Colombia giải thoát thành công một vụ cướp máy bay

Colombia giải thoát thành công một vụ cướp máy bay

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn và con trai trưa qua đã sử dụng hai quả lựu đạn để cướp một chiếc máy bay của hãng hàng không Colombia Aires. Tuy nhiên, sau năm giờ thương thuyết họ đã trả tự do cho toàn bộ hành khách cùng tổ lái.

Chiếc máy bay bị không tặc chở khoảng 20 hành khách và năm thành viên tổ lái, cất cánh từ thành phố miền nam Florencia đến thủ đô Bogota. Nó bị buộc phải hạ cánh xuống một sân bay quân sự gần sân bay dân sự El Dorado ở Bogota. Trong số hành khách có mặt trên máy bay có ông Liliana Diez, giám đốc của Aires, nghị sĩ Colombia Liliana Diez và một người Mỹ.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Bogota, hai kẻ không tặc đã cho phép những hành khách nữ và hai trẻ em ra khỏi máy bay và sau đó đến lượt tất cả các hành khách. Sau khi thương thuyết với các nhà đàm phán của chính phủ và một linh mục Thiên chúa giáo Roman trong vài giờ, hai kẻ không tặc đã đầu hàng và bước ra khỏi máy bay. Thượng nghị sĩ Carlos Moreno, người tham gia thương thuyết, cho biết một tấm séc trị giá 43 nghìn USD đã được trao cho cha con Ramirez.

Chính quyền ban đầu xác định hai kẻ không tặc là Luis Ramirez, 42 tuổi, và con trai Linsen Ramirez, 22 tuổi, tuy nhiên sau đó đính chính lại tên thật của người bố là  Porfirio Ramirez.

Những hành khách được phép rời máy bay cho biết, những kẻ không tặc nói rằng họ có bom giấu trong xe lăn, nhưng họ không cho xem. Người cha đã trúng đạn của cảnh sát và bị liệt  trong một vụ truy quét của cảnh sát liên quan đến ma tuý cách đây 14. Ông này đã yêu cầu được bồi thường nhưng không được đáp ứng.

Một con tin có tên Reinaldo Duque cho biết, hai kẻ bắt cóc nói rằng họ có thuốc nổ. Kẻ bắt cóc lớn tuổi đã lên máy bay bằng một chiếc xe lăn, và có thể chiếc xe này đã giúp tên này giấu lựu đạn để đưa lên máy bay. Chiếc xe lăn quá to không thể đi qua máy dò kim loại của an ninh sân bay.

Tướng Alberto Ruiz, chỉ huy chiến dịch của Cảnh sát Quốc gia Colombia cho biết, hai người này không thuộc bất kỳ tổ chức vũ trang bất hợp pháp nào của Colombia. Ông nói với các nhà báo: "Họ có vẻ chỉ là những công dân bình thường".

Tổng chưởng lý Mario Iguaran lấy làm tiếc về sự việc xảy ra và cho biết, Porfirio Ramirez đã chủ mưu vụ không tặc, và nếu bị buộc tội có thể bị phạt tù từ 25 đến 40 tù vì tội cướp máy bay.

 

Đây là lần thứ hai máy bay của hãng Aires bị không tặc cũng trên tuyến bay này. Tháng 2-2002, lực lượng vũ trang cách mạng của Columbia (FARC) đã cướp một chiếc máy bay của Aires, buộc máy bay này phải hạ cánh xuống một đường cao tốc ở nông thôn và bắt cóc một thượng nghị sĩ trên máy bay. Thượng nghị sĩ Jorge Gechen Turbay, chủ tịch uỷ ban hoà bình của thượng viện, vẫn đang bị FARC bắt giữ. Còn những hành khách khác và phi hành đoàn cùng máy bay đã được thả.

 (Theo AP, BBC)

Có thể bạn quan tâm