Chìa khoá là... Ballack!

Người Đức đang mong chờ cháy bỏng một chiến thắng trước Brazil trong trận đấu đêm 25-6. Tất cả hy vọng đều dồn vào người thủ lĩnh Michael Ballack.

Vào thời điểm này, thành phố Nuremberg, trái tim của vùng Franconia đang nóng lên từng giờ trước trận quyết đấu giữa Đức và Brazil. Không nghi ngờ gì nữa, cả nước Đức đang cùng đón chờ một chiến thắng của thầy trò Klinsmann trước gã khổng lồ Nam Mỹ, một chiến thắng sẽ vô cùng có ý nghĩa đối với nước chủ nhà của VCK World Cup 2006.

Chỉ có vượt qua Selecao hùng mạnh, cỗ xe tăng Đức mới thực sự gạt bỏ được nỗi ám ảnh của thất bại trong trận chung kết thế giới năm 2002, và hơn thế nữa, nó sẽ còn là một sự khẳng định, một dấu mốc quan trọng chứng tỏ sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ sẽ là nhân tố chính của Klinsmann vào mùa hè năm sau. Động lực là quá rõ ràng, nhưng trên thực tế, người Đức sẽ không quá mơ mộng về những cảm xúc nồng cháy mà những khuôn mặt “búng ra sữa” sẽ thể hiện ở sân Franken. Không chỉ Klinsmann, mà tất cả những người hâm mộ đội tuyển Đức đều sẽ hy vọng rằng, “cánh tay sắt” quyết định số phận của trận đấu sẽ không phải là ai khác, ngoài Michael Ballack. Thật vậy, còn ai vào đây nữa...

Ba năm về trước, đội tuyển Đức, không có Ballack, đã để Brazil của Ronaldo đè bẹp trong trận đấu quan trọng nhất trong năm. Nhưng bây giờ, có vẻ như tình thế đã đảo ngược. Ronaldo đã vắng mặt, còn Ballack sẽ có mặt. Cho niềm tin của người Đức. Cho những cú đánh chặn đẳng cấp. Cho những đường chuyền sát thủ. Và cho cả những bàn thắng quyết định mang nhãn hiệu của chính anh - Michael Ballack. Chìa khóa là... Ballack!

Nếu như Brazil muốn bóp nghẹt trái tim của người Đức bằng cách phong tỏa tiền vệ mang số áo 13, rất có thể họ sẽ phải tự từ bỏ phong cách chơi của mình. Brazil đã làm người ta thất vọng trong hai trận cuối cùng của vòng bảng, khi không thể dung hòa nổi tính hiệu quả và lối chơi tấn công đẹp mắt. Vậy thì sẽ ra sao đây, một khi Parreira muốn các học trò đá chặt hơn, chắc hơn, và... “châu Âu” hơn, trước sức mạnh được có tính tổ chức rất cao của người Đức. Nhiều khả năng là Brazil sẽ khó tránh được thất bại (trước hết là về thế trận), nếu muốn dùng sở đoản của mình đấu với sở trường của đối phương.

Sẽ có một cuộc đấu rất thú vị ở khu trung tuyến, khi Ballack được trao nhiệm vụ ngăn chặn những pha làm bóng của Ronaldinho. Một chọi một, chưa biết ai ăn ai, nhưng hãy nhớ, xung quanh Ballack là những tiền vệ cơ động, đầy ý thức chiến thuật, và rất giàu sức chiến đấu - đó sẽ là điểm khác biệt để đội trưởng của tuyển Đức chiến thắng đối thủ phía bên kia chiến tuyến.

Đội bóng của HLV Klinsmann đã để hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, và trong trận đấu này, nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra, họ sẽ có phần sung sức hơn đối phương. Arne Friedrich sẽ trở lại sau một trận bị treo giò, nhưng Schweinsteiger lại vắng mặt vì chiếc thẻ vàng thứ hai trong hai trận liên tiếp. Tuy vậy, người Đức cũng sẽ không cần quá lo ngại khi Torsten Frings vẫn luôn sẵn sàng. Bên phía Brazil, ông Parreira nhiều khả năng sẽ để Juninho chơi thay Kaka nhằm tăng cường sức tranh chấp từ giữa sân. Dida sẽ trở lại, và cặp săn bàn của đội khách vẫn sẽ là Robinho và Adriano.

Dự đoán: Đức thắng 2-1

Có thể bạn quan tâm