Lương Chí Dũng đã tiếp tục vượt qua tay cơ chủ nhà Jeff De Luna để lọt tiếp vào tứ kết giải vô địch Pool 9 bóng thế giới.
Cuộc đối đầu giữa Lương Chí Dũng và tay cơ chủ nhà Jeff De Luna (được truyền hình trực tiếp trên ESPN) là trận đấu muộn nhất của vòng 1/16 (vào khoảng 22 giờ 15 phút, giờ Việt Nam). Tuy nhiên, đây lại là một trong những trận đấu hay nhất ở lượt trận thứ ba của vòng knock-out.
Khác hoàn toàn với phong thái nhẹ nhàng của Chí Dũng, De Luna vào trận với khí thế hừng hực và tỏ ra cực kỳ tự tin. Giành quyền phá bi ở ván đầu tiên, De Luna thể hiện phong cách mạnh mẽ của mình bằng một cú "depa" cực mạnh, rồi nhanh chóng kết thúc ván đấu và vươn lên dẫn 1-0. Tới lượt Chí Dũng (ở vòng đấu này áp dụng luật phá bi luân phiên), anh không tỏ ra vội vàng và bị động bởi sự khởi đầu hoàn hảo của De Luna, Chí Dũng cân bằng tỷ số 1-1 bằng những đường cơ có độ chuẩn xác cực cao. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở ván 5 (khi tỷ số đang là 2-2), De Luna thực hiện cơ phá bị lỗi (bi số 1 bay ra khỏi bàn), Chí Dũng lập tức tận dụng cơ hội vươn lên dẫn 3-2. Kể từ thời điểm này, tỷ số của trận đấu được nâng dần lên 4-2, đến 5-3, rồi 7-4 và dừng lại ở 9-4 trong sự bất lực của De Luna.
Quá xuất sắc, thậm chí có phần "lạnh lùng" ở những đường cơ quyết định, Chí Dũng đã khiến De Luna rơi vào trạng thái tâm lý bị động. Thậm chí, cơ thủ Philippines này còn "không dám" thực hiện những cơ phá bi sở trường (dùng lực mạnh) mà thay vào đó là cú depa có phần nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự thay đổi cũng không đem lại hy vọng cho tay cơ chủ nhà, bởi ngay ở ván thử 14, Chí Dũng đã vươn lên dẫn 10-4. Trong 2 ván tiếp theo, De Luna rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 6-10, nhưng sau một cú "giấu" bi (ở ván 17) không thực sự theo ý muốn, De Luna đã phải chia tay với giải khi Chí Dũng thực hiện một loạt cú dứt điểm không mắc phải bất cứ lỗi lầm nào. Vượt qua De Luna với tỷ số 11-6, Chí Dũng thẳng tiến vào tứ kết trong sự khâm phục của khán giả Philippines.
Xem Chí Dũng thi đấu, ít ai có thể ngờ được đây là màn trình diễn của cơ thủ mới 21 tuổi. Ngoài sự chính xác, độ ổn định cao, lực đánh hợp lý, phong cách và tâm lý thi đấu của Chí Dũng cũng là điều đáng để các cơ thủ trẻ học tập. Ở vòng tứ kết, Chí Dũng sẽ gặp Li He Wen (Trung Quốc). Cơ thủ này vốn không xa lạ với giới hâm mộ Việt Nam bởi anh từng vào đến chung kết chặng đầu tiên tour San Miguel châu Á, diễn ra tại CLB Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh hồi tháng 5-2005.
Về cuộc đua tại giải, hiện đã xác định được 3 cặp đấu còn lại ở tứ kết: Ronato Alcano - Wu Chia Ching, Liu Cheng-Chuan - Ralf Souquet, Rodolfo Luat - Fu Che Wei. Các tay cơ dừng bước ở vòng 1/16 sẽ nhận 4.500 USD tiền thưởng.
Theo lịch, ngày 11-11 giải tiếp tục diễn ra 4 trận tứ kết và 2 trận bán kết.