KHÔNG ĐỂ GIỚI TÍNH GIỚI HẠN SỨC SÁNG TẠO
Từ khi ăn mặc theo kiểu tomboy, sự nghiệp của bạn dường như cất cánh? Vẻ ngoài nam tính mang lại nhiều hiệu quả hơn chăng?
Tôi không nghĩ sự nghiệp của mình đã cất cánh vì hiện vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được lắm. Hiện tại, tôi chỉ dám tạm tin rằng mọi việc đang có dấu hiệu khả quan hơn, phần lớn nhờ vào sự yêu thương và lòng tin của mọi người dành cho những sản phẩm âm nhạc của bản thân mình. Mà âm nhạc thực thụ thì được cảm nhận bằng tai và bằng trái tim chứ không phải bằng mắt. Do đó tôi tin rằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng sẽ quyết định việc “cất cánh” hay không, chứ không liên quan đến việc tôi ăn mặc theo phong cách nam hay nữ tính.
Phục trang nam tính giúp bạn thể hiện đúng nhất con người của mình hay đơn thuần chỉ là một cách xây dựng hình ảnh mới lạ cho thị trường âm nhạc?
Là sinh viên Y sinh, lại đi học ở xa cho nên hằng ngày tôi phải di chuyển rất nhiều bằng các phương tiện công cộng. Đó là chưa kể còn phải liên tục làm việc trong phòng thí nghiệm, rồi học đàn, tập nhạc, thu âm... Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể ăn mặc thoải mái nhất để còn đủ thời gian tập trung hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Do đó, tôi chỉ chú trọng việc mặc những gì phù hợp với môi trường chung quanh. Khi lên sân khấu, tôi sẽ làm việc cùng chuyên gia tư vấn để mỗi lần xuất hiện có thể để lại dấu ấn tốt nhất trong lòng khán giả.
Không chỉ vậy, bạn cũng thường hay xưng “anh” khi hát các sáng tác của mình?
Thật ra trong album Giải mã, tôi cũng có nhiều bài xưng “em” đấy chứ. Tên album cũng thể hiện cá tính của tôi, một người thích “giải mã”. Tôi luôn phân tích, suy luận những diễn biến tâm trạng của con người bằng cách đặt mình vào từng hoàn cảnh cụ thể. Trong âm nhạc của mình, tôi là một con tắc kè thích biến hóa.
Sẽ có lúc tôi hát bằng tâm trạng của một cô gái mới biết yêu. Nhưng cũng có khi, tôi sẽ hóa thân thành người đàn ông chung tình vừa đánh rơi một mối tình tuyệt đẹp. Tôi không bao giờ cho phép giới tính giới hạn sức sáng tạo của bản thân. Tôi muốn âm nhạc của mình đa dạng, để có thể chạm vào trái tim của tất cả mọi người.
Nhiều người cắc cớ hỏi tôi một câu khá sốc, rằng tôi yêu người cùng giới hay khác giới? Câu trả lời của tôi chỉ giản dị thế này, tôi yêu những ai có tâm hồn đồng điệu, có thể đem lại sự bình yên cho cuộc sống của bản thân mình. Về phía họ, chỉ cần yêu thương và hiểu tôi đủ để chấp nhận tất cả những đẹp - xấu, hay - dở trong con người Vũ Cát Tường. Vậy thôi.
GIỌNG HÁT LÀ THỨ DUY NHẤT TÔI MUỐN KHOE
Ngày càng xuất hiện nhiều ca sĩ có khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ giống bạn. Có phải vì thế mà bạn phải bổ sung thêm vũ đạo khi hát chăng?
Chân tôi tuy không dài nhưng không có nghĩa là tôi không thể nhảy đẹp. Tôi muốn thay đổi thói quen thưởng thức ca nhạc của mọi người, bằng việc không cần “khoe” bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mà vẫn có thể cuốn hút, bằng vũ đạo đẹp mắt, bằng nhạc điệu hay và giọng hát truyền cảm. Trước đây, tôi vừa đàn vừa hát, nay tôi kết hợp thêm vũ đạo như một bước tiến thích ứng với giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp. Khi đã làm, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt để hình thức nào cũng “vừa vặn” với mình.
