Hai trận đấu sớm vòng 32 Giải Ngoại hạng Anh

Charlton thoát khỏi khu vực xuống hạng sau tám tháng

Charlton (áo đỏ) đã thoát
khỏi khu vực "cầm đèn đỏ".
Charlton (áo đỏ) đã thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ".

Ở trận đấu sớm khác, Everton đã vùi dập Fulham với tỷ số 4-1 với các bàn thắng của Lee Carsley, Alan Stubbs, James Vaughan và Victor Anichebe. Trước đó, Carlos Bocanegra là người mở tỷ số cho đội bóng đến từ thủ đô Luân Đôn.

Đến làm khách trên sân của Manchester City sau bốn trận không biết đến thất bại, Charlton của HLV Pardew vào trận với sự tự tin rất cao. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà Manchester City mới là những người kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà hiểu rằng nếu giành chiến thắng họ sẽ củng cố thêm vị trí của họ ở giải Ngoại hạng.

Với thế trận hoàn toàn áp đảo kèm theo 10 quả phạt góc trong hiệp một, Manchester City đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cái họ thiếu là duyên ghi bàn. Lần lượt Emelie Mpenza và Joey Barton đã có những pha uy hiếp khung thành của thủ môn Scott Carson.

Tiền đạo Mpenza, người đã có hai bàn thắng quan trọng giúp Manchester City thoát khỏi giai đoạn khó khăn, đã buộc thủ môn Carson phải trổ tài cứu thua. Ít phút sau đó, tiền đạo người Bỉ bị Faye từ chối bàn thắng khi phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau đó đến lượt Barton có hai pha dứt điểm hiểm hóc, nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn đội khách Carson.

Charlton hầu như chỉ lo phòng ngự và những pha lên bóng của họ tỏ ra rất yếu ớt và cơ hội nguy hiểm nhất của họ là pha phá bóng suýt nữa đốt lưới nhà của trung vệ Richard Dunne sau pha tạt bóng của Jerome Thomas.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn sân, nhưng không tạo được cơ hội nào đáng kể. Đó cũng chính là lý do tại sao, Manchester City không thể ghi bàn trong 15 trận trong tổng số 30 trận vừa qua ở mùa giải này.

Mặc dù chỉ kiếm được kết quả hòa, Charlton tạm thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, ít nhất là cho đến khi trận đấu giữa Sheffield United, đội vừa thế chỗ của họ ở vị trí cầm đèn đỏ, với Newcastle kết thúc vào tối 7-4.     

Trong khi đó, ở trận đấu khác, Everton đã có chiến thắng 4-1 sau khi bị đội khách Fulham dẫn trước. Chiến thắng này giúp cho Everton giành vị trí thứ năm từ tay của Bolton đội sẽ có chuyến làm khách của Wigan vào tối 7-4.

Đội khách Fulham khởi đầu trận đấu với Everton với quyết tâm chấm dứt chuỗi 13 trận không thắng trên sân khách. Ngay ở phút thứ sáu, tiền vệ từng khoác áo Chelsea Alexey Smertin đã có pha dứt điểm đầu tiên cho đội khách, nhưng thủ môn Tim Howard đã dễ dàng bắt gọn bóng.

Hai phút sau, đội chủ nhà trả lời bằng pha dứt điểm của Mikel Arteta ở góc trái khu vực cấm địa, nhưng bóng lại đi trúng thủ môn Antti Niemi.

Đội khách phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 22 bằng bàn thắng của Bocanegra sau pha đá phạt góc của cựu cầu thủ của Everton, Simon Davies.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu, khi Joleon Lescott có pha tạt bóng chính xác để Carsley ghi bàn san bằng tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của Carsley sau 41 trận không ghi bàn.

Đội chủ nhà suýt nữa vượt lên dẫn trước nếu Niemi không xuất sắc cản phá pha dứt điểm căng của Andy Johnson ở phút thứ 29.  

Nhưng chỉ ít phút sau, các khán giả ở sân Goodison Park có cơ hội ăn mừng. Sau khi Michael Brown phạm lỗi với Arteta, chính tiền vệ người Tây Ban Nha đã có pha đá phạt chuẩn xác, tạo điều kiện để Stubbs ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải này.

Ba phút trước khi hiệp một kết thúc, Lescott tạo điều kiện để Taylor dứt điểm trúng cột dọc.

Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ Johnson và Arteta có pha phối hợp chuẩn xác tạo điều kiên cho Vaughan nâng tỷ số lên 3-1.  

Sang hiệp hai, Fulham nỗ lực tấn công và cũng đã tạo ra những cơ hội ghi bàn nhưng Brian McBride và Zat Knight không thể ghi được gàn thắng.

Mười phút trước khi hết giờ, Arteta một lần nữa tạo dấu ấn khi có pha chuyền bóng thuận lợi để Anichebe ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1.

Với chiến thắng này, Everton đã leo lên vị trí thứ năm cùng có 50 điểm như Bolton nhưng đã đá hơn một trận.

Có thể bạn quan tâm