Trận Bán kết 1 World Cup 2014

Cơn Đại địa chấn ở Mineirão

NDĐT - Trong một đêm kinh hoàng ở Estadio Mineirão, người Brazil hẳn vẫn chưa thể “nuốt trôi” thất bại “không tưởng”… bảy sao trước Đức trong trận bán kết đầu tiên World Cup 2014. Chủ nhà thật sự đã đánh mất chính mình trong cơn đại địa chấn mang tên “Cỗ xe tăng” để rồi ngậm ngùi nhìn đội bóng áo đen đỏ ghi tên vào trận chung kết, kết thúc “giấc mơ vàng” của Brazil tại kỳ World Cup năm nay.

Cơn Đại địa chấn ở Mineirão

“Tử huyệt” Thiago Silva
Khờ khạo – đó có lẽ là tính từ rõ nhất để miêu tả “tình trạng” của hàng thủ đội bóng Samba trong thất bại thảm hại rạng sáng ngày 9-7 trước Đức. Sau khi để lọt lưới tới bảy bàn thắng trong một trận bán kết World Cup và chỉ… mất 18 phút để nhận năm bàn thua thì xác suất phòng thủ của nhà cựu vô địch thế giới là “không thể hình dung nổi”. Hàng chục nghìn cổ động viên áo vàng tại chảo lửa Mineirão chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán nhớ về Thiago Silva – thủ lĩnh xuất sắc ở hàng thủ của họ khi phải chứng kiến bộ đôi David Luiz và Dante chơi tệ đến ngỡ ngàng.

Người Đức đã thành công khi tập trung đánh trung lộ trong trận chiến tưởng như cân tài cân sức với Brazil, nơi mà Thiago Silva không còn ở cạnh để Luiz “dựa lưng” tha hồ “làm mưa làm gió” với những pha bóng ngẫu hứng bên phần sân đối phương. Thay vào đó, trung vệ 30 tuổi Dante dường như xuất hiện trên sân như một mảnh ghép “lầm lỗi” trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Scolari vẫn thường lựa chọn. Để rồi, trong một ngày mà Gustavo thi đấu nhợt nhạt cùng phong độ kém cỏi, pha bóng mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Fernandinho thì bộ đôi tiền vệ phòng ngự chẳng những đã không giúp gì mà còn đẩy hàng thủ vào thế thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm.

Thiago Silva trong những tình huống cản phá mạnh mẽ và tư duy chiến thuật dày dạn kinh nghiệm ở các trận đấu trước cho thấy anh là cầu nối quan trọng nhất trong sơ đồ phòng ngự phản công của Brazil. Và khi không có người đội trưởng này, Luiz chỉ như một cậu bé “ngây thơ” chạy lộn xộn trong hàng thủ và mắc lỗi ít nhất 4/7 bàn thua của Brazil. Trong khi đó, sự xuất hiện của hai hậu vệ cánh Maicon và Macelo chỉ như một thứ gia vị “mất mùi” trong hệ thống phòng thủ bốn người mà chủ nhà sắp đặt. Người còn lại là Julio Cesar dù đã có ba tình huống cản phá thành công, nhưng trong một trận đấu anh để lọt lưới tới tận bảy bàn thì đúng là ác mộng đối với thủ môn dày dạn kinh nghiệm này.

Phòng ngự đã yếu kém, hàng công của đội bóng áo vàng thậm chí còn kém cỏi hơn, khi những cái tên như Hulk hay Fred gần như biến mất. Bernard, cầu thủ được lựa chọn thay thế Neymar thậm chí chỉ chạm được vào bóng 53 lần và tung ra vỏn vẹn một cú sút. Niềm hy vọng Oscar thì thi đấu đầy lạc lõng giữa những đồng đội thiếu sức sống, để rồi những gì mà tiền vệ 22 tuổi làm được là cố cứu vớt chút ít danh dự cho đội nhà bằng pha ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn… 1-7 sau khi cũng chỉ tung ra được ba cú sút trước đó. Có thể nói, Brazil đã thất bại hoàn toàn trong cuộc đấu vốn được đánh giá 50-50 này.

Bản lĩnh “Xe tăng”
Người hâm mộ đội bóng đến từ châu Âu có lẽ đã chờ đợi trước một chiến thắng dành cho người Đức nhưng với tỉ số cách biệt tới sáu bàn thì rõ ràng là một giấc mơ. Đối diện trước ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Brazil, một lần nữa bản lĩnh “xe tăng” được thể hiện để “đá văng” “vũ điệu Samba” ra khỏi cuộc chơi.

Joachim Low vẫn tiếp tục cho các học trò ra sân với đội hình 4-3-3 với việc để Khedira thu hồi bóng và đưa Phillip Lamn về đá ở cánh phải. Kết quả là cả hai ngôi sao này đều tỏa sáng với những pha bóng làm bàn, kiến tạo đều ở đẳng cấp rất cao. Sự linh hoạt và nhuần nhuyễn của các tuyến đã khiến Đức nắm hoàn toàn thế chủ động trong hiệp một với 23 lần tấn công nguy hiểm, tung ra 10 cú sút so với hai đối với Brazil để rồi sau chín pha dứt điểm trúng khung thành, họ đã có năm bàn thắng và gần như chắc chắn nắm chiến thắng sớm.

Một điểm nhấn nữa trong đại thắng của “xe tăng” là việc lão tướng Close đã có được bàn thắng thứ 16 trong sự nghiệp thi đấu tại World Cup, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu (bằng tổng số bàn Maradona, Zidane và Cruff cộng lại). Nhưng kỷ lục đó chỉ thêm phần xúc cảm khi Thomas Muller tiếp tục tỏa sáng, Ozil dù chơi dưới sức vẫn tạo ra vô số cơ hội dưới đôi chân kiến tạo đặc biệt mang tên Toni Kroos. Ngôi sao của Bayer Munich sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 93%, tung ra chỉ ba cú sút nhưng có tới hai bàn thắng được ghi. Cầu thủ này chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của Đức để xuất sắc đưa đội bóng con cưng giành quyền vào chung kết.

Trận đấu mà chỉ số thống kê không hề vượt trội, ngoại trừ khả năng chơi bóng bổng thành công đạt tỷ lệ 71%, còn lại hầu hết đều kém hơn đối thủ, “Xe tăng” cho thấy sự hiệu quả trong các pha bóng đến như thế nào. Đó sẽ là bài học đáng lưu tâm nếu đội tuyển Nam Mỹ còn lại là Argentina lọt vào trận chung kết. Đội tuyển Đức biết cách “bóp chết” mọi hưng phấn và nếu mang những điệu nhảy latin của người Nam Mỹ để đối chọi với toan tính, kỷ luật và sự lạnh lùng thì đội bóng châu Âu sẽ tiễn mọi đối thủ “ra đi” không một chút do dự.

Có thể bạn quan tâm