Cả nước đón Xuân vui tươi, đầm ấm

Cả nước đón Tết Ất Dậu trong không khí yên bình, vui đầm ấm, trong niềm vui mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ðảng và các ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội đón Xuân vui tươi, đầm ấm

Hà Nội đón Tết Ất Dậu trong không khí yên bình, vui đầm ấm. Cảnh sắc và thời tiết như cũng chiều lòng người. Ngày 30 Tết, trời ấm áp, những tia nắng vàng ló rạng sau nhiều ngày mưa rả rích. Buổi sáng ngày cuối năm, nơi đông đúc, nhộn nhịp nhất là các chợ bán thực phẩm, nông sản. Giá các mặt hàng tại chợ lại tiếp tục  nhích lên, nhiều mặt hàng đã tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Thế nhưng cả người bán lẫn người mua đều chấp nhận.

Từ buổi trưa, đường phố Hà Nội không còn cảnh hối hả  gấp gáp như những ngày trước, mật độ giao thông đã giảm một cách đáng kể, các cửa hàng mặt phố đã đóng cửa. Trong các gia đình, mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên.

Ðã thành truyền thống, đêm giao thừa, người dân thủ đô đổ về những địa điểm có bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm thành phố. Chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Tây, công viên Thống Nhất... Người đông như trảy hội. Trước giao thừa, tại sân khấu ngoài trời ở khu vực quảng trường Nhà hát Lớn, đền Bà Kiệu, quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục... diễn ra các chương trình biểu diễn xiếc, văn nghệ, thu hút khá đông người xem, càng làm cho không khí đón Xuân thêm tưng bừng, náo nhiệt. Hòa trong dòng người đón giao thừa, có nhiều người nước ngoài chung vui tết cổ truyền với nhân dân Việt Nam. Chị Stê-phan-ni, người Mỹ đang dạy tiếng Anh ở Hà Nội cho biết: chị đã đón ba cái Tết ở Việt Nam rồi. Ðối với những người nước ngoài như chị, Tết ở Việt Nam rất thú vị. Ðó là dịp chị có cơ hội tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán, từ đó tăng vốn kiến thức về văn hóa Việt Nam.

Ðúng 0 giờ, những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời thủ đô, đánh dấu thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ  Giáp Thân và năm mới Ất Dậu. Trên khuôn mặt mọi người rạng rỡ những nụ cười, niềm tin và niềm hy vọng vào một năm mới an lành, hạnh phúc. Tại những điểm bắn pháo hoa, mặc dù rất đông người đến xem, nhưng khá trật tự, không có tình trạng để xe dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông. Sau khi  xem pháo hoa, nhiều người đi lễ chùa, xin lộc đầu năm. An ninh trật tự trong khuôn viên các nhà chùa khá tốt, không còn hiện tượng bán sách xem tử vi, tướng số, xóc thẻ như một vài năm trước. Khách đến vãn cảnh chùa và xin lễ đều thực hiện đúng quy định của nhà chùa, không thắp hương bên trong chùa mà chỉ thắp một nén ở ngoài sân chùa để giữ không khí trong lành. Xen lẫn trong dòng người đi du xuân, có một nhóm học sinh, sinh viên tình nguyện thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường với khẩu hiệu "Chúng ta đón Tết, không đón rác". Các em đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm tuyên truyền nhân dân không vứt rác, bẻ cành hái lộc. Năm nay, người Hà Nội hái lộc bằng cách mua những cây mía còn để ngọn có búp lá xanh hay những cành khế lúc lỉu quả với giá khoảng 5 nghìn đồng, để mang về nhà. Tuy nhiên, lác đác ở một vài nơi vẫn có người bẻ ngọn cây xanh mới trồng.

