Trước trận tứ kết Nhật Bản – Australia :

Câu trả lời trên sân cỏ

Câu trả lời trên sân cỏ

Chờ đợi trận “phục thù”

Đội tuyển Australia chơi không thật sự thuyết phục tại giải năm nay : hoà Oman 1-1, thua Iraq 1-3 và phải đợi đến trận cuối cùng vòng bảng thắng Thái-lan 4-0, mới giành vị trí thứ nhì bảng A. Trong khi đó đội Nhật Bản không quá vất vả để giành ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, người Nhật Bản chưa “tiêu hoá” nổi thất bại 1-3 trước Australia khi hai đội gặp nhau tại World Cup 2006.

Sau buổi tập hôm qua, hậu vệ Y. Nakazawa nói : “Chúng tôi đợi dịp này lâu rồi. Tôi chắc rằng, các phương tiện truyền thông cũng thế. Gặp Australia ở tứ kết hay chung kết không khác gì nhau. Họ là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi không nghĩ đến thất bại, chúng tôi sẽ dành tất cả cho trận này”.

Trở lại trận đấu tại World Cup 2006, trận Nhật Bản – Australia rất kịch tính và hấp dẫn : Nhật Bản dẫn 1-0 ở phút 26 do S. Nakamura ghi và tưởng chừng có trận thắng quan trọng, nhưng khi chỉ còn sáu phút là hết trận, Tim Cahill ghi hai bàn và John Aloisi ghi một bàn cho Australia, khiến người Nhật đau khổ. Nakazawa cho rằng, các cầu thủ Nhật Bản lần này phải ngăn chặn bằng được tiền đạo đội trưởng M. Viduka của Australia. Nakazawa nói : “Anh ta vừa cao lớn vừa rất khỏe. Tôi hiểu rõ Viduka và phải cố gắng tìm cách vô hiệu hoá anh ta”.

Nakazawa cũng cho rằng, với tư cách đội đứng đầu bảng B, đội Nhật Bản được ở lại Hà Nội thi đấu và đó cũng là điều kiện thuận lợi để các nhà vô địch bảo vệ danh hiệu của mình.

Thời tiết “ủng hộ” đội Nhật Bản

Làm quen với thời tiết và thi đấu ở Hà Nội nửa tháng nay khiến các cầu thủ Nhật Bản có cảm giác như thi đấu trên sân nhà. Dường như các cầu thủ Nhật Bản cảm nhận được lợi thế này khi thấy các cầu thủ Australia thi đấu chật vật trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Băng-cốc như thế nào (thời tiết ở Hà Nội còn nóng bức hơn, độ ẩm không khí có ngày lên tới 90%). Bằng chứng là các cầu thủ Australia khi đến Hà Nội đều nói rằng, thời tiết oi bức quá.

Tiền vệ Y. Endo nói với các nhà báo : “Chúng tôi đã quen cái nóng ở Hà Nội và thời tiết sẽ là “vấn đề” đối với các đối thủ và là lợi thế đối với chúng tôi”.

Được biết, đội Nhật Bản hai lần liền vô địch Asian Cup năm 2000 và 2004 tại Li-băng và Trung Quốc, nơi có thời tiết nóng bức. Lần này, đội Nhật Bản hy vọng, cái nóng Hà Nội sẽ giúp họ thắng lợi.

Trong khi đó, báo giới Nhật Bản cũng đã sẵn sàng vào cuộc, mà trước hết là bắt nguồn từ trận đấu không thể quên năm ngoái, khi báo chí Nhật dẫn ra những pha bóng các cầu thủ Australia chơi xấu, luôn phạm lỗi ác ý với cầu thủ kiến thiết Nhật Bản S. Nakamura.

“Phục thù” hay “thiên thời địa lợi” cũng chỉ là cách nói của các nhà bình luận, còn thắng hay thua sẽ có câu trả lời trên sân cỏ. Bởi vậy, chính tiền vệ đang chơi cho CLB Celtic S. Nakamura “kết luận” rằng : “Tại World Cup, chúng tôi đã “cử” hai người kèm Viduka mà không kèm nổi. Điều cốt lõi lần này là phải khoá chặt anh ta bằng được”.

Có thể bạn quan tâm