Vòng sáu Giải V-League Eximbank 2012

Chiến thắng giúp CLB bóng đá Hà Nội và Vicem Hải Phòng cải thiện vị trí xếp hạng

Tâm điểm của lượt trận thứ hai của Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League Eximbank 2012 là trận đấu của hai đội bóng Hà Nội. Trong khi CLB bóng đá Hà Nội có được chiến thắng trên sân nhà và cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng thì đội Hà Nội T&T đã không nới rộng được khoảng cách đầu bảng của mình với đội xếp thứ hai là Sài Gòn FC sau khi để thua trên sân đội SHB Ðà Nẵng. 

Buộc phải thắng nếu không muốn bị xếp vào vị trí cuối bảng thay thế cho đội Vicem Hải Phòng, đội CLB bóng đá Hà Nội đã phải thi đấu vất vả để có được chiến thắng "ngược dòng" 2-1 quý giá trên sân Hàng Ðẫy trước đội Tập đoàn cao-su (TÐCS) Ðồng Tháp sau khi để đội khách dẫn trước. Trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều có dấu ấn của tiền đạo Lê Công Vinh. Xác định tính chất quan trọng của trận đấu và cũng mong muốn lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đội CLB bóng đá Hà Nội đã chơi tiến công áp đảo ngay từ đầu với sự phối hợp của bộ ba trên hàng công là Thành Lương - Công Vinh và Ti-mô-thi. Nỗ lực của các cầu thủ Hà Nội khiến thế trận nghiêng về phía họ trong suốt 15 phút đầu của trận đấu, nhưng những mũi nhọn của TÐCS Ðồng Tháp cũng không vừa khi chủ động giải tỏa áp lực của đội chủ nhà với sự cơ động phối hợp của Xăn-đây, Hải Anh và Phe-lích. Chính họ là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 24 khi Phe-lích băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn từ một đường tạt bóng căng ngang của Hải Anh. Bị dẫn trước, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đội khách trong hiệp hai với nhiều tình huống gây sóng gió của Ti-mô-thi và Lê Công Vinh. Tuy nhiên, phải đến phút 62, tiền đạo xứ Nghệ mới có được cơ hội và anh đã thực hiện được một cú đá phạt hiểm hóc gần khu vực cấm. Bóng bay qua khe hẹp phía trên hàng hậu vệ, làm tung lưới khung thành của Bửu Ngọc, mặc dù thủ môn của đội bóng Ðồng Tháp đã rất cố gắng bay người đẩy bóng. Ðây là bàn thắng đầu tiên của Lê Công Vinh trong mầu áo CLB bóng đá Hà Nội và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở mùa giải năm nay, giải tỏa cơn khát bàn thắng của tiền đạo mang áo số 9 này. Ngay sau đó bảy phút, lại là Công Vinh có pha kiến thiết bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai của đội bóng Hà Nội. Tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự đội khách, Công Vinh nhanh chóng chuyền bóng dài chính xác để Ti-mô-thi băng xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội CLB bóng đá Hà Nội chủ động chơi lùi về sân nhà với lối đá phòng ngự phản công và đã bảo vệ thành công tỷ số thắng trước quyết tâm tiến công của đội bóng Ðồng Tháp.

Trái ngược với chiến thắng của CLB bóng đá Hà Nội, một đại diện khác của Thủ đô là đội Hà Nội T&T đã phải chấp nhận thất bại trước đội chủ nhà SHB Ðà Nẵng trên sân Chi Lăng chiều qua. Ðội bóng của Ðà Nẵng đã chủ động chơi lấn sân, kiểm soát bóng nhiều và tạo được các cơ hội khá nguy hiểm. Ðiều này khiến các cầu thủ của đội bóng Hà Nội không thể dâng cao đội hình tiến công và nhiều khi phải co về phòng thủ, trong khi hàng công của họ thiếu vắng tiền đạo Văn Quyết đã thi đấu không thật sắc nét và thiếu những đột phá cần thiết để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Cuối cùng thì đội bóng chơi hay hơn cũng có được bàn thắng ở phút thứ 60. Từ một pha phản công, Hồng Sơn sút bóng chìm chéo góc bị thủ môn Hồng Sơn đẩy ra và Ni-côn kịp thời có mặt đệm bóng vào lưới trống ghi bàn thắng 1-0 cho đội SHB Ðà Nẵng. Sau đó, đến phút 77, trong một pha phối hợp đá phạt đẹp mắt, Minh Phương chuyền bóng vào để cầu thủ ngoại binh Gát-xtôn Méc-lô đánh đầu vào lưới của Hà Nội T&T, ấn định tỷ số thắng 2-0.

Trên sân Lạch Tray, đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng là Vicem Hải Phòng đã có trận thắng Khataco Khánh Hòa 3-1. Chơi ép sân ngay từ đầu, các học trò của HLV Lê Thụy Hải đã có bàn thắng khơi thông bế tắc ở phút thứ 25. Sau pha đi bóng kỹ thuật của Ðình Tùng, bóng được chuyền cho Ðồng Ðức Thành và cầu thủ này đã dứt điểm chính xác 1-0 cho đội bóng của Hải Phòng. Ðội chủ nhà tiếp tục được hưởng lợi khi hai cầu thủ của đội Khataco Khánh Hòa bị truất quyền thi đấu trong nửa cuối hiệp một (Ðào Văn Phong nhận hai thẻ vàng và A-gốt-xti-nô bị thẻ đỏ do cú đánh cùi trỏ vào mặt hậu vệ đối phương). Khi hiệp một chỉ còn ba phút nữa là kết thúc, Pha-gan đã có pha bắt bóng và sút vô-lê đẹp mắt trong vòng cấm nâng cách biệt hai bàn thắng cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-2 khi Văn Tân tận dụng sai lầm của đội bóng thành phố cảng ghi bàn cho đội bóng của Khánh Hòa. Ðến phút 82, Pha-gan đã hoàn thành cú đúp của anh trong trận đấu bằng một cú sút lòng bàn chân đưa tỷ số thắng lên 3-1 cho đội Vicem Hải Phòng. 

Cùng thời gian, trên sân Rạch Giá, đội chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang đã bị đội khách XM The Vissai Ninh Bình cầm chân với tỷ số hòa không bàn thắng. Như vậy là, sau hai lượt trận của vòng sáu Giải V-League Eximbank 2012, đội Hà Nội T&T tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, tiếp theo là đội Sài Gòn FC với 12 điểm. Ðội SHB Ðà Nẵng được 11 điểm, vươn lên vị trí thứ ba. Ðội Sông Lam Nghệ An bằng điểm đội Becamex Bình Dương (cùng mười điểm) nhưng thua về hiệu số thắng/thua nên tạm xếp thứ sáu. Trong khi đó, đội CLB bóng đá Hà Nội và Vicem Hải Phòng đã cải thiện được vị trí sau hai trận thắng và tạm xếp ở vị trí thứ chín và thứ 13, đội Kienlongbank Kiên Giang bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng.

Có thể bạn quan tâm