Cảnh giác với những thủ đoạn cướp tài sản táo tợn

Thủ phạm là người quen

Đối với những vụ cướp tài sản thì nhân thân, lai lịch, nhà cửa của nạn nhân là yếu tố quan tâm hàng đầu của thủ phạm. Đối tượng thường bỏ thời gian, công sức nghiên cứu về quy luật đi lại, số người trong nhà, chỗ cất tài sản, số lượng tài sản... của nạn nhân trước khi ra tay. Vì thế bọn chúng thường nhắm vào người quen biết, họ hàng thân thích hoặc có tay trong là kẻ biết rõ những người này để dễ bề hành động.

Vì là chỗ thân quen nên bọn cướp thường ra tay rất tàn độc: giết người trước hoặc sau khi cướp tài sản vì sợ bị nhận diện. Hậu quả của những vụ này thường rất đau lòng.

13 giờ ngày 22-5-2006, Hồ Minh Cường (SN 1983, quê ở Vĩnh Long, làm nghề sửa xe gắn máy) vốn là cháu rể chị Điền Thị Lan, chủ nhà số 176/103 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, biết rất rõ về số tài sản của vợ chồng chị Lan cũng như chỗ cất giấu. Vào thời điểm nói trên vợ chồng chị Lan đi vắng, ở nhà chỉ còn cô giúp việc và một bé trai ba tuổi. Tên Cường đã đến nhà chị Lan rồi lẻn vào phòng lấy tiền, vàng. Khi cô giúp việc phát hiện ngăn cản, hắn đã dùng con dao chặt thịt trong bếp chém chết cô gái. Ngay cả cháu bé ba tuổi chưa biết gì hắn cũng không tha. Sau khi gây án, Cường mang xác hai nạn nhân vào phòng rồi đốt tấm nệm tạo ra vụ hỏa hoạn nhằm xóa dấu vết hiện trường. Sau đó, hắn ôm toàn bộ số tài sản trị giá hàng chục triệu đồng bỏ trốn. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ, Công an quận Gò Vấp đã bắt được kẻ thủ ác.

Ngoài ra, thủ phạm còn là người cùng làng, cùng xã, cùng rủ nhau rời quê Diễn Châu, Nghệ An đi làm thuê ở Hà Tiên và ngụ cùng nhà trọ. Hai người là bạn chí thân của nhau. Vậy mà sau bữa nhậu tối 31-5-2006, khi Nguyễn Thái Hòa (SN 1981) rút bóp ra trả tiền cho cả bọn thì tên Nguyễn Văn Giãng (SN 1982) đã xông vào rút dao đâm Hòa chết ngay sau đó.

Điều đáng nói ở đây chắc chắn Giãng biết rõ Hòa không thể có nhiều tiền ngoài mấy trăm nghìn tiền lương vừa lĩnh, nhưng vẫn cứ xông vào chiếm cái bóp bằng được và nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của bạn chỉ vì lý do đơn giản hắn muốn có tiền mua vé về quê. Sau đó Giãng còn hung hãn tấn công cả lực lượng truy bắt hắn.

Vụ giết người cướp của xảy ra lúc 13 giờ ngày 1-5-2006 tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, thủ phạm cũng là người quen biết nạn nhân. Do ngụ cùng ấp với chị Nguyễn Thị Tư (SN 1972) làm nghề bán vé số dạo, Huỳnh Văn Cường biết chị Tư mang theo trên người một số tiền và nữ trang có giá trị cao. Phục trong bụi cây giữa rừng tràm, khi thấy chị Tư đi ngang, Cường bất ngờ xông ra lấy khúc cây tràm đánh vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống. Khi thấy chị Tư đã chết, tên Cường lột toàn bộ số nữ trang, vàng và tiền rồi bỏ đi. Về nhà, hắn đem bán số tài sản trên lấy tiền trả nợ do thua bạc và ung dung mua sắm xe máy, điện thoại di động...

Trên đây chỉ là một số trong khá nhiều vụ cướp tài sản mà thủ phạm đều có quan hệ thân thiết hoặc quen biết với nạn nhân. Hầu hết nạn nhân đều bị bọn cướp sát hại do sợ bị nhận mặt. Ngay cả vụ giết người cướp của hết sức dã man hồi đầu năm 2006 tại ngôi biệt thự "hoa sứ" thuộc khu dân cư mới An Lạc - Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cơ quan chức năng cũng không loại trừ yếu tố thủ phạm là người quen biết với gia đình nạn nhân. Bởi nạn nhân đã bị đập vào đầu và siết cổ đến chết trước khi lấy hết tài sản.

