Bàn thắng
Mỹ: Burgess (11', phản lưới), Freeman (43')
Đội hình ra sân
Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, Pepi, McKennie; Balogun.
Australia: Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Leckie, O'Neill, Okon-Engstler, Velupillay; Toure.
Rạng sáng 20/6 (giờ Việt Nam), trên sân Seattle, dù không có sự phục vụ của ngôi sao số một Christian Pulisic do chấn thương bắp chân, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Australia.
Ngay từ những phút đầu, đội đồng chủ nhà liên tục gây sức ép bằng lối chơi giàu năng lượng và khả năng pressing tầm cao. Thành quả đến ở phút 11 khi Folarin Balogun có pha đột phá tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Trong nỗ lực cản phá, hậu vệ Cameron Burgess lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp đội tuyển Mỹ vượt lên dẫn trước 1-0.
Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 43, Mỹ nhân đôi cách biệt sau một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Sergino Dest đổi hướng trước khi tìm đến vị trí của Alex Freeman. Cầu thủ trẻ này bật cao đánh đầu trước sự truy cản của thủ môn Patrick Beach, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup.
Sang hiệp 2, Australia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Mỹ thi đấu chắc chắn và không cho đại diện châu Á nhiều cơ hội tiếp cận khung thành.
Đội bóng xứ Chuột túi cũng gặp nhiều khó khăn trong các cuộc tranh chấp tay đôi và những tình huống bóng hai. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì được sự chủ động và thậm chí có thể ghi thêm bàn thắng nếu không có pha cản phá quan trọng của Alessandro Circati trước cú dứt điểm của Balogun.
Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận, giúp Mỹ có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, đội tuyển Mỹ thắng hai trận liên tiếp ở vòng chung kết World Cup.
Với màn trình diễn nổi bật trong cả tấn công lẫn phòng ngự, Folarin Balogun được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho biết: "Đây là một trận đấu tuyệt vời, đặc biệt trong hiệp 1. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn thế trận. Khi kết quả bốc thăm được công bố, tôi đã nghĩ đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tôi rất vui cho người hâm mộ. Pulisic không thể thi đấu, nhưng nếu muốn tiến xa ở giải đấu này, chúng tôi cần sức mạnh của cả tập thể".
Trong khi đó, huấn luyện viên Tony Popovic thừa nhận đội tuyển Australia đã khởi đầu không tốt: "Có thể các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trận đấu. Chúng tôi chậm hơn đối thủ trong mọi pha tranh chấp. Họ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và giành phần lớn các tình huống bóng hai. Dù vậy, phản ứng của đội trong hiệp 2 là rất tích cực".
Tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ cũng nhấn mạnh tinh thần tập thể của đội chủ nhà: "Chúng tôi muốn nhập cuộc nhanh như trận gặp Paraguay và điều đó giúp trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Tôi rất vui cho Alex Freeman với bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải giữ sự khiêm tốn và tập trung cho trận đấu tiếp theo".
Sau hai lượt trận, Mỹ dẫn đầu bảng D với 6 điểm, ghi 6 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần, chính thức giành vé vào vòng knock-out. Australia đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chưa có điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.
Ở lượt trận cuối vòng bảng, Mỹ sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu bảo toàn ngôi đầu bảng, còn Australia đối đầu Paraguay trong cuộc cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé còn lại vào vòng 32 đội.