Câu lạc bộ Người cao tuổi phường Mai Dịch

Phường Mai Dịch hiện là địa bàn đông dân cư thuộc quận Cầu Giấy. Tại đây có rất nhiều thành phần xã hội gồm lão thành Cách mạng, quân nhân, cán bộ hưu trí, văn nghệ sĩ và rất nhiều những công dân đang lao động trên các công trường, xí nghiệp và cơ quan của thủ đô Hà Nội.

Ở trên một mảnh đất tứ chiếng như vậy mà tập hợp được một đội ngũ những người cao tuổi làm hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng dân cư ở phường Mai Dịch là một điều kỳ diệu!

Trên địa bàn này, có tướng về hưu, cán bộ cao cấp về hưu, giáo sư giảng dạy các trường đại học và các nghệ sĩ Nhân dân và nghệ sĩ Ưu tú, công nhân viên chức về hưu... đang sống quây quần dưới một mái nhà lớn. Có những cán bộ cao tuổi, những văn nghệ sĩ tuy đã về hưu vẫn tham gia cấp ủy.

Mỗi năm xuân thu nhị kỳ, các cụ tập hợp nhau lại múa hát, biểu diễn võ thuật và trình diễn các màn hợp ca, đơn ca, múa đơn múa đôi, ngâm thơ... để bà con trong phường được thưởng thức những sản phẩm văn hóa truyền thống và sáng tác mới của các cụ, khiến nhân dân trong phường rất đỗi tự hào và xúc động.

Người chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của Câu lạc bộ 1-10 là nghệ sĩ Lê Quang Mùi, nguyên là diễn viên Ðoàn nghệ thuật dân ca Liên Khu 5 cũ. Ông đã ngoài 70 tuổi vẫn hăng hái nhiệt thành, ngày ngày lo cho các cụ từng chuyến du hành về thăm các di tích lịch sử và thưởng thức những món ăn đặc sản từ bún chả, canh cua, và các làn điệu ca hát dân tộc khắp ba miền Tổ quốc.

Duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của một Câu lạc bộ 1-10 của phường Mai Dịch là cả một kỳ tích. Trong đó có đóng góp tích cực của nghệ sĩ Lê Quang Mùi.

Ngày 12-10 vừa qua, các cụ trong câu lạc bộ đã trình diễn một màn biểu diễn tập thể về kiếm thuật tại Câu lạc bộ 1-10 phường Mai Dịch. Người xem trầm trồ thán phục những đường kiếm tuyệt vời và điêu luyện của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong đội múa kiếm biểu diễn võ dân tộc.

Tại đây ta gặp lại nghệ sĩ Nhân dân Mẫn Thu, cô gái vùng Kinh Bắc xưa, tài hoa về diễn kỹ và hát múa của Nhà hát Tuồng Trung ương. Bà hiện nay là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ Người cao tuổi của phường Mai Dịch hát múa và tổ chức giao lưu văn nghệ với các đơn vị quanh vùng.

Về kiếm thuật không ai quên được một cụ già đã 88 tuổi, từng đường đi lối bước, từng chi tiết, từng thao tác hết sức thành thục trong tiết mục trình diễn múa cổ về thương kiếm đó là cụ Nguyễn Ðắc Dần, công nhân đã về hưu, người thầy của các diễn viên trẻ của Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Ðến dự câu lạc bộ về hưu còn có nhiều vị tướng về hưu, trong đó có nhà văn Nguyễn Chuông, tướng hóa học, tướng xe tăng và các nhạc sĩ tên tuổi như: Lương Ngọc Trác, Huy Thục... Họ đã thuộc lớp người xưa nay hiếm. Song ngọn lửa cách mạng, lòng yêu đời và cảm hứng sáng tạo vẫn rạng rỡ, nồng nhiệt, tạo hưng phấn cho bao lớp người từ già đến trẻ. Sống với các cụ, cùng vui với các cụ không ai không yêu cộng đồng Tổ quốc và tự hào vì mình là một thành viên đáng trân trọng.

Tuổi càng cao các cụ càng gắn bó với cộng đồng, từ những câu thơ và làn điệu quan họ như thổ tận can tràng của các nghệ sĩ có tên tuổi dù đã về hưu. Ấy là màn múa (Còn duyên) quan họ Bắc Ninh do các nghệ sĩ Ðinh Lan, Hồng Vân, nghệ sĩ Nhân dân Mẫn Thu và nghệ sĩ Thúy Ngọc trình diễn. Khán giả như được tắm mình trong dòng suối âm thanh ngọt ngào của truyền thống văn hóa Kinh Bắc và càng thêm yêu cuộc sống. Ðó là ý chí của các cụ người cao tuổi, từ già làng, trưởng bản, từ bắc chí nam, từ miền núi đến miền xuôi quyết sống đẹp, sống khỏe, sống vui và có ích.

Ðảng ủy phường Mai Dịch và Quận ủy Cầu Giấy rất quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của những người cao tuổi trong địa bàn phường Mai Dịch. Có cụ con cháu đầy đàn, có cụ đang sống cô đơn, có cụ đời sống vật chất không đến nỗi ngặt nghèo... nhưng tất cả đều được sống trong một tình thương bao la, sống hòa nhập và yên tâm phấn khởi khi bóng của mình đã ngả về chiều.

Công lao của những người sáng lập Câu lạc bộ 1-10 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội không chỉ dừng lại ở đấy. Ai nấy đều mong ước đóng góp cho cộng đồng ngày một nhiều hơn về văn hóa cộng đồng, trong đó có làn điệu ca hát, lời thơ tự đáy lòng và những điệu múa thương đao đúng truyền thống thượng võ của dân tộc Việt Nam từ xa xưa.

NGUYỄN NGỌC HẢI