 20 tấn nông sản trị giá hơn 120 triệu đồng đã được các cán bộ, chiến sĩ tự tay thu mua, khuân vác và kết nối tiêu thụ.

Ghi lại khoảnh khắc dãi nắng cùng bà con, Thượng úy Thi nghẹn ngào chép lại: “Tôi chợt nhận ra, gần dân đôi khi bắt đầu từ những việc thật giản đơn. Đó là khi mình hiện diện đúng lúc bà con cần, xắn tay áo cùng san sẻ nỗi lo toan một cách tận tâm nhất. Nhìn những giọt mồ hôi của đồng đội hòa cùng nụ cười của người nông dân ngày vơi bớt nhọc nhằn, tôi càng thấu hiểu và trân quý giá trị của màu áo mình đang mặc”.

Tại Công an xã Vĩnh Lợi, Đại úy Lê Quỳnh Châu đã ghi dấu một ngày làm việc ý nghĩa khi mang những phần quà ấm áp đến thăm hỏi các vị chư tăng, người có uy tín trong đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026. Giữa không gian ấm cúng, cái nắm tay thật chặt và lời gửi gắm mộc mạc

“Các con cứ vững tâm giữ gìn bình yên cho xóm làng, bà con ở đây luôn tin tưởng và thương yêu các con” làm bừng sáng cả trang nhật ký. Lời động viên rất đời thường ấy chính là phần thưởng vô giá, là điểm tựa tinh thần để các “bóng hồng” tiếp tục gắn bó máu thịt với xóm làng, phum sóc.

Tính đến nay, có hơn 20 trang nhật ký đong đầy cảm xúc được chia sẻ rộng rãi trên Fanpage của Phụ nữ Công an tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và lan tỏa mạnh mẽ vẻ đẹp phụ nữ Công an Cà Mau.

Đánh giá về phong trào, Trung tá Nguyễn Thanh Thoảng, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh đúc kết: “Phong trào viết “Nhật ký Ba nhất” đã vượt lên trên một hoạt động thi đua thông thường. Đó là khoảng lặng quý giá để mỗi cán bộ tự nhìn lại chặng đường cống hiến, tự soi rọi bản thân. Sự rung cảm chân thành từ những trang viết đã tạo nên sức mạnh gắn kết bền chặt, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến toàn xã hội”.

Có thể bạn quan tâm