Cảnh giác với kẻ lạ

Ngay khi nạn nhân không hề biết gì về bọn cướp, nhưng rất nhiều trường hợp họ vẫn bị giết chết một cách dã man. Đó là những vụ cướp xe ôm, cướp taxi, cướp tiệm vàng hoặc những trường hợp kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện đã hiện nguyên hình thành một tên giết người, cướp của.

Vụ cướp xe taxi xảy ra 19 giờ ngày 9-6-2006 vừa qua tại thị xã Hà Tĩnh. Trong khi chở một người khách từ siêu thị Hòa Bình, thị xã Hà Tĩnh về thị trấn Can Lộc, anh Hoàng Văn Vinh - tài xế hãng taxi Mai Linh đã bị gã thanh niên ngồi phía sau dùng dao đâm vào mặt và gáy. May mà anh Vinh chống cự được khiến tên cướp phải tung cửa bỏ chạy.

Gần đây nhất, tối 7-6-2006, anh Nguyễn Thành Nhân - tài xế Công ty du lịch Bình Thuận, trong khi chở khách đến huyện Hàm Tân đã bị hai kẻ lạ mặt giả vờ thuê xe rồi dùng dao khống chế, lấy dây siết cổ để cướp ví tiền, ĐTDĐ và cướp luôn xe taxi.

Ngày 27-5-2006, Công an Đà Nẵng bắt giữ một băng cướp chuyên nghiệp từng gây ra những vụ cướp táo tợn tại TP Đà Nẵng do tên Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Đây là vụ cướp táo tợn, ngang nhiên nhất từ trước đến nay ở khu vực miền trung. Trong vụ thứ nhất, để lấy được 1,5 tỷ đồng cất trong két sắt của Ban đền bù giải tỏa TP Đà Nẵng, bọn Hùng đã lừa cho nhân viên bảo vệ ở đây uống thuốc ngủ rồi đột nhập vào phòng dùng gió đá, kìm cộng lực phá két sắt lấy tài sản.

Thấy thực hiện vụ trước một cách ngon lành mà không bị phát hiện, bọn Hùng nhắm vào chi nhánh Ngân hàng Việt Á Đà Nẵng. Chúng dùng kìm cộng lực phá cửa ngoài xông vào ngân hàng, sau đó khống chế đánh lực lượng bảo vệ, ung dung phá két sắt, lấy đi số tiền và đô-la trị giá gần 6 tỷ đồng. Có người dân gần đó phát hiện khói bốc ra từ trong ngân hàng đã đến đập cửa báo, bọn chúng còn giả giọng bảo vệ nói "biết rồi" khiến mọi người yên tâm về nhà.

Vụ khác xảy ra đêm 6-3-2006 cũng táo tợn không kém. Lần này bọn Hùng đột nhập hẳn vào tiệm vàng Thanh Nhàn - nơi chỉ cách Công an phường khoảng 50m. Chúng dùng thang tre đột nhập vào nhà qua đường thông gió ở tầng 2. Bị chị giúp việc phát hiện, chúng nhét giẻ vào miệng rồi nhốt chị vào phòng vệ sinh. Sau đó chúng xuống tầng dưới phá tủ vơ vét toàn bộ số nữ trang trị giá hàng tỷ đồng rồi biến mất.

Những vụ cướp do băng nhóm của Nguyễn Văn Hùng gây ra suốt hai năm liền mà vẫn không bị phát hiện, khiến người dân ở TP Đà Nẵng hết sức hoang mang. Để bắt được băng cướp và tiêu thụ tài sản lớn này, Công an Đà Nẵng phải mất một thời gian khá dài cùng rất nhiều công sức. Kết quả, tất cả bọn chúng đã bị tóm gọn khiến người dân rất phấn khởi.

Qua một số vụ án, có thể nhận thấy hầu hết thủ phạm các vụ cướp đều ít học, không nghề nghiệp, ít hiểu biết về pháp luật lại lười lao động... Điều quan trọng nhất là sự vô cảm của bọn cướp đối với tính mạng và tài sản của người khác.

Có thể bạn quan tâm