Chủ nhà mổ xẻ thất bại của đội tuyển U23

NDO -

NDĐT- Chỉ cần một điểm là vào bán kết, nhưng đội tuyển U23 Myanmar đã làm tan nát hàng triệu trái tim người hâm mộ nước này khi để thua U23 Indonesia 0-1 trận cuối cùng vòng bảng. Như vậy, Indonesia và Thái-lan giành hai vé vào bán kết môn bóng đá nam.

Chủ nhà mổ xẻ thất bại của đội tuyển U23

Sau thất bại này, người ta sẽ chất vấn HLV Park Sung-Wha về sai lầm trong việc bố trí đội hình chiến thuật, trong đó có quyết định để chân sút Kyaw Ko Ko, cầu thủ được người hâm mộ Myanmar đánh giá cao và yêu thích.

Suốt hiệp 1, các cầu thủ U23 Myanmar chơi mờ nhạt, thiếu sáng tạo, bế tắc, không ghi được bàn thắng. Và các cầu thủ U23 Myanmar đã phải trả giá ở phút 35. Do sai lầm của hàng phòng ngự, đội chủ nhà bị quả phạt đền và Alfin Ismail Tuasalamony không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U23 Indonesia. Sau đó, U23 Indonesia còn tạo ra được một số cơ hội nữa nhưng không tận dụng được.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ U23 Myanmar chơi quyết tâm hơn, chỉ thực hiện được duy nhất một cú sút trúng cầu môn. Những cú sút từ ngoài vòng cấm, không gây khó khăn cho thủ môn của U23 Indonesia. U23 Myanmar có cơ hội ở phút 74 khi Si Thu Aung đá phạt rất nguy hiểm nhưng thủ môn của U23 Indonesia cản được.

Hy vọng lội ngược dòng tan biến khi Ye Lin Aung bị đuổi khỏi sân ở phút 88 do đánh khuỷu tay vào đối phương. Tiếng còi tan cuộc, cảnh trái ngược trên sân: các cầu thủ Indonesia đưa tay lên và quỳ xuống “ăn mừng” chiến thắng trong khi các cầu thủ Myanmar ôm đầu thất vọng.