Đội “quân nhạc” của đoàn người đi… ăn trộm.

Du xuân miền tục lạ

Xuân có còn là xuân nữa không, nếu không còn có những ngày hội làng, hội bản! Những ngày hội xuân thuần khiết do người dân tự làm, tự thưởng, như những đóa hoa văn hóa làm đất trời rực rỡ lúc xuân sang.

Hai ông bà Cấn Văn Kiệt và Cấn Anh Claudine dạy học cho một cháu bé Việt kiều.

Gìn giữ tiếng quê hương

Trong suốt hơn 20 năm qua, ông bà Cấn Văn Kiệt và Cấn Anh Claudine hằng tuần dành nhiều công sức dạy tiếng Việt cho cả người Việt và Pháp với mong muốn gìn giữ tiếng quê hương cho con em Việt kiều. Dù công việc rất vất vả, ông bà coi đó là niềm vui và tự hào vì ngày càng có thêm những người bạn Pháp, hiểu và đến với Việt Nam.

Ảnh: ANH QUÂN

Khẳng định một sức mạnh

Không tính thành tích của đội tuyển U22 thì bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG trong năm 2019 đã có bước chuyển mình rất đáng kể. Đến đây hẳn sẽ có người nói rằng, chúng ta từng vào tới tứ kết Asian Cup năm 2007 và đoạt chức vô địch AFF Cup 2008, vậy thì trở lại tứ kết Asian Cup năm 2019 hay đăng quang chức quán quân AFF Cup 2018 có gì mà lạ?