Thật ra tôi xem việc kết hợp vũ đạo là một thử thách chứ không phải chiêu trò gì cả. Tôi thích những điều gì khó và nhảy - với tôi trước giờ là số 0 tròn trĩnh. Do đó trong năm mới này, tôi đặt thêm cho mình thử thách là phải nhảy đẹp kèm hát hay, để làm mới mình, để tạo thêm cảm hứng cho sáng tác. Tập nhảy cũng giúp tôi luyện cho cơ thể khỏe mạnh và giảm stress, nhờ thế hát cũng hay hơn đấy chứ.
Dường như bạn chỉ giỏi thể hiện cảm xúc của chính mình. Bằng chứng là bạn hát bài của người khác (nhất là trong cuộc thi Giọng hát Việt) không phải lúc nào cũng tròn trịa?

Tôi muốn âm nhạc của mình đa dạng, để có thể chạm vào trái tim của tất cả mọi người.
Có phải khi bạn mặc trang phục được may theo đúng số đo của mình, mang đôi giày vừa chân mình thì bạn sẽ tự tin và đẹp hơn không? Âm nhạc cũng thế, hát nhạc đúng sở trường mới phát huy hết được khả năng của mình. Dĩ nhiên, nếu có dịp làm việc cùng nhạc sĩ khác, với tác phẩm phù hợp, tôi sẽ thử và mong là không làm mọi người thất vọng.
Khán giả yêu thích các bài hát của bạn một phần vì chúng thường đề cập những chuyện tình khắc khoải, tan vỡ. Điều này có làm bạn cảm thấy hài lòng?
Một nghệ sĩ thành công là người có nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận. Tôi viết nên những trải nghiệm tình yêu của mình và mọi người đồng cảm với tôi nên đón nhận nồng nhiệt sản phẩm âm nhạc của tôi. Đó là một thành công không nhỏ cho một tân binh như tôi và cũng là điều làm cho tôi hài lòng nhất, tính đến thời điểm hiện tại.
CÀNG HỌC CÀNG THẤY DỐT
Do đâu bạn lại chọn học một ngành rất không liên quan đến âm nhạc?
Gia đình tôi có truyền thống hiếu học. Ông nội và ba đều là giáo sư nên mọi người đều đặt kỳ vọng nhiều vào tôi. Từ bé, tôi đã luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng gia đình. Trong tất cả các môn học, tôi thấy mình có năng khiếu và đam mê với những môn tự nhiên nên chọn ngành Kỹ thuật Y sinh. Đó là một ngành rất hay và có ý nghĩa vì tôi có cơ hội được học hỏi, được tìm hiểu những kỹ thuật tiên tiến để nghiên cứu những phương pháp khoa học và thiết bị phục vụ cho sức khỏe con người.
Cuộc sống sinh viên rất khô khan với toàn con số và công thức. Do đó ngoài giờ học, tôi thường ca hát để giải tỏa căng thẳng. Tôi phát hiện ra mình cũng có chút năng khiếu và bắt đầu tham gia diễn văn nghệ ở trường, ở huyện và dần dần thấy hứng thú. Thế nhưng, trước khi đến với Giọng hát Việt, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.
Được biết bạn có kế hoạch du học về âm nhạc. Vậy bạn có thể nói thêm về những kế hoạch dài hơi sau đó?
Người ta có câu: “Càng học cao càng thấy mình ngu dốt”. Chưa học thì nghĩ mình biết nhiều lắm nhưng khi vào trường nhạc, tôi càng nhận ra rằng tôi còn phải học rất nhiều nữa mới có thể thỏa mãn đam mê và giúp cho sự nghiệp phát triển hơn. Do đó tôi hy vọng một ngày nào đó được du học xứ người để mở mang thêm về kiến thức âm nhạc cũng như cập nhật những xu hướng, kỹ thuật làm nhạc mới của thế giới để áp dụng cho Việt Nam. Tôi cũng rất hứng thú với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, như những người thầy Huy Tuấn, Đức Trí, Thanh Bùi... để có thể làm ra những sản phẩm âm nhạc có giá trị cho mình và chắp cánh cho những tài năng trẻ sau này.
Cảm ơn bạn và chúc cho những thành công mới của ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường!
Vũ Cát Tường: “Mỗi người phụ nữ nên có chút mạnh mẽ của đàn ông để tự lập và tự chủ trong cuộc sống. Và mỗi người đàn ông nên có sự từ tốn và vị tha của phụ nữ để hiểu, cảm thông và trân trọng họ hơn”.
Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.