Concert “The Rose” có thể xem là miếng ghép hoàn thiện hành trình “Sketch A Rose” đầy ngoạn mục của Hà Anh Tuấn. Trước đó, chuỗi concert “Sketch A Rose” đã đi qua những biểu tượng nghệ thuật như "thánh đường" hình vỏ sò Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Australia), Thành phố Hồ Chí Minh, Dolby Theatre (Los Angeles, Hollywood - Hoa Kỳ).
“The Rose” gây ấn tượng ngay từ thiết kế, với sân khấu xoay 360 độ, đường kính 25m cùng khu vực backstage âm giúp mở rộng không gian, phá bỏ trật tự một chiều giữa nghệ sĩ và người xem. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này xuất hiện trong đêm diễn của Hà Anh Tuấn.
Hình ảnh hoa hồng xuất hiện ở nhiều vị trí trên sân khấu khiến nhiều người tin rằng, nam ca sĩ và ê-kíp đang muốn tạo nên một dấu ấn rất riêng cho hành trình “tin vào hoa hồng”. Thiết kế này thêm lần nữa khẳng định Hà Anh Tuấn cùng đội ngũ luôn muốn mang đến những dấu ấn duy mỹ, độc bản và không thể sao chép.
“The Rose” chiêu đãi khán giả bằng một setlist hơn 30 bài hát đa sắc độ. Mở đầu bằng “Tháng mấy em nhớ anh” và “Hoa hồng”, như một lời chào xác lập tinh thần lãng mạn, trầm tĩnh của concert. Từ đây, concert mở ra một không gian đương đại với “Phố mùa đông”, “Thành phố sương” và chuỗi song ca cùng Vũ, nơi Hà Anh Tuấn kết hợp cùng các thế hệ sáng tác mới, chứng minh khả năng đối thoại âm nhạc tinh tế.
Nửa sau concert là cuộc chuyển dịch cảm xúc được tính toán kỹ lưỡng, từ chất tự sự sâu lắng với “Em”, “Vết mưa”, “Từng là” của Vũ Cát Tường tới không gian acoustic tối giản cùng loạt ca khúc hit Vpop 2026 gồm “Cay”, “Ướt lòng”.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Nguyễn Hùng và Hương Tràm chính là hai bất ngờ lớn nhất. Nguyễn Hùng cùng “Phép màu” và đặc biệt là “Còn gì đẹp hơn” - ca khúc được Hà Anh Tuấn xem là bài hát hay nhất của năm vừa qua, đóng vai trò như một mảnh ghép thanh xuân trong trẻo cho concert. Trong khi đó, phần kết hợp với Hương Tràm trong những bản tình ca lãng mạn mang đến cho đêm nhạc sắc độ mạnh mẽ và giàu nội lực hơn.
Những màn song ca ăn ý giữa Hà Anh Tuấn cùng các vị khách mời đã mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu và giàu cảm xúc, nơi cả nghệ sĩ và người thưởng thức đều tìm thấy sự kết nối và đồng điệu qua những giai điệu âm nhạc.
Cũng tại concert “The Rose”, khán giả lần đầu tiên được thưởng thức bản trình diễn live ca khúc “Một năm qua”, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua giọng hát của Hà Anh Tuấn trên sân khấu hoa hồng, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho đêm diễn, nơi tinh thần của bài hát và bối cảnh sân khấu có sự giao thoa tự nhiên.
Ở cuối chương trình, âm nhạc của Phạm Toàn Thắng vang lên vẹn tròn với chuỗi ca khúc: “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Lạc”, “Cứ thế”, “Chuyện của mùa đông”, để lại những rung động sâu lắng trong lòng khán giả.
Dưới sự dẫn dắt của tổng đạo diễn chương trình Cao Trung Hiếu, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, cùng sự đồng hành của ban nhạc Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra, nhóm bè Cadillac, concert “The Rose” đã mang đến những cung bậc khó quên cho bất kỳ ai có mặt tại sân khấu.
Đêm nhạc càng có ý nghĩa hơn khi Hà Anh Tuấn quyết định trích 1 tỷ đồng từ doanh thu đêm nhạc “The Rose”, như một sự chung tay cùng khán giả, nhằm hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết. Hoạt động này là sự sẻ chia kịp thời, tiếp thêm động lực tinh thần và hy vọng cho người bệnh trong những ngày đầu năm mới.