Hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng ra sách mới

NDĐT- Xem cuốn sách mới nhất của hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng vừa ra, hoạ sĩ nhà phê bình Nguyễn Quân nhận xét: “Một cuốn sách khó xếp gọn vào hạng mục lịch sử văn hoá, văn hoá học hay dân tộc học, xã hội học… nhưng đạt tới chiều kích nghiên cứu đáng nể trọng”.

Đó là “Văn minh vật chất của người Việt”, được NXB Tri thức ấn hành với gần 700 trang, gần 1000 ảnh và 505 hình vẽ, được tác giả miệt mài khảo cứu trong nhiều năm. Người đọc sẽ cùng ông đi vào thế giới vật dụng, phương tiện đồng hành với con người trong muôn mặt đời sống: Ẩm thực, y phục, trang sức, phương tiện lao động sản xuất, giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tang ma cưới hỏi, thờ tự, sinh hoạt văn hoá nghệ thuật... Cái nhìn của tác giả cũng thể hiện sự bao quát rộng lớn qua các không gian vùng miền và các thời kỳ lịch sử. Từ đó, không gian văn hoá, thế giới tâm hồn, thói quen, căn tính, nét hay cái dở trong tâm tính, tập quán người Việt được khám phá. Với con mắt trìu mến và nụ cười hóm hỉnh của tác giả, cuộc tìm hiểu này như một chuyến chu du sinh động, nhiều màu sắc, hình ảnh và chi tiết đời sống, khiến người xem cảm thấy thú vị, dễ hiểu, dễ nhớ trước những nhận định khoa học tưởng chừng khô khan.

Nhà văn Nguyên Ngọc nhận định: “Cái cày của người Việt. Cả cái thuổng, cái cuốc, cái bừa, cái rìu, cái rựa, con dao, cái rổ, cái rá… cho đến cái bát ăn cơm, cái gáo múc nước, cái chum muối dưa, cái nồi, cái chảo, cái ông đầu rau, cái kiềng, đặt nồi trên bếp… Chúng đều nói, và không chỉ nói về đất đai của con người, còn về trời đất của con người và của xứ Việt…, về tất cả những gì con người Việt phải ứng phó, thích nghi, gìn giữ hay biến đổi kiên trì để có thể qua hàng nghìn năm miệt mài, thông minh và dũng cảm để mà trường tồn”.

Vào 4h chiều ngày 31-5 tới, tại Viet Art Center, tác giả sẽ cùng chia sẻ với cử toạ về cuốn sách này.

Có thể bạn quan tâm