Cầu nối Nhà nước với dân, điểm tựa của hộ nghèo

Bằng sự chân thành, gương mẫu và nhiệt huyết, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang đang trở thành “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đại đức Danh Dung cùng chính quyền địa phương vận động dân đồng thuận nâng cấp mở rộng tuyến lộ nối ấp Hiệp Hòa và Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình.
Đại đức Danh Dung cùng chính quyền địa phương vận động dân đồng thuận nâng cấp mở rộng tuyến lộ nối ấp Hiệp Hòa và Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình.

Người có uy tín không chỉ dùng uy tín để xây dựng quê hương, mà còn là điểm tựa tinh thần, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Từ năm 2004 đến nay, Đại đức Danh Dung, trụ trì chùa Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây 100 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá từ 30 đến 50 triệu đồng/căn.

Bà Thị Phại, ngụ ấp Đồng Tranh, không ruộng đất, cả gia đình phải làm thuê, từng xem căn nhà tươm tất là giấc mơ xa vời. Thế nhưng, nhờ sự vận động của Đại đức Danh Dung, năm 2022, bà đã có ngôi nhà mới trị giá 40 triệu đồng.

“Gia đình tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ của sư Danh Dung và cảm phục tấm lòng nhân ái vì người nghèo”, bà Thị Phại nói. Tương tự, ở ấp Đồng Tranh, hộ anh Danh Văn cũng được hỗ trợ cất nhà gần 40 triệu đồng vào năm 2014.

Cuối năm 2024, tuyến đường rộng 5,3 m, dài 2,3 km, kinh phí xây dựng khoảng 3 tỷ đồng, nối ấp Hiệp Hòa và Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình hoàn thành mở rộng. Trong quá trình mở rộng đường, 61 hộ dân bị ảnh hưởng, một số người yêu cầu chi phí bồi thường rất cao.

Bằng uy tín của mình, sư Danh Dung cùng chính quyền địa phương vận động và nhờ đó, nhân dân đồng thuận ủng hộ. Tại xã biên giới Giang Thành, có đông đồng bào Khmer sinh sống, ông Danh Hùng, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi xã, góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo bền vững.

Ông Danh Hùng hỗ trợ xây nhà ở, cung cấp phương tiện sinh kế cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên. Ông Tiên Sóc, ngụ ấp Trà Phọt, trước đây cuộc sống bấp bênh, chỉ biết làm thuê.

Nhận thấy gia đình ông siêng năng, có ý chí, ông Danh Hùng đã vận động trao tặng một căn nhà, kèm bò giống từ chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhà ở ổn định, bò được ông Tiên Sóc chăm sóc tốt, tái đàn, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và thoát nghèo vào đầu năm 2024.

“Gia đình tôi khó khăn nhưng nhờ chính quyền, ông Danh Hùng giúp đỡ mà nay không còn thuộc diện hộ nghèo. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế”, ông Tiên Sóc cho biết. Nhờ sự khuyến khích của ông Danh Hùng, bà Thị Chiêm, một hộ nghèo khác ấp Trà Phọt, đã mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hiện tại, bà Chiêm có thu nhập khoảng 4 triệu đồng/ tháng, đủ trang trải cuộc sống.

Ông Danh Hùng cho rằng: “Bản thân được bà con bầu chọn là người có uy tín thì mình phải làm việc hết mình, hết sức, không phụ lòng họ. Muốn vậy phải đến từng nhà, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để động viên họ lao động, hướng dẫn ứng dụng khoa học-kỹ thuật thì sản xuất mới hiệu quả”.

Hòa thượng Lý Long Công Danh, trụ trì chùa Thủy Liễu, xã Định Hòa sinh ra và lớn lên trên quê hương có ông đồng bào Khmer, trước đây điều kiện đi lại rất khó khăn. Trăn trở trước những cây cầu tre, cầu khỉ nguy hiểm, nhất là nỗi lo học sinh ngã sông, từ năm 2007, Hòa thượng bắt đầu vận động kinh phí xây cầu, làm đường.

Cây cầu đầu tiên được xây dựng tại ấp Thạnh Hòa II, dài hơn 20 m, trị giá 30 triệu đồng. Sau đó, hơn 100 cây cầu kiên cố bằng bê-tông được hoàn thành khắp các làng quê vùng sông nước An Giang với chi phí thấp.

Các cây cầu được xây dưới sự điều hành, vận động của Hòa thượng Lý Long Công Danh và đội “công quả” làm cầu chùa Thủy Liễu gồm hơn 20 người. Nhờ những cây cầu mới, việc đi lại, giao thương của người dân trở nên an toàn và thuận lợi hơn, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương. Trong vai trò là người có uy tín, ông Trần Văn Đồng, ở ấp Cái Nhum, xã Vĩnh Phong là “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước với nhân dân.

Ông Đồng đi đầu thực hiện các phong trào, nhất là tuyên truyền bãi bỏ các tập quán lạc hậu, cưới hỏi, ma chay tốn kém, thay bằng cách làm văn minh, tiến bộ nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Khmer. Kinh tế gia đình vươn lên khá giả từ trồng lúa, nuôi tôm, ông Trần Văn Đồng tích cực chia sẻ kinh nghiệm giúp nhiều hộ trong ấp thoát nghèo, cuộc sống ổn định.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ấp Cái Nhum Thái Văn Tú cho biết: Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng uy tín của mình, ông Đồng đứng ra vận động ủng hộ gạo, nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân. Ấp Cái Nhum từ hơn 40 hộ nghèo nay chỉ còn 7 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc cho biết: Sau sáp nhập, An Giang có 449 người có uy tín. Đây đều là những tấm gương sáng, tích cực đóng góp, lan tỏa các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp sức thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm