Đồng chí Nguyễn Văn Ép, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trường đại học Thủ Dầu Một, cho biết, từ năm 2010 đến nay, mỗi năm nhà trường có hơn 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tuy nhiên chỉ có 79 người, trong đó có 40 sinh viên được kết nạp Đảng. Đây là số lượng không mấy ấn tượng của trường đại học công lập đa ngành duy nhất của tỉnh Bình Dương, với quy mô hơn 15 nghìn sinh viên và gần 700 cán bộ, giảng viên.
Lý giải về số lượng đảng viên là sinh viên còn ít, đồng chí Nguyễn Văn Ép cho rằng vì quy định sinh viên phải sau 12 tháng học tại trường, năng động, học lực khá và có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn thể, mới được giới thiệu để dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Như vậy, ngay từ năm đầu sinh viên phải thật nỗ lực trong các hoạt động của nhà trường và có thành tích trong học tập, thì năm thứ hai mới được xem xét, nếu phấn đấu tốt, năm thứ ba được kết nạp Đảng và khi ra trường chuyển chính thức. Song thực tế là nhiều em phấn đấu rất tốt và đến lúc đang làm hồ sơ kết nạp thì lại ra trường.
Theo đại diện của trường, số sinh viên được kết nạp Đảng gần đây chủ yếu là các em sống trên địa bàn của tỉnh, trong đó nhiều sinh viên đã là đối tượng kết nạp Đảng từ khi học lớp 12. Mặc dù Đảng ủy Trường đại học Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên, nhưng kết quả không cao.
Đảng viên mới Nguyễn Hữu Thắng, sinh viên năm cuối, khoa Ngoại ngữ, chia sẻ: Từ năm lớp 10, Nguyễn Hữu Thắng đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; vào đại học, cũng luôn được các thầy, cô giúp đỡ nhiệt tình, và bản thân không ngừng phấn đấu, nhưng đến lúc sắp ra trường mới được kết nạp Đảng. Có quá trình phấn đấu từ khi học ở THPT, Trần Thị Mỹ Vân, sinh viên khoa Tài nguyên-Môi trường, vừa được chuyển Đảng chính thức, tâm sự: "Khi em thi tốt nghiệp THPT đạt hơn 50 điểm, lại thi đỗ vào hai trường đại học, nhưng chưa đủ tuổi. Vào đại học năm thứ ba em mới thực hiện được ước mơ của mình, là trở thành đảng viên". Trần Thị Mỹ Vân chia sẻ, lúc đầu đảng viên là sinh viên sinh hoạt chung với đảng viên là thầy, cô giáo trong khoa, cho nên khá bỡ ngỡ, thậm chí cảm thấy hơi áp lực một chút. Tuy nhiên dần dần thành quen, đảng viên là sinh viên tự tin hơn trong sinh hoạt chi bộ, mạnh dạn nêu quan điểm, ý kiến riêng.
Nói về quá trình phấn đấu vào Đảng, Phạm Thị Vân Anh, cán bộ khoa Sử, bộc bạch: Ngay từ khi là sinh viên, tôi đã nỗ lực học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào đoàn, lại được các thầy, cô giúp đỡ, định hướng, và việc trở thành đảng viên không phải quá khó. Vấn đề là phải sống hài hòa, chân thật với mọi người và hết lòng phấn đấu vì sự phát triển chung của trường. Tự hào, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi sẽ tiếp tục học cao học để cống hiến cho nhà trường.
Trò chuyện với chúng tôi, nhiều sinh viên khẳng định rất muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng học lực chưa giỏi, có sinh viên lực học tốt, lại chưa tích cực hoạt động công tác Đoàn, có người lại không làm cán bộ lớp,... Nhiều sinh viên cho rằng, các nguyên tắc, quy định về kết nạp đảng viên là đúng, nhưng có thể nói quá trình phấn đấu của sinh viên chưa thể đáp ứng và thực tế còn những bất cập, chưa tạo động lực cho sinh viên phấn đấu.
Một sinh viên năm cuối đại học được kết nạp Đảng, sau khi ra trường, nếu xin được việc làm trong cơ quan nhà nước tại địa phương (có hộ khẩu thường trú) thì sẽ chuyển sinh hoạt Đảng về nơi đó. Trường hợp những sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, mà đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc tư nhân, chắc chắn sẽ gặp khó khăn không nhỏ trong việc chuyển sinh hoạt Đảng.