“Dòng máu anh hùng” (DMAH, đạo diễn: Chánh Trực, Hãng phim Chánh Phương và Hãng Cinema Pictures sản xuất) là bộ phim Việt Nam đầu tiên được hãng phim lớn của Hollywood Weinstein mua bản quyền để phát hành trên toàn thế giới và là bộ phim Việt Nam đầu tiên có thông tin trong trang web điện ảnh lớn nhất thế giới (imdb). Phim lọt vào danh sách đề cử Những phim truyện được Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tại Los Angeles (Mỹ).
* Chắt lọc kinh nghiệm trong 20 năm học võ và đóng thế
Johnny Trí Nguyễn tham gia bộ phim với nhiều vai: tác giả kịch bản (KB) kiêm đạo diễn võ thuật, diễn viên chính và là người tổ chức sản xuất. DMAH không phải là KB đầu tiên của anh.
“Trước đây, tôi và ba người bạn nữa đã bắt tay cùng chung viết KB cho một bộ phim hành động dự định quay ở Thái-lan và Mỹ, nhưng vì ai cũng muốn làm theo ý mình nên viết cả năm mà không thành”, anh cho biết.
Từ câu chuyện kể của một người bạn Việt Nam ở Mỹ, sau khi thu thập tài liệu, Trí Nguyễn bắt tay viết KB và cùng đạo diễn hoàn chỉnh trước khi bấm máy.
Các nhà làm phim chủ trương, cảnh đánh võ và các màn hành động trên phim phải thật như ngoài đời chứ không phải là những màn biểu diễn. Khán giả xem phim có cảm giác đang xem một trận đánh thật, có thể không được bài bản nhưng không có cảm giác đánh võ kiểu xi-nê.
Theo Trí Nguyễn, chiêu thức võ thuật Việt Nam có những điểm đặc thù, mặc dù tất cả các môn phái đều giống nhau ở những đòn tổng quát. Vì vậy, anh chắt lọc kinh nghiệm trong 20 năm học võ và đóng thế trong các phim Hollywood để đưa vào phim.
“Với những góc quay ưng ý, tôi muốn những màn đánh võ trên phim sẽ khiến người xem ngạc nhiên và “đã mắt”. Có nhiều thế võ hay của cha ông truyền lại nhưng tôi chưa bao giờ được xem trên phim và chưa thấy ai thực hiện những cảnh như vậy ngoài đời nên lần này tôi quyết định “xuất chiêu”, anh tâm sự.
* Chớp thời gian nhưng kinh phí vẫn gấp đôi
Hàng ngày, đoàn phim rời khách sạn lúc 4g30 sáng để tới địa điểm quay. Sau khi làm các khâu chuẩn bị và tập dượt, 6h30 bắt đầu bấm máy.
Những ngày quay ở Lạng Sơn, trời se lạnh, ngày có chút nắng gió hanh hao nhưng đêm xuống rất nhanh. 5g chiều đoàn phim phải đóng máy, vì thế phải tranh thủ chớp thời gian để có được ánh sáng tự nhiên đẹp nhất.
Những ngày đoàn phim quay cảnh cuối cùng ở Lạng Sơn, ai nấy đều “chạy nước rút” cho đúng với hợp đồng thuê địa điểm ở Thái Nguyên. Suốt 3 ngày, lịch quay từ 11 giờ sáng đến tờ mờ sáng hôm sau mới nghỉ. Cảnh ngày quay tranh thủ để lấy ánh sáng mặt trời và cảnh đêm càng phải quay nhanh trước khi trời sáng. Tốc độ làm việc chóng mặt như vậy, nhiều người trong đoàn gọi vui là “monkey time”, sau thấy vẫn chưa “đã” nên gọi là “kingkong time”!
Thời gian quay ở Lạng Sơn dài hơn so với các điểm quay khác (Hội An, Thái Nguyên…), vì vậy, đoàn phim làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thực hiện đúng lịch trình đề ra. Tuy nhiên, ngay từ những ngày ở Thái Nguyên, nhà sản xuất đã đoán biết kinh phí dự trù 800.000 USD sẽ phải đội lên gần gấp đôi vì phải chi nhiều cho bối cảnh.
* “Nữ Việt minh” vừa cứng rắn vừa mềm yếu
| |
Tình thế khiến đoàn phim nao núng nhất trong những ngày quay ở Lạng Sơn là lúc diễn viên Ngô Thanh Vân trong lúc ngồi nghỉ, bất thình lình, chiếc máy quay phim rơi đúng vào bàn chân. Thanh Vân bị rạn xương chân không đi lại được. Chân được bó bột ngay nhưng nếu chờ đến lúc tháo bột cũng phải mất cả tháng. Cô có mặt trong hầu hết các cảnh quay ngoài Bắc nên đoàn phim chỉ còn biết… lạy trời mong cho chân cô mau khỏi. Các nhà sản xuất sốt ruột vì cứ kéo dài một ngày là kinh phí lại đội lên hàng triệu đồng.
Có lẽ hiểu được tình cảnh của đoàn phim, chỉ sau một tuần, Thanh Vân đề nghị tháo bột và tập đi. May sao, được bà con trong làng chỉ cho một ông thầy lang chuyên trị bệnh bằng các bài thuốc lá cây. Vân được rịt thuốc và như có phép mầu nhiệm, chỉ sau vài ngày đắp thuốc, Vân đã đi lại được bình thường. Cô trở lại trường quay, diễn rất thuần thục và tự nhiên khiến ai nấy đều vui mừng ra mặt.
Trong phim, Trí Nguyễn đóng vai Cường, con của một người từng làm quan triều đình, đi học ở Pháp về Việt Nam, sau đó làm mật thám cho thực dân. Nhưng khi bắt được Thuý (Ngô Thanh Vân), người của Việt Minh, Cường bị Thuý cảm hóa và đã đứng về phía quân khởi nghĩa chống lại Pháp.
Cảnh quay Cường được “cô Việt Minh” cảm hoá để theo “nàng” về phía ta. Người của Việt Minh nhận ra Cường là mật thám nên Thuý rơi vào tình huống rất khó xử. Cường lộ diện chân tướng khiến Thuý tuy là người cứng rắn cũng phải rơi nước mắt. Cả đoàn phim vỗ tay khi Ngô Thanh Vân khóc rất tự nhiên mỗi khi đạo diễn hô “bắt đầu”.
Trước khi ra mắt khán giả ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, DMAH được chọn chiếu khai mạc Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ III (VIFF) vừa diễn ra tại Mỹ. Bộ phim tạo thành “cơn sốt” khán giả và làm cho không khí đại hội tưng bừng từ buổi chiếu đầu tiên.
Nữ diễn viên Kiều Chinh nói: “Tôi rất hãnh diện khi xem DMAH. Ðiện ảnh Việt Nam đã bước sang một thế hệ mới. Tôi rất tin tưởng vào các nhà làm phim trẻ. Xin chúc mừng đạo diễn Charlie Trực. Dustin Nguyễn 'chì' lắm. Johnny Trí Nguyễn (vai Cường) và Ngô Thanh Vân (vai Thúy) rất đẹp đôi và có tài”. “Coi Johnny Trí Nguyễn đấm đá trong phim này, tôi thú thực, chúng ta không cần coi phim chưởng (của nước khác) nữa”, Kiều Chinh khẳng định.