Tại Ucraina, các cư dân của ngôi làng Hrabove, nơi máy bay MH17 bị rơi, những người dân làng đã mang hoa tập trung tại một nhà thờ ở trung tâm ngôi làng và bắt đầu lễ diễu hành tới địa điểm máy bay bị rơi tại các cánh đồng gần đó. Lễ tưởng niệm được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo địa phương và lực lượng đòi liên bang hóa tại miền đông Ucraina đang nắm quyền kiểm soát khu vực.
Trong khi đó, tại Canberra, Thủ đô Australia, Thủ tướng Australia Canberra đã tham gia lễ khánh thành tấm bia khắc tên những nạn nhân người Australia, được dựng trên phần đất mà một nhân viên cảnh sát đã mang về Australia từ địa điểm rơi máy bay tại Ucraina.
Thủ tướng Australia cùng phu nhân sau đó đã đặt một vòng hoa tại tấm bia. Hàng chục thành viên gia đình của những nạn nhân xấu số cũng đã đặt hoa tưởng niệm tại địa điểm này để tưởng nhớ những người thân của mình.
Tại Hà Lan, quê hương của phần lớn các hành khách trên máy bay, một lễ tưởng niệm các nạn nhân cũng đã được tổ chức. Trước đó, ngày 11-7, Malaysia đã tổ chức một lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Thủ đô Kuala Lumpur vào đúng ngày kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.
Một năm trước, ngày 17-7-2014, máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines xuất phát từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi trên không phận của Ucraina.
Các hành khách trên máy bay MH17 bao gồm 196 công dân Hà Lan, 40 công dân Malaysia, 38 công dân và người thường trú Australia, 12 công dân Indonesia và 10 công dân Anh.
Các lễ tưởng niệm diễn ra giữa lúc tranh cãi vẫn gay gắt về việc ai chịu trách nhiệm cho thảm kịch này.
Trước đó vài ngày, Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ucraina đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập một tòa án hình sự quốc tế để điều tra và xét xử những người chịu trách nhiệm làm máy bay bị rơi. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phản đối đề nghị này.