Barcelona:

Chelsea mời ăn dưa... bở

Eto’o sẽ sang Chelsea?
Eto’o sẽ sang Chelsea?

Theo tin từ Anh, Chủ tịch CLB Chelsea, Roman Abramovich có thể đưa Samuel Eto'o rời khỏi sân Nou Camp bằng tiền, nhiều tiền, và bằng con người cụ thể. Vào thời điểm này, khi Jose Mourinho tuyên bố rằng, ông muốn có Eto'o, Abramovich sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư cho đội bóng thành London.

Lúc này, đội bóng xứ Catalan đang trải qua những ngày hội lớn sau chức vô địch Liga mùa giải 2004-2005, tuy nhiên, hẳn ban lãnh đạo đội không thể thờ ơ với lời đề nghị đầy sức hấp dẫn từ phía Anh: 24 triệu euro, cộng với William Gallas và Hernan Crespo, những cầu thủ mà Barca đã thể hiện sự quan tâm trong vài tháng gần đây, để có được Eto'o.

Trên tờ AS, mục tiêu số 1 của Mourinho trong chiến dịch tăng cường lực lượng cho Chelsea mùa tới chính là Eto'o. Đó dường như là một công tác mang lại nhiều lợi ích cho CLB. Thứ nhất, Chelsea sẽ được tăng cường lực lượng. Và thứ hai, như một trong những chiến lược của Sir Bobby Robson trước đây, là "để làm suy yếu đi một trong những đối thủ chính tại châu Âu bằng cách lấy đi của họ cây làm bàn xuất sắc nhất".

Mùa hè năm ngoái, Laporta đã mua Eto'o với giá 24 triệu euro (còn 3 triệu khoản tiền thỏa thuận về thành tích của tiền đạo này trong màu áo Barca vẫn chưa trả) và đương nhiên, Abramovich sẽ chẳng ngại ngần để đưa ra một cái giá tương tự. Tất nhiên, là những nhà kinh doanh, Abramovich cũng như Laporta hiểu rằng, phải biết xoay vòng đồng tiền khi tham gia thương trường. Và như vậy, sau một năm, Laporta hoàn đủ vốn (24 triệu), lại có thêm được hai tuyển thủ quốc tế đẳng cấp thế giới trong đội hình. Làm sao đây, lắc hay gật?

Chelsea đã đánh trúng tim đen của Barca, bởi Gallas và Crespo chính là những cầu thủ mà họ rất muốn có, mà đội bóng Anh thì đang thừa (Crespo đang được cho AC Milan mượn) và mối quan hệ dần rạn nứt (Gallas không muốn chơi bên cánh trái).

Đương nhiên, sự có mặt của Crespo (được định giá 7,2 triệu euro) và Gallas (3,6 triệu) sẽ làm cho Barca dư dật về tài chính, trong khi về chuyên môn, họ hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu.

William Gallas đã từng thi đấu tại CLB Caen của Pháp, đứng trong đội hình U-18 Pháp vô địch châu Âu năm 1996. Sau đó, anh chơi cho Olympique Marseilles, trước khi đậu bến Chelsea, với vai trò sở trường là trung vệ. Thể hình tốt (cao 1,83m, nặng 75 kilos), khỏe, có tốc độ và thi đấu không mệt mỏi (mặc dù với quả bóng trong chân, anh gặp đôi chút vấn đề). Mourinho đã đẩy anh sang cánh trái khi Wayne Bridge bị chấn thương, và anh đã không hài lòng. Tuy nhiên, với Rijkaard, điều đó có giá trị vào lúc này.

Về phần Hernan Jorge Crespo, nickname là Valdanito, anh khởi đầu sự nghiệp tại River Plate, Argentina. Cũng có được một nền tảng thể lực rất tốt (một cựu Giám đốc thể thao của Real Madrid đánh giá rất cao anh). Tuy nhiên, anh lại chưa có một thành tích quốc tế nào, bên cạnh những gì có được ở các CLB. Vô địch Argentina năm 1995, Copa Libertadores 1 năm sau đó, và với Parma, anh đăng quang tại UEFA Cup năm 1999.

Anh từng thi đấu tại Lazio, Inter Milan, đến Chelsea rồi được cho AC Milan mượn trong mùa giải này (ghi 14 bàn thắng).

Một thông tin khác, theo trang web goal.com, Barcelona đang theo đuổi 2 hậu vệ khác là Ledley King, 25 tuổi, người Anh, đang đầu quân cho Tottenham Hotspur và Per Kroldrup, 26 tuổi, người Đan Mạch, đang chơi tại Udinese. Cả 2 đều được đánh giá rất cao về thể lực, khả năng đảm nhiệm công việc và rất phù hợp với Barca.

King chơi bóng tại Tottenham từ mùa giải 1998-1999 và hợp đồng sẽ hết hạn vào ngày 30-6 tới. Mùa giải 2004-2005 này, anh đã chơi trọn vẹn cả 38 trận tại giải Ngoại hạng.

Về phía Kroldrup, anh từng có 11 lần khoác áo đội tuyển Đan Mạch, bắt đầu khoác áo Udinese từ mùa giải 2001-2002. Hợp đồng của anh cũng còn tới ngày 30-6, nhưng đến tận năm 2008.

Có thể bạn quan tâm