"Chiến dịch xanh" làm đẹp thêm các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

Ngày 15/8, tại điểm di tích Đồi A1 thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Bảo tàng Điện Biên Phủ (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên) tổ chức ra quân hưởng ứng "Chiến dịch xanh" làm đẹp thêm các điểm di tích.

Học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số Điện Biên cùng ôn chuyện lịch sử trên Đồi A1 hôm nay. (Ảnh: LÊ LAN)
Học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số Điện Biên cùng ôn chuyện lịch sử trên Đồi A1 hôm nay. (Ảnh: LÊ LAN)

Gần 100 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Bảo tàng Điện Biên Phủ và chiến sĩ Trung đoàn 82 đã tham gia hưởng ứng "Chiến dịch xanh".

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ cho biết: "Chiến dịch xanh" hướng tới việc kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Bảo tàng tích cực và tự nguyện tham gia thu dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan, khuôn viên, cây xanh, cây cảnh trong các điểm di tích thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Thời gian thực hiện "Chiến dịch xanh" được duy trì vào các ngày thứ Bảy hằng tuần; bắt đầu từ điểm di tích Đồi A1, sau đó cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh sẽ di chuyển thực hiện Chiến dịch tại các điểm di tích khác.

1k01efeu2-682110.jpg
Cán bộ, viên chức, người lao động Bảo tàng Điện Biên Phủ chăm sóc thảm cỏ lạc trên Đồi A1.

"Hiện tại, cán bộ, viên chức, người lao động của Bảo tàng Điện Biên Phủ chia thành nhiều tổ, nhóm đảm nhiệm nhiều công việc trong đó có việc bảo đảm vệ sinh, cảnh quan tại các điểm di tích Điện Biên Phủ. Công việc bảo đảm vệ sinh, cảnh quan các điểm di tích tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự tỉ mẩn trong khi nhân sự thực hiện lại ít. Bởi vậy, lãnh đạo Bảo tàng đã bàn bạc, quyết định phát động "Chiến dịch xanh" kêu gọi sự chung sức của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động dành thời gian làm đẹp thêm các điểm di tích. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tấm lòng của mỗi cán bộ, viên chức ở Bảo tàng; là việc tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh góp phần giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ", bà Vũ Thị Tuyết Nga nhấn mạnh.

Tích cực hưởng ứng "Chiến dịch xanh" trong ngày đầu phát động (15/8), tại Đồi A1, cán bộ, viên chức, người lao động và chiến sĩ Trung đoàn 82 đã chia thành nhiều nhóm chăm sóc thảm cỏ, cắt tỉa cây xanh, nhổ cỏ ven đường dạo bộ, quanh các hầm hào, lô cốt trên đỉnh đồi. Mỗi cử chỉ, động tác của các anh, các chị đều hết sức nhẹ nhàng; thậm chí cả lời nói, tiếng gọi nhắc nhau đều thật khẽ như để không để "đánh thức" bao chiến sĩ đã nằm lại nơi này.

1k01ebbeb-682110.jpg
Hầu hết mọi người chỉ dùng tay nhổ cỏ như để không "động" đến các chiến sĩ đang "yên giấc ngủ ngàn thu" ở nơi này.

Chị Quàng Thị Kim Nhung, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (Bảo tàng Điện Biên Phủ), xúc động nói rằng: "Mỗi nắm đất trên Đồi A1 đều thấm đẫm công sức, hy sinh của biết bao chiến sĩ; rất nhiều chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ở nơi này. Bởi vậy, mỗi ngày làm việc chúng tôi đều nhắc nhau phải thật nhẹ bước, nhẹ tiếng nói để không làm "động" đến các anh".

Nói thêm về "Chiến dịch xanh", bà Vũ Thị Tuyết Nga, cho biết: Chiến dịch được phát động ngày 15/8 nhưng không dự kiến thời điểm kết thúc, bởi luân phiên các điểm di tích theo tuần nên cán bộ, viên chức, người lao động cứ theo lịch thứ Bảy hằng tuần đi dọn dẹp, cải tạo cảnh quan, khuôn viên.

1k01ebbai-682110.jpg
Dù rất đông người cùng làm việc nhưng tuyệt nhiên đều rất lặng yên bởi ai cũng chú tâm vào từng việc tỉ mẩn.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực cải tạo cảnh quan, khuôn viên các điểm di tích để nhân dân, du khách khi đến thăm đều cảm nhận cống hiến hy sinh của thế hệ trước và hiểu rõ tấm lòng của người trẻ hôm nay trong hành trình giữ gìn di tích cho mai sau", bà Vũ Thị Tuyết Nga xúc động cho biết thêm.

Đồi A1 thuộc dãy đồi phía Đông, cùng với C1, C2, D và E tạo thành bức tường thành vững chắc che chở cho phân khu trung tâm, là điểm cao cuối cùng trực tiếp che chở cho Sở chỉ huy quân Pháp và được ví như “chìa khóa” của cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

img-8091.jpg
Chiến sĩ Trung đoàn 82 xới đất trồng cây trên Đồi A1 trong "Chiến dịch xanh" do Bảo tàng Điện Biên Phủ phát động.

Tại Đồi A1, địch bố trí nhiều binh lực, hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố, vững chắc để cùng các điểm cao khác bảo vệ khu trung tâm Mường Thanh. Tuy nhiên, qua 39 ngày đêm chiến đấu anh dũng, sáng 7/5/1954, quân đội ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm A1, mở đường cho đợt tổng công kích cuối cùng vào Sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để giành thắng lợi toàn diện cuối cùng vào chiều 7/5/1954.

Có thể bạn quan tâm