Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 chật chội, bề bộn do không có ai dọn dẹp. Vợ anh chị Đặng Thi Thu, vừa mới sinh con được hơn hai tháng trong tâm trạng uể oải, mệt mỏi, bế đứa con đỏ hỏn trên tay tâm sự với chúng tôi: “Đúng là đã nghèo, còn gặp éo le các anh ạ. Cũng vì nghèo quá mà ngày nghỉ cuối tuần con trai lớn trong gia đình xin phép cha nó đi mót hạt điều cùng với bà ngoại và đứa cháu gái trong nhà mong kiếm thêm ít tiền về phụ giúp gia đình. Ai ngờ gặp phải hai người đàn bà hung dữ, cũng đi mót điều đã không cho ba bà cháu vào vườn mót chung. Con trai tôi bức xúc quá, cãi lại thế là bọn chúng điện thoại về nhà gọi chồng và một đám côn đồ bắt Taxi ra đánh đập con tôi dã man. Cha nó làm vườn gần đó thấy con khóc chạy sang cũng bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn. Mẹ tôi, và cháu gái thấy vậy quỳ lạy khóc lóc cầu xin nhưng bọn chúng vẫn không tha còn xông vào đánh đập... Nhìn thấy chồng, con máu me bê bết còn bị bọn chúng bắt cóc, trói gô, thuê xe chở đi uy hiếp mà lòng đau xót lắm. Đúng là một buổi chiều thật kinh hoàng với gia đình tôi”.
Đang trò chuyện với chị Thu, đúng lúc anh Nam cũng đi mua thuốc về. Lê những bước chân chậm chạp vào nhà, anh Nam cho biết: “Mấy ngày nay cha con tôi đau quá, hết tiền mua thuốc, tôi vừa sang hàng xóm mượn ít tiền về đi mua thuốc để uống. Tôi có thể chịu đựng được chứ thương con trai tôi quá, do cháu còn quá nhỏ, mấy đêm nay cháu cứ kêu đau không ngủ được”. Để hiểu rõ ngọn ngành sự việc, chúng tôi được anh Nam kể lại đầu đuôi chi tiết. Hôm đó, khoảng 15 giờ, ngày 16-3-2013, con trai anh là Võ Thanh Triều (14 tuổi), cháu gái Nguyễn Thị Nhã Phương (12 tuổi) và mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Văn (76 tuổi) cùng đi mót điều ở rẫy của ông Vinh (trú cùng thôn). Ba bà cháu chia nhau mỗi người mỗi góc rẫy và trong lúc mót điều, Triều gặp hai người đàn bà, trong đó có một người là vợ ông Văn Tấn Dũng (trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) cũng đang mót. Bà vợ ông Dũng tỏ ý không cho ba bà cháu mót điều và đã xua đuổi ra khỏi rẫy.
Thấy không đuổi được ba bà cháu, người đàn bà kia liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng một giờ sau, ông Dũng dẫn theo năm người đàn ông khác đi Taxi lên xông vào rẫy. Nhóm người này lập tức túm lấy Triều rồi hùa nhau đấm đá túi bụi khắp người khiến cháu Triều máu me trào khắp mặt, mũi. Cháu Triều sợ quá khóc lóc van xin thế nào nhóm người kia vẫn vô cảm, không chịu buông tha, bọn chúng đánh cho đến lúc đã tay mới chịu thôi. Nghe tiếng con trai khóc la inh ỏi, anh Nam đang phát rẫy ở gần đó đã lật đật cầm theo cây rựa chạy sang. Nhìn mặt mũi con máu me bê bết, quá đau xót, uất tức, anh Nam đã giơ cao cây rựa hướng về nhóm người nhà ông Dũng lớn tiếng hỏi: “thằng nào đánh con tao?”
Ông Dũng thấy vậy lao vào dùng tay chụp phần lưỡi cây rựa (có bị đứt tay), giằng lấy và ôm chặt ông Nam, sau đó nhóm người kia xông vào, đánh đập anh Nam tàn nhẫn cho đến lúc máu trào lỗ tai khiến anh Nam ngất xỉu. Lúc này, bà Văn và cháu Phương từ nơi khác chạy đến, thấy nhóm người kia đang đánh người thân của mình đã van xin tha, thậm chí bà lão còn quỳ xuống lạy nhưng nhóm người kia không những không nhẹ tay mà còn xông tới tát túi bụi vào mặt hai bà cháu nổ đom đóm mắt, đồng thời uy hiếp nếu kêu la sẽ đánh tiếp, khiến hai bà cháu sợ hãi, hoảng sợ. Khi người nhà ông Nam chẳng còn ai phản kháng, nhóm người nhà ông Dũng liền lấy áo khoác trói quật ngược tay ông Nam ra phía sau rồi hè nhau khiêng lên chiếc Taxi đậu sẵn ngoài đường, sau đó cả nhóm theo hướng thị trấn Chư Ty thẳng tiến.
