Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2020

Chiến thắng của Italia kiên nhẫn và bản lĩnh

Kiểm soát bóng tốt hơn, chơi ép sân liên tục với nhiều cơ hội, nhưng Tây Ban Nha lại bị dẫn trước và không thể có được chiến thắng trên chấm đá phạt 11 m, trước một Italia kiên nhẫn trong lối chơi phòng ngự phản công xuất sắc và bản lĩnh hơn ở loạt đá luân lưu. Một sự kết thúc đáng tiếc đối với những người hâm mộ La Roja.

Pha ghi bàn của Chiesa mở tỷ số cho Italia tại trận bán kết với Tây Ban Nha.
Pha ghi bàn của Chiesa mở tỷ số cho Italia tại trận bán kết với Tây Ban Nha.

Italia đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào chung kết EURO 2020 khi đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu 11 m trên sân Wembley (Oem-bli). Trên chấm phạt đền, tiền vệ Jorginho (Gio-ghi-nhô) ghi bàn ấn định chiến thắng cho Azzurri sau khi thủ môn Donnarumma (Đôn-na-rum-ma) cản phá được quả phạt đền ở loạt sút trước đó của Morata (Mô-ra-ta) giúp Italia có mặt tại Wembley vào rạng sáng 12/7 tới (theo giờ Việt Nam). Trước đó, tiền đạo Morata tưởng như đã trở thành người hùng khi anh vào sân từ băng ghế dự bị để gỡ hòa cho La Roja sau khi F.Chiesa có bàn thắng mở tỷ số cho Italia ở phút 60 của hiệp hai. Giành quyền vào chung kết là hành trình đáng khâm phục của Azzurri dưới thời HLV Mancini và họ đang hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ hai kể từ chiến thắng duy nhất vào năm 1968.

Kết thúc trận đấu, HLV đội tuyển Tây Ban Nha Enrique (En-rích-kê) cho biết: "Đây không phải hoàn toàn là một đêm buồn đối với tôi. Tất nhiên, có một chút thất vọng, nhưng đó là bóng đá. Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu hết mình và xứng đáng là một trong những đội xuất sắc nhất tại EURO 2020". HLV Enrique đã thực hiện ba sự thay đổi nhân sự so với trận đánh bại Thụy Sĩ ở tứ kết khi xếp E.Garcia (Gác-xi-a) chơi ở vị trí trung vệ, Oyarzabal (Ô-a-da-ban) đá tiền đạo thay cho cầu thủ chạy cánh bị chấn thương P.Sarabia (Xa-ra-bi-a) và chọn Dani Olmo (Đa-ni Ôn-mô) kết hợp cùng Morata. Đáng tiếc, các chân sút được lựa chọn đã không thể ghi bàn trong suốt trận đấu mặc dù đã ép sân liên tục. Bên kia sân, HLV Mancini cũng đã có sự điều chỉnh đội hình so với trận thắng Bỉ, đưa Emerson (Ê-mơ-xơn) vào vị trí hậu vệ trái thay cho Spinazzola (Xpi-nát-dô-la) bị chấn thương nặng trong trận tứ kết.

Tây Ban Nha khẳng định lợi thế trong hiệp một, họ kiểm soát bóng tới 65%. Tiền vệ tấn công thuộc biên chế CLB Barcelona là P.Pedri (Pê-đri) chơi khá hiệu quả, cùng đồng đội khống chế tốt khu vực giữa sân và có nhiều đường chuyền vượt tuyến khiến các hậu vệ Italia vất vả ngăn chặn. Sau trận đấu, tiền đạo Chiesa, người ghi bàn thắng cho Azzurri cho biết: "Trong hiệp một, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi vì Tây Ban Nha thực sự cho thấy họ là một đội bóng mạnh như thế nào". Trong tình thế bị dồn ép, Italia buộc phải chơi phản công và bất ngờ ghi bàn thắng dẫn trước trong hiệp hai. Với việc có tới năm cầu thủ đã ghi được hai bàn, bao gồm: Chiesa, Pessina, Insigne, Immobile và Locatelli, đội tuyển Italia đã san bằng kỷ lục của đội tuyển Pháp ở EURO 2000. Tuy nhiên, cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng có được bàn gỡ hòa 1 - 1 nhờ sự khéo léo của Olmo kết hợp tốc độ và sức rướn của Morata ở phút 80 trận đấu.

Nhìn lại toàn bộ hai hiệp thi đấu chính thức, Tây Ban Nha rõ ràng áp đảo Italia, điều mà chưa có đội nào làm được tại EURO lần này, nhưng có vẻ như việc phải thi đấu liên tục ba trận liền với 120 phút khiến các cầu thủ của La Roja không đủ thể lực duy trì tốc độ và sự chính xác trong trận đấu và hai hiệp phụ sau đó. Bên cạnh đó, đội quân của ông Enrique cũng không cải thiện được khả năng đá phạt đền sau khi họ từng suýt nếm trái đắng trước Thụy Sĩ trong tình huống tương tự ở tứ kết. Cuối cùng thì phải kể tới sự xuất sắc của thủ môn Donnarumma trong loạt sút luân lưu cân não, góp phần giúp Italia vào chung kết và họ có quyền mơ về chiếc Cúp vô địch EURO thứ hai sau suốt 53 năm chờ đợi.