Cặp vợ chồng Úc “nặng lòng” với gấu

NDĐT – Một cặp vợ chồng người Úc đã dành phần lớn số tiền kiếm được của mình, cùng với những đợt gây quỹ quyên góp từ cộng đồng, để cứu hộ những con gấu.

Ông bà Richard và Joanna Collins ngày 9-4 tại Tam Đảo.
Ông bà Richard và Joanna Collins ngày 9-4 tại Tam Đảo.

Câu chuyện về bốn chú gấu con

Ngày 9-4, ông bà Richard và Joanna Collins đã bay từ Úc sang Việt Nam để trao tặng Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam một chiếc ô tô trị giá 30.000 USD dành để phục vụ việc cứu hộ gấu. Đây là chiếc ô tô đầu tiên của Trung tâm cứu hộ gấu.

Ngoài số tiền này, năm 2006 đến nay, ông bà đã tài trợ cho Tổ chức Động vật châu Á (AAF) hơn 400.000 USD và kêu gọi nhiều nhà hảo tâm khác giúp đỡ loài gấu Việt Nam đang trong bờ vực tuyệt chủng. Đợt gây quỹ gần đây nhất, ông bà quyên góp được 160.000 USD. Theo AAF, đó là đợt nhận tài trợ lớn nhất từ trước tới nay của tổ chức này. Hiện nay, Trung tâm đã có bốn chú gấu được nhận sự bảo trợ trực tiếp của vợ chồng ông bà. Có một điều đặc biệt là cả bốn cá thể gấu được ông bà Collins tài trợ đều được cứu hộ từ khi là gấu con.

Chú gấu đầu tiên được ông bà nhận nuôi là Jarvis, được cứu hộ về Tam Đảo cùng với ba cá thể gấu khác từ Pù Mát, Nghệ An vào một ngày mùa thu năm 2008. Jarvis lúc đó là một chú gấu nhỡ nặng khoảng 40 kg, gầy gò và dễ bị kích động. Chú hoảng sợ và gầm thét mỗi khi ai đi qua. Các bác sĩ và công nhân chăm sóc đều hiểu rằng phải mất một thời gian dài để Jarvis lấy lại bình tĩnh và hòa nhập vào cuộc sống tại Trung tâm Cứu hộ. Jarvis giờ là một chú gấu trưởng thành, hiếu động hòa nhập nhanh cùng nhóm gấu lớn tại khu bán hoang dã.

Năm 2009, hai vợ chồng ông bà Collins không ngại xa xôi đã sang thăm Việt Nam để tận tay chăm sóc một chú gấu con được ông bà đặt tên - Taurus, cứu hộ từ Điện Biên khi mới 2 kg. Chú gấu được mang tên Taurus (Kim Ngưu), với ước mong chú luôn được khỏe mạnh và cứng cỏi như chính cái tên của mình, và cũng là kỷ niệm đẹp đánh dấu cuộc đời mới của chú.

Những người cứu hộ gấu còn nhớ, lúc đó, Chi cục kiểm lâm Điện Biên vô cùng lo lắng cho sức khỏe của gấu vì các cán bộ không có kinh nghiệm chăm sóc gấu con. Tổ chức AAF đã nhanh chóng gửi fax cách chăm sóc lên Điện Biên. Và thật vui mừng khi biết cá thể gấu con được các cán bộ kiểm lâm Điện Biên chăm sóc rất cẩn thận, cho uống sữa theo đúng hướng dẫn. Chú gấu được chăm sóc ở một nơi yên tĩnh, và nhìn rất khỏe mạnh. Thủ tục bàn giao diễn ra nhanh chóng, và chú gấu con Taurus được đưa về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam. Giờ đây Taurus là một chú gấu khỏe mạnh, và tinh nghịch sống cùng 19 cá thể gấu khác tại khu bán hoang dã xanh mướt tại Tam Đảo.

Đến tháng 9 năm ngoái, Trung tâm Cứu hộ Gấu đã tiếp nhận thành công hai cá thể gấu con từ chi cục Kiểm lâm Lai Châu. Đây là tang vật vi phạm do Công an tỉnh Lai Châu tịch thu được từ hai người đàn ông khi hai đối tượng này đang vận chuyển gấu con đi tiêu thụ tại Lào Cai. Hai người đã nhận nuôi chúng và đặt theo tên của ông bà là Ricky và Joey

Hai cá thể này được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại một khu riêng trong sáu tuần trước khi được hòa nhập với các cá thể gấu khác, được cho uống sữa, và tập cho ăn hoa quả. Hai chú gấu hiếu động nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh. Chỉ sau một thời gian được chăm sóc tốt, lông của hai chú đều trở nên mượt mà hơn và cân nặng cũng tăng nhanh. Sau hơn một tháng về Trung tâm, hai chú gấu con này đã được ra khu bán hoang dã lần đầu tiên. Vô cùng thích thú, hai chú chạy xung quanh khu tự nhiên cả ngày, leo trèo lên các bậc gỗ, ngửi đất, lăn mình trên cỏ...

