Chiến thắng lịch sử của Lyon

NDĐT – Bất ngờ lớn nhất ở vòng 28 giải bóng đá hạng nhất Pháp (Ligue 1) đã xảy ra đêm qua khi Lyon đánh bại nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain trên sân nhà đồng thời chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội bóng thủ đô Paris ở mùa giải này. Chiến thắng này cũng giúp Lyon leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng và làm sống dậy giấc mơ dự Champions League mùa bóng tới.

Sergi Darder có bàn thắng đẹp giúp Lyon dẫn trước Paris Saint Germain 2-0. (Ảnh: Reuters).
Sergi Darder có bàn thắng đẹp giúp Lyon dẫn trước Paris Saint Germain 2-0. (Ảnh: Reuters).

Tiếp đón nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain trên sân vận động mới Olympich Lyonnais, đoàn quân của huấn luyện viên Genesio muốn xóa đi những kỷ niệm buồn ở mùa bóng này. Trước đó, họ đã bị Paris Saint Germain đánh bại bốn lần ở trận tranh siêu cúp nước Pháp, cúp quốc gia, cúp liên đoàn và trận lượt đi ở Ligue 1. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lyon đã được đền đáp xứng đáng trong một buổi tối đáng nhớ.

Lyon đã chơi một trong những trận đấu hay nhất từ đầu giải tới giờ. Hàng tiền vệ gồm Gonalons, Ferri và Darder chơi gắn bó đã hoàn toàn bẻ gẫy hàng tiền vệ nổi tiếng của Paris Saint Germain. Đội bóng thủ đô hoàn toàn mất tuyến giữa trước sự áp sát của các tiền vệ chủ nhà.

Lyon mới là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Lần lượt Cornet và Darder ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 13 và phút 45+2. Trong hai bàn thắng của Lyon, cú bẻ chân của Darder thể hiện trình độ và sự tinh tế tuyệt vời.

Trong pha không chiến, cầu thủ người Tây Ban Nha chuyển từ Malaga mùa bóng năm ngoái với giá 12 triệu Euro đã có pha xỉa má ngoài chân phải cực kỳ khéo léo để đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại thủ môn xuất sắc Kevin Trapp.

Nếu như thủ môn Kevin Trapp không xuất sắc ở trận đấu này, thì Paris Saint Germain đã có thể nhận thất bại nặng nề hơn.

Paris Saint Germain chỉ gỡ lại một bàn danh dự nhờ công của Lucas ở phút 51. Nhưng đó cũng là những nỗ lực cuối cùng của nhà đương kim vô địch. Lyon cũng là đội bóng đầu tiên dẫn trước Paris Saint Germain lâu đến như thế ở Ligue 1.

Trận thua trước Lyon là trận thua đầu tiên của Paris Saint Germain ở Ligue 1 kể từ trận thua ngày 15-3-2015. Vậy là sau hơn một năm và trải qua 36 vòng đấu, đội bóng thủ đô Paris mới lại nếm mùi thất bại ở giải hạng nhất Pháp.

Đêm qua, vị chủ tịch của Lyon Jean Michel Aulas đã nở nụ cười phấn khởi khi đội bóng của ông tạo nên bữa đại tiệc trên sân vận động mới Olympich Lyonnais. Sau một thời gian chệch choạc, dường như con tàu Lyon đang đi đúng hướng dưới sự chèo lái của tân huấn luyện viên Genesio.

Chiến thắng lịch sử này đã giúp Lyon vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng với 42 điểm, bằng điểm với Caen. Điều quan trọng hơn, giờ đây đoàn quân của huấn luyện viên Genesio có quyền mơ tới một suất dự UEFA Champions League mùa bóng tới khi khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Monaco chỉ còn là 8 điểm, điều mà Lyon không thể mơ tới khi giai đoạn 1 kết thúc.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Bruno Genesio thừa nhận ông rất hài lòng về phong độ của các cầu thủ sau chiến thắng trước Paris Saint Germain. Ông cho rằng trận thắng trước Paris Saint Germain đã cho thấy Lyon là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ ưu tú khi hoàn toàn làm chủ trước một trong những đội bóng hay nhất châu Âu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Bruno Genesio cũng khiêm tốn khi khuyên các cầu thủ hãy thực tế và “đặt chân xuống đất” để tránh tình trạng mơ mộng, ảo tưởng và không mất tinh thần khi thất bại.

Còn Paris Saint Germain không quá lo lắng khi khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Monaco vẫn là 23 điểm. Vấn đề là huấn luyện viên Laurent Blanc cần xem lại những điểm yếu phát sinh trong trận thua đầu tiên ở Ligue 1 để điều chỉnh đội hình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League với Chelsea trên sân Stamford Bridge sau 10 ngày nữa.

Có thể bạn quan tâm