Cháy vé đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương

NDO - Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương hạnh phúc thông báo, liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của anh mang tên “Tổ Quốc gọi tên mình” đã cháy vé trước ngày tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
NSƯT Đăng Dương luyện tập cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: Ban tổ chức)
NSƯT Đăng Dương luyện tập cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Liveshow Đăng Dương - “Tổ quốc gọi tên mình” diễn ra vào 20 giờ ngày 26/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đánh dấu 30 năm ca hát của Đăng Dương. Liveshow được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2023). Liveshow do Vietart tổ chức sản xuất, Đoàn Thúy Phương chỉ đạo sản xuất.

Cháy vé đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương ảnh 1

Dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cho ra những bản phối mà NSƯT Đăng Dương tâm đắc.

Để chuẩn bị cho liveshow quan trọng này, suốt 2 tuần nay, Đăng Dương đã luyện tập liên tục ngày đêm cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ khách mời. Chị Kim Xuyến, vợ NSƯT Đăng Dương tiết lộ, Đăng Dương đang có những ngày chìm đắm trong âm nhạc, lúc nào cũng hân hoan bởi những bản phối hay mà anh luôn phải thốt lên: “Chỉ nghe nhạc đã thấy hay rồi”.

Ở “Tổ quốc gọi tên mình” NSƯT Đăng Dương sẽ hát gần 30 bài, theo chặng đường dài của lịch sử dân tộc, trong đó ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai là chủ đề của liveshow.

Mặc dù cả 30 ca khúc đều đã hết sức quen thuộc với Đăng Dương, nhưng anh không hề chủ quan mà vẫn luyện tập hết sức nghiêm túc, truyền lửa cho tất cả mọi người.

Cùng hát với NSƯT Đăng Dương trong “Tổ quốc gọi tên mình” là nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhóm OPlus và giọng ca opera đình đám Đào Tố Loan.

Cháy vé đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương ảnh 2

Ca sĩ Võ Hạ Trâm tại một buổi tập.

Võ Hạ Trâm bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội sớm để tập luyện cùng Đăng Dương. Vốn là người hát nhiều dòng nhạc, khi hát nhạc đỏ cùng đàn anh, cô rất vui và hãnh diện.

Trong khi đó 4 chàng trai nhóm OPlus háo hức cùng Đăng Dương luyện tập ca khúc “5 anh em trên một chiếc xe tăng”, “Hành khúc ngày và đêm” với một tinh thần rất mới. Nhìn quá trình tập luyện của các nghệ sĩ có thể thấy tinh thần giao thoa, chuyển giao thế hệ phơi phới.

Cháy vé đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương ảnh 3

Nhóm OPlus trong một buổi luyện tập.

“Trong lòng tôi đầy đam mê, lại gặp đúng ê-kíp. Dàn nhạc quá hay, giám đốc âm nhạc Dương Cầm xuất sắc, đem đến những bản phối tuyệt vời. Liveshow chưa diễn ra chúng tôi đã rất hào hứng, chỉ muốn lên sân khấu ngay, cảm giác thăng hoa ngay từ trên sàn tập. Tôi rất hạnh phúc vì được làm nghề, được thực hiện liveshow của riêng mình như vậy” – Đăng Dương trải lòng.

Nam ca sĩ cũng hạnh phúc cho biết, hiện tại vé đêm nhạc đã bán hết. “Khi quyết định tổ chức liveshow, những nghệ sĩ nhạc đỏ như chúng tôi đều làm với tinh thần cống hiến, không tính đến chuyện kinh doanh. Vợ chồng tôi đều sẵn sàng gánh lỗ chỉ để thỏa đam mê ca hát, lan tỏa tình yêu nhạc đỏ tới thế hệ nghệ sĩ kế cận và khơi gợi tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc trong lòng khán giả. Việc liveshow bán hết vé giúp tôi thoải mái và thấy hạnh phúc hơn khi nhận được sự đồng hành, yêu thương của công chúng” – Đăng Dương hào hứng chia sẻ.

Cháy vé đêm nhạc kỷ niệm 30 năm ca hát của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương ảnh 4

NSƯT Đăng Dương truyền lửa cho mọi người bằng thái độ tập luyện nghiêm túc của mình.

Chị Đoàn Thúy Phương, Chỉ đạo sản xuất chương trình cho biết: “Liveshow Đăng Dương - “Tổ quốc gọi tên mình” được tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa. Đó là dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chúng tôi quyết định thực hiện liveshow vào đúng dịp này vừa là lựa chọn thời điểm phù hợp, vừa để lan tỏa tình yêu âm nhạc cách mạng, khích lệ lòng yêu nước trong khán giả. Đó cũng là khát vọng của người nghệ sĩ một đời yêu hết lòng và chung thủy với dòng nhạc cách mạng - Đăng Dương. Và Đăng Dương đã chứng tỏ sức hút của một tình yêu bền bỉ, một “tượng đài” của dòng nhạc đỏ hôm nay khi vé chương trình đã sớm bán hết. Tôi chắc chắn rằng khán giả sẽ được thưởng thức một liveshow với rất nhiều dấu ấn cũng như sự mới mẻ của anh”.

Năm 2017, Đăng Dương đã có một liveshow thành công rực rỡ mang tên “Mặt trời của tôi” tổ chức ở Nhà hát Lớn, Hà Nội, được ghi nhận từ cả công chúng, giới chuyên môn và báo chí với giải Cống hiến dành cho hạng mục “Chương trình của năm”.

Nếu “Mặt trời của tôi” mang phong vị classic với những chuẩn mực học thuật thế giới của dòng nhạc thính phòng, thì “Tổ quốc gọi tên mình” thông qua những ca khúc bất hủ, sẽ mang lại nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp trong lòng khán giả bằng sự thay đổi cách hát truyền thống để dung hòa với khán giả trẻ, vượt qua khoảng cách tuổi tác, thế hệ, và phù hợp với mục đích đem đến một liveshow nhạc đỏ nhưng hết sức tươi mới, tràn ngập tinh thần tiếp nối thế hệ.