Các quan chức an ninh Iraq và chính phủ Pháp cho biết Bernard Planche, một con tin người Pháp bị bắt cóc ở Iraq, hôm qua đã được thả tại một trạm kiểm soát của quân Mỹ ở gần nhà tù Abu Ghraib, ở phía tây Baghdad.
Cách đây hơn bốn tuần, một nhóm tay súng Iraq tự xưng là Lữ đoàn giám sát vì Iraq đã xông vào nhà ông Bernard Planche, 52 tuổi, tại quận Mansour, thủ đô Baghdad, và bắt ông làm con tin.
Trước lúc bị bắt làm con tin, ông Planche là kỹ sư xử lý nước, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ nhỏ mang tên AACCESS.
Trước đó, kênh truyền hình Al-Arabiya cho biết, một nhóm tay súng Iraq chưa từng được biết đến đã dọa giết con tin này nếu Pháp không chấm dứt “sự hiện diện phi pháp” tại Iraq. Nhưng Pháp không có quân đóng tại Iraq và từng phản đối cuộc chiến tranh do Mỹ phát động chống Iraq.
Gia đình của ông Planche cũng đã kêu gọi nhóm bắt cóc thả con tin vì mục đích của Planche tới Iraq là để giúp người dân Iraq tái thiết đất nước.
Kể từ sau vụ hai nhà báo Pháp bị bắt làm con tin và sau đó vài tuần được trả tự do tại Iraq vào năm 2004, Chính phủ Pháp đã khuyến cáo công dân nước này không nên tới Iraq.
Trong hơn hai năm qua, lực lượng nổi dậy ở Iraq đã tiến hành bắt cóc hàng trăm con tin nước ngoài.
BBC