Chuyện chiếc áo số 7 ở đội tuyển Tây Ban Nha

NDO - Ngày 28-5, huấn luyện viên Bô-xkê đã công bố số áo chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2012. Chiếc áo số 7 của Vi-la được trao lại cho Pê-đrô (trong ảnh), trong khi Gioăng-phran  tiếp quản áo số 5 mà Puy-ôn để lại.
Chuyện chiếc áo số 7 ở đội tuyển Tây Ban Nha

Bóng đá Tây Ban Nha luôn sản sinh ra những cầu thủ mang chiếc áo số 7 tài năng. Ðầu thập niên 90 là Xa-li-nát, tại World Cup 1998, An-phông-xô Pê-rét mang vinh dự này. Sau đó, huyền thoại Ra-un Gôn-da-lét được mang nó tại các kỳ EURO và World Cup từ năm 2000 đến 2006. Ðến hai giải đấu thành công nhất là EURO 2008 và World Cup 2010, chiếc áo số 7 thuộc về cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển: Ða-vít Vi-la.

Tại EURO 2012, do Vi-la chấn thương nên chiếc áo số 7 được trao lại cho Pê-đrô. Huấn luyện viên Bô-xkê tiết lộ sở dĩ ông vẫn chọn Pê-đrô  dù cầu thủ này chơi sa sút thời gian qua, nhưng tiền đạo này có những tố chất khá giống với Vi-la. Cách đây hai năm, Pê-đrô mặc áo số 18 tại World Cup 2012 và người tiếp quản chiếc áo này là hậu vệ trái An-ba. Số 11 thuộc về tân binh Nê-grê-đô, trong khi Mác-ti-nét nhận áo số 4 của Ma-chê-na để lại.