Tại nhà ông Dũng (số 50, đường Cách Mạng), nhóm người này đã bắt ông Nam viết một giấy nợ có tiêu đề: “giấy giải quyết nội bộ”; nội dung buộc ông Dũng phải thanh toán tiền cho nhóm người này thuê Taxi ra, vào rẫy, bồi thường tiền thuốc cho ông Dũng trị vết đứt tay vì bị rựa cắt…Sau khi ông Nam, ông Dũng và một người khác nữa với tư cách nhân chứng ký vào biên bản giải quyết nội bộ, lúc này nhóm người hung hãn mới cho phép người thân đưa ông Nam đi.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Võ Thanh Nhi (59 tuổi), trú cùng thôn, là anh họ anh Nam cho biết: “Hôm đó, tôi nhận được tin báo cả nhà Nam bị đánh đập dã man và hiện người nhà ông Dũng đang bắt giữ Nam tôi đã lật đật chạy ra thị trấn Chư Ty cứu người. Khi đến nhà ông Dũng, tôi thấy mặt Nam bê bết máu. Xót em, định xông vào lôi em về nhưng nhóm người kia đã ngăn lại, bảo đợi đã. Tôi thấy chúng bắt em tôi viết giấy yêu cầu chú ấy phải trả tiền Taxi và thuốc thang cho ông Dũng. Sau khi Nam viết xong, chúng đọc thấy không vừa ý đã nói một người khác viết lại rồi bắt Nam ký vào mới chịu cho tôi đưa Nam đi. Sau đó, hai cha con Nam được đưa vào bệnh viện Quân y 211 ở TP. Pleiku cấp cứu và điều trị”.
Dù sự việc trên đã qua hơn nửa tháng nhưng nhớ lại buổi chiều hôm ấy bà Văn- mẹ vợ anh Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ, run rẩy kể lại: “Thấy con mình bị chúng nó đánh khiếp quá, tôi đã van xin nhưng càng xin chúng càng đánh dữ, thậm chí thân già này đã quỳ lạy chúng hơn kính cha mẹ mà cũng không được. Cùng là nông dân với nhau, sao mà chúng tàn ác quá… nói rồi bà lại rơi nước mắt”. Còn cháu Triều, trong tâm trạng hoảng loạn đã nghẹn nghèo: “Chú ơi! Sao những người kia lớn rồi mà họ ác vậy? Cháu sợ lắm, từ nay cháu không dám đi mót điều nữa đâu”.
Làm việc với ông Đinh Văn Bảo- phó trưởng công an xã Ia Dom (Đức Cơ), ông Bảo xác nhận có vụ việc như đã nêu. Sau khi nhận được tin báo của công dân, công an xã đã tiến hành làm việc với gia đình bị hại. Xét thấy vụ việc đã vượt quá thẩm quyền, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên công an huyện Đức Cơ để đơn vị này xử lý. Về chức trách của mình, chúng tôi luôn tạo điều kiện để gia đình bị hại hợp tác tốt với các điều tra viên. Cũng theo ông Bảo: “Trong vụ này, hành vi của nhóm người nhà ông Dũng đã có dấu hiệu của các tội “cố ý gây thương tích” cho nhiều người” (điều 104 BLHS), “bắt giữ người trái pháp luật” (điều 123 BLHS), “cưỡng đoạt tài sản” (điều 135 BLHS)”.
Sáng nay 30-3, chúng tôi đã liên lạc điện thoại với Trung tá Trần Trọng Sơn- Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ, người phụ trách công tác điều tra, ông Sơn cho biết: “Công an huyện đã nhận được đơn của gia đình bị hại là anh Võ Thanh Nam. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành điều tra, khi có kết luận chính thức chúng tôi sẽ tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật”.
Trước một vụ việc xảy ra, với những hành động quá côn đồ, dùng vũ lực của tập thể hành hung, đánh đập dã man trẻ em và người già như thế đã xảy ra hơn nữa tháng nay, thế nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng huyện này lại chậm trễ, không quyết liệt vào cuộc điều tra xử lý mà vẫn để các đối tượng côn đồ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...?