Trận tranh Community Shield: Chelsea - Liverpool: 1-2

Chiến thắng của Quỷ đỏ và lời cảnh báo dành cho The Blues

Đúng như đã được dự báo, trận đấu mở màn mùa giải 2006-2007 giữa Chelsea và Liverpool không dừng lại là trận “giao hữu” giữa đội vô địch giải Ngoại hạng và đội đoạt Cúp FA, nó trở thành cuộc chiến thực sự. Cả hai đội muốn giành chiến thắng để có tâm lý tốt để bước vào mùa giải 2006-2007, được dự báo là rất khó khăn. Với Liverpool của HLV Rafael Benitez, chiến thắng là câu trả lời chân thực nhất, đáp lại những tuyên bố “khó nghe” mới đây của HLV Jose Mourinho của Chelsea.

Đội đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhưng người đá ở vị trí trung phong là tiền đạo lừng danh Andryi Shevchenko. Didier Drogba vẫn có mặt trên sân, nhưng chơi lùi ra bên cánh.

Còn Liverpool ra quân với sơ đồ 4-4-2 mà không có đội trưởng Steven Gerrard và Xabi Alonso. Thay vào đó là bộ đôi Momo Sissoko và Bolo Zenden. Jermaine Pennant được đá chính trong khi Craig Bellamy chỉ có tên trong đội hình dự bị.

Hai đội chơi quyết liệt ngay từ đầu. Mỗi khi Chelsea tấn công, ngay lập tức Liverpool tổ chức phản công đáp trả. Trong một tình huống như vậy ở phút thứ 9, Quỷ đỏ vùng Merseyside đã có bàn thắng mở tỷ số.

Riise ghi bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool.

Sau khi Shevchenko phá bẫy việt vị băng xuống nhưng không thể dứt điểm thành bàn do hậu vệ Liverpool đã kịp lùi về cản phá, trong tình huống phạt góc sau đó của Chelsea, John Arne Riise lấy bóng từ khu vực cấm địa của Liverpool rồi dẫn bóng sang phần sân của Chelsea trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng mở tỷ số trận tranh Community Shield.

Bàn thua này có thể khiến cho nhiều cổ động viên của Chelsea cảm thấy nhớ thủ môn Petr Cech vì người thay thế thủ môn của đội tuyển CH Czech là Carlo Cudicini đã chơi không thật sự xuất sắc trong pha bóng mà Riise ghi bàn.

Tuy nhiên sau đó, Cudicini đã chứng tỏ giá trị của mình với những pha ra vào hợp lý và những pha cứu thua ngoạn mục.

Trong hiệp một, Liverpool là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Chelsea vẫn tỏ ra rất nguy hiểm, đặc biệt là Shevchenko. Dù bản hợp đồng mới Michael Ballack phải sớm rời sân vì chấn thương để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Kalou, nhưng Chelsea vẫn rất mạnh.

Một phút trước khi kết thúc hiệp một, Frank Lampard đã có một đường bóng kiến tạo thuận lợi, để Shevchenko phá bẫy việt vị băng xuống đối măt với thủ môn Jose Reina, ghi bàn gỡ hòa. Trên khán đài, tỷ phú người Nga Roman Abramovic tỏ ra rất vui mừng vì bản hợp đồng có giá 30,8 triệu bảng đã “nhả đạn”.

Sang hiệp hai, Liverpool đưa vào sân Gerrard, Alonso và Bellamy, nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Trong khi đó, Chelsea cũng đã có những sự điều chỉnh với sự góp mặt của các cầu thủ trẻ.

Những sự điều chính của Liverpool tỏ ra hiệu quả hơn. Bản hợp đồng mới của đội bóng chủ sân Anfield, Bellamy, tỏ ra rất nguy hiểm với những pha bóng tốc độ xuống hai cánh trước khi tạt vào cho cầu thủ cao kều Peter Crouch dứt điểm. Sau vài tình huống không thành công, Liverpool đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Từ bên cánh trái, Bellamy có đường tạt bóng chính xác để Crouch đánh đầu hạ thủ môn Cudicini.

Dù sau đó, Chelsea của HLV Jose Mourinho đã rất nỗ lực, nhưng họ không thể có bàn thắng san bằng tỷ số.

Chelsea đã không thể có chiến thắng thứ tư ở trận tranh Community Shield, trước đây là Charity Shield, còn Liverpool họ đã có chiến thắng thứ tám sau khi đã có mặt trong 21 trận tranh Community/Charity Shield.

Thua Liverpool trong trận mở màn mùa giải không phải là thảm họa với The Blues của HLV Mourinho, nhưng điều đó cho thấy, năm nay Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trên con đường chinh phục chức vô địch giải Ngoại hạng thứ ba liên tiếp. Liverpool của HLV Rafael Benitez đã cho thấy họ là đối thủ rất nguy hiểm mà Chelsea sẽ phải vượt qua, cho dù trước đó HLV Mourinho của Chelsea còn lớn tiếng tuyên bố rằng Liverpool giỏi lắm cũng chỉ xếp thứ tư mà thôi.

Có thể bạn quan tâm