Hôm sau gặng hỏi, cháu nói thật là phải học thêm 'nặng' quá. Học thêm để chuẩn bị thi hết học kỳ một, để chuẩn bị thi chuyển cấp. Cả lớp chẳng bạn nào không đi học thêm. Lúc đầu cháu chỉ học thêm hai môn văn, toán. Nhưng rồi bạn nọ theo bạn kia học thêm tất cả các môn chính. Thế là ngày ba buổi, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, các trò học ở trường, ở nhà riêng thầy, cô giáo. Buổi trưa về nhà ăn qua quýt rồi lại khoác cái 'ba-lô' to đùng đến lớp. Thấy cháu mệt, sút cân tôi hỏi, cháu hồn nhiên bảo: 'Mẹ ơi con giảm được ba cân đấy, càng 'eo' mẹ nhỉ'. Không biết lượng kiến thức học thêm được có tỷ lệ thuận với trọng lượng cơ thể không, nhưng quả thật vợ chồng tôi đều thấy lo lắng.
Ðến cơ quan tôi đem chuyện kể với mấy chị cùng phòng. Cả phòng rôm rả hẳn lên. Ai cũng bảo, chả cứ trường con bà đâu, chỗ con tôi cũng thế. Học thêm lu bù. Tối học đến khuya, sáng dậy từ bốn giờ làm bài tập. Thấy con chăm học mà... lo quá! Thời trước cánh mình có phải nhồi nhét chữ nghĩa nhiều thế đâu nhỉ, mà thi đại học vẫn đỗ ngon lành. Lo con ốm đã đành, lại còn lo tiền đóng học. Mỗi môn học thêm mỗi tháng mất đứt 500 nghìn đồng. Cháu học thêm năm môn, vừa xoẳn tháng lương của mẹ. Họp phụ huynh, cô giáo bảo, tùy bố mẹ, tùy các em thôi, không ai bắt các cháu học thêm. Nhưng mà không học không được, vì đến lớp theo không kịp các bạn. Cô giảng lướt qua nhiều chỗ vì các bạn đã được học trước chương trình. Thành ra giờ học chính thành giờ làm bài tập.
Ngành giáo dục cho đến sở, đến phòng đều có chủ trương cấm dạy thêm, học thêm tràn lan. Nhưng xem ra câu chuyện nan giải này giống như căn bệnh mãn tính. Không cho con đi học thêm cha mẹ cũng cảm thấy thấp thỏm, thấy không yên tâm. Mà cho đi thì như các bạn đã thấy, các cháu chẳng còn chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi thường nghe nhiều nhà sư phạm nói phải tạo tâm lý thoải mái cho các em, 'học mà chơi, chơi mà học' như thế trẻ em mới sáng tạo, phát triển trí não toàn diện được. Nhưng đó vẫn chỉ là điều mong muốn.
Làm cha mẹ ai chẳng mong con mình học hành giỏi giang, nhưng thấy con đi học thêm tối ngày, thấy con không được... chơi mà cảm thấy cha mẹ như có lỗi.