Real Madrid:

Có tiền là có tất?

Với chủ tịch CLB Perez, không có gì là không thể!
Với chủ tịch CLB Perez, không có gì là không thể!

Từ chối, né tránh, hay phủ nhận, cuối cùng, Fabio Capello cũng không thể không nhắc đến Real Madrid...

Ngay từ khi xuất hiện những thông tin về việc Real Madrid muốn Capello trở lại dẫn dắt họ, HLV người Italy đã làm mọi cách để thể hiện rằng, mình không một chút liên quan gì tới đội bóng cũ. Phủ nhận sẽ trở lại; từ chối trả lời phỏng vấn khi nghỉ đông ở Marbella (Tây Ban Nha), hay thẳng thừng tuyên bố, tôi muốn được dẫn dắt Manchester United... hóa ra, đó chỉ là những lý do mà báo chí chưa tìm ra hết.

Vài ngày trước, khi Capello nói rằng ông khát khao được dẫn dắt "Quỷ đỏ", ở xứ sở sương mù, có thể, báo chí đã tin vào một sự thật rằng, Capello muốn tuyệt giao với đội bóng Hoàng gia. Thế nên, ngay khi mà lời tuyên bố tiếp theo của HLV 59 tuổi này đưa ra vào ngày 29-12, rằng, "Tôi có thể kết thúc sự nghiệp ở Anh, Italy, hoặc... Tây Ban Nha", giới truyền thông Tây Ban Nha lẫn Italy đều xôn xao, với rất nhiều lời phỏng đoán được đưa ra.

Và rồi, chẳng cần phải chờ đợi lâu Capello nói ngay về Real Madrid, trước khi các phóng viên kịp mở lời. "Tôi sẽ chỉ về với Real Madrid nếu họ đưa về được 4 cầu thủ là Adriano, Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira và Steven Gerrard".

Đó có phải là một tuyên bố nhằm thách thức sự kiên nhẫn và túi tiền của Ban lãnh đạo "Nhà trắng" hay không? Chỉ mình Capello biết. Nếu điều đó là thật, tức là Capello không hề muốn về Madrid, và những khẳng định đó chỉ mang tính chất "lời nói gió bay", ông đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng, khi đụng đến niềm kiêu hãnh của Real Madrid (nói một cách chính xác là sự tự ái của Florentino Perez).

Theo tính toán, để có được 4 cầu thủ này trong đội hình, ông chủ thầu xây dựng cần có khoảng 150 triệu euro, trong đó, để có được Adriano, họ sẽ phải trả cho Inter Milan tới 60 triệu.

Đối với cặp cầu thủ của Juventus, số tiền sẽ là 50 triệu euro, trong đó 40 cho tiền đạo người Thụy Điển và 10 cho tiền vệ người Pháp.

40 triệu còn lại đương nhiên sẽ dồn cho Liverpool, để giành lấy Gerrard, người mà mới đây đã tuyên bố rằng, tình yêu với Liverpool khiến anh không thể chuyển đến một CLB khác.

Đó quả thực là một số tiền lớn, những sẽ chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Perez đã bỏ ra kể từ khi làm Chủ tịch Real Madrid, và cũng chỉ là muối bỏ bể so với tham vọng khổng lồ của Don Perez.

Nếu Capello cho rằng Perez sẽ không thể có được 4 cầu thủ trên trong đội hình, có lẽ, ông đã đánh giá quá thấp người đàn ông ít hơn mình 1 tuổi những rất coi trọng danh dự và quyền lực này. Với Perez, không điều gì là không  thể trong thời đại kim tiền này, và phương châm của ông được khẳng định một cách chắc chắn, "có tiền là có tất".

Trong số 4 tên tuổi trên, có 3 nhân vật mà Perez đã từng theo đuổi (Vieira, Adriano và Gerrard), trong đó, tiền đạo người Brazil còn nói về giấc mơ được thi đấu bên cạnh Ronaldo. Và một khi đã có được Vieira, chẳng có lý do gì để không tin là Perez sẽ giành nốt cả Ibra từ tay Juve. Chờ đấy!

Có thể bạn quan tâm