Ngày 9-4, trong lần thứ hai đặt chân đến Việt Nam, bà Joanna đã vô cùng xúc động khi được Trung tâm trao tặng một tập sách in rất nhiều ảnh phóng to của con gấu Taurus.

“Nhiều động vật cần cứu hộ, nhưng chúng tôi chọn gấu”

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông bà Richard và Joanna Collins cho biết quê họ tận Adelaide, miền nam nước Úc, rất xa so với Việt Nam. Hai ông bà là doanh nhân thành đạt và có tấm lòng nhân ái đối với động vật. Ông Richard Collins đứng đầu doanh nghiệp buôn bán ô tô Jarvis tại Nam Úc. Bà Joanna Collins làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp.

Ông bà có tâm nguyện được trọn đời giúp đỡ cho các trẻ em nghèo và chống lại việc đối xử tàn ác với động vật. Chính vì vậy, ông bà cùng với doanh nghiệp của mình đã tài trợ và ủng hộ cho hơn 30 tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em nghèo và động vật trên nhiều quốc gia: dự án Green Gecko, Tổ chức Niềm tin cho trẻ em Campuchia (giúp đỡ các trẻ em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa tại Campuchia), các tổ chức bảo vệ động vật tại Úc, Borneo Indonesia, Thái Lan, Anh... Bà Joanna Collins còn là đại sứ thiện chí của Liên đoàn Bảo vệ quyền lợi động vật Australia (ALWA).

Bà Joanna đã từng chia sẻ "Tôi đã rất đau lòng khi biết những chú gấu đã phải chịu đựng đau đớn tại các trại gấu đến nhường vậy. Tôi đã nhận giúp đỡ chú gấu Taurus, và giờ đây biết Taurus và Jarvis được bình yên tại Trung tâm Cứu hộ gấu, tôi thấy trái tim mình ấm lại. Chúng được cứu thoát khỏi ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật tàn bạo là phần thưởng lớn đối với tôi”.

Triết lý sống của bà cũng rất giản dị: "Động vật không biết nói, nên nếu tôi có thể giúp đỡ nâng cao nhận thức và thay đổi cách con người đối xử với động vật thì tôi luôn sẵn lòng."

Lúc chúng tôi hỏi tại sao ông bà lại tập trung tài trợ cho gấu con mà không phải là các chú gấu trưởng thành khác, ông bà cho biết, đó chỉ là sự tình cờ. Còn bản thân ông bà luôn yêu quý loài gấu. Nhìn bộ lông mượt của chúng, bà Joanna chỉ muốn ôm chúng vào lòng. Còn ông Richard thì cho biết ông đặc biệt dành sự thương cảm cho những chú gấu tật nguyền, mất chân tay vì bị đối xử tàn tệ trong trại gấu.

“Chúng ta chia sẻ hành tinh này với nhiều loài động vật khác, nếu chúng tôi không tài trợ thì gấu – một trong số những loài đó sẽ tuyệt chủng”, ông bà tâm sự. Và họ cho biết sẽ gom số tiền tài trợ của mình để cứu hộ cho loài vật đáng yêu này, thay vì san sẻ số tiền cho nhiều loài mà không mang lại hiệu quả.

Ông bà cũng dành những lời ngợi ca chân thành khi nói về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ gấu và cho rằng việc đưa 2.400 con gấu đang bị nuôi nhốt trong các trại trở lại những trung tâm cứu hộ hay khu rừng tự nhiên là một việc vô cùng khó khăn song rất đáng làm.

Đôi vợ chồng người Úc trao tặng chiếc xe ô tô cho Trung tâm cứu hộ gấu.

Chú gấu con Joey từng là nạn nhân của một vụ buôn lậu gấu con tại Lai Châu.

Chú gấu Taurus đang đùa nghịch với bông hoa gạo trong khu bán hoang dã.

Chú gấu Jarvis tại khu bán hoang dã.

Có thể bạn quan tâm