Có "danh chính ngôn thuận"?

Hội nghị nhóm "Những người bạn của Xy-ri" tại Ma-rốc tuyên bố công nhận Liên minh Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập là đại diện hợp pháp của người dân Xy-ri. Ngay trước thềm hội nghị, Mỹ cũng chính thức công nhận SNC; Bỉ đề nghị SNC mở văn phòng đại diện tại Brúc-xen, nơi đặt tổng hành dinh của EU và NATO. Mục đích nhằm tăng viện trợ cho lực lượng nổi dậy, giúp các nhân vật đối lập ở Xy-ri dễ dàng tiếp xúc các tổ chức của phương Tây.

Với toan tính của Mỹ và đồng minh, chính phủ của một đất nước có chủ quyền "bỗng dưng" bị thay thế bằng một lực lượng lưu vong mà họ tự cho là "hợp pháp". Sự thừa nhận của Mỹ bật đèn xanh cho một số nước còn lưỡng lự vào hùa công nhận SNC, dọn đường cho các bước can thiệp sâu hơn cả về kinh tế và quân sự vào Xy-ri, vốn bị Nga, Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, cùng nhiều nước khác phản đối kịch liệt.

Ðể có một giải pháp cho khủng hoảng, đòi hỏi sự tham gia của cả hai phía xung đột ở Xy-ri. Thế nhưng, dù  lớn tiếng kêu gọi một giải pháp chính trị cho Xy-ri, song Mỹ và đồng minh lại gạt sang bên lề thể chế chính trị của nước này và quay sang ủng hộ phe nổi dậy. Như thế, với sự thừa nhận của Mỹ và đồng minh, liệu SNC có phải là "danh chính ngôn thuận"?.

Có thể bạn quan tâm