Ngày mồng một, mồng hai Tết, ngoài việc đi lễ chùa đầu năm mới một nét đẹp trong đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô đó là đến thăm di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn Hà Nội. Tại Văn Miếu  - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Khu di tích thành cổ Hà Nội... từ sáng sớm ngày mồng một Tết, đã có khá đông thanh niên, học sinh, các gia đình gồm nhiều thế hệ xếp hàng vào tham quan. Nhiều gia đình từ các huyện ngoại thành như Gia Lâm, Thanh Trì cũng đến đấy từ sớm. Trong dòng người vào thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chúng tôi gặp anh Hải Phong, nhà ở phố Pháo Ðài Láng. Anh cho biết anh đưa con trai nhỏ đang học lớp năm đến thăm di tích văn hóa lịch sử này để cháu hiểu thêm về truyền thống hiếu học của dân tộc, từ đó giáo dục cháu học tập tốt hơn.

Những ngày đầu xuân mới, đường phố Hà Nội như mang một gương mặt mới, tinh khôi rạng rỡ. Có được như vậy là nhờ các anh chị cán bộ, công nhân các đơn vị môi trường đô thị thành phố từ một tháng nay, không quản ngày nghỉ, kể cả lúc giao thừa,  sáng mồng một cần mẫn quét dọn hàng chục nghìn tấn rác, đất thải. Tết con gà năm nay, Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội cấp thêm cho nhân dân nội thành 20 nghìn m3 nước/ngày đêm. Nhân dân ở khu vực các phường Phương Liệt, Mai Ðộng, Tân Mai, Nhân Chính... từ trước đến nay vẫn khó khăn về nước, nay được cải thiện cấp nước, cho nên ăn Tết vui hơn. Công tác vận chuyển hành khách công cộng trong những ngày Tết hoạt động khá tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 21 giờ đêm 30 Tết, xe buýt vẫn chuyên chở khách đi chơi đón giao thừa. 9 giờ sáng mồng một Tết, xe buýt xuất hành đón những người khách đầu tiên của năm mới. Trên các tuyến kết nối trung tâm nội thành với các huyện ngoại thành, chúng tôi thấy có nhiều người dân nội thành đi chúc Tết, thăm hỏi họ hàng, bạn bè ở các khu vực ngoại thành. Anh Nguyễn Công Nhật, cán bộ điều hành khối xe buýt của Tổng Công ty Vận tải  Hà Nội cho biết: Trong ngày mồng hai, mồng ba Tết, xe buýt hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ. Còn từ mồng bốn, xe buýt hoạt động bình thường từ 5 giờ đến 22 giờ 30 phút.

Nhìn chung, Tết này tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội được duy trì tốt, người dân thủ đô được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm. Có được kết quả này là nhờ công sức rất lớn của cán bộ, chiến sĩ công an thành phố. Các anh thay phiên nhau ứng trực 24/24 giờ trong suốt các ngày trước và sau Tết.

* TP Hồ Chí Minh, Tết Ất Dậu vui tươi, lành mạnh

TP Hồ Chí Minh đón Tết Ất Dậu trong niềm vui mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ðảng và các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều hoạt động mừng Xuân Ất Dậu mừng đất nước, mừng Ðảng được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Do Tết ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam nắng sớm, cho nên người dân đi chơi nhiều hơn. Hàng trăm gia đình công chức chọn các tour du lịch ngắn ngày đi Ðà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu... nghỉ ngơi và thư giãn. Ở 11 khu vui chơi giải trí như công viên Ðầm Sen, Suối Tiên, WATER PART, Công viên nước Việt Nam, Tao Ðàn... thường xuyên quá tải  do lượng người có mặt vui chơi hàng đêm (từ 100 đến 200.000 người). Lễ hội hoa Xuân Tao Ðàn và đường hoa tổ chức ở Nguyễn Huệ hết sức quy mô và hoành tráng với lễ hội rước bánh chưng, bánh tét nặng 2.200 kg với 10.000 người tham dự. Năm nay hội hoa Xuân Tao Ðàn có hơn 400 loài hoa tham dự trong đó loài hoa lan, bà chúa của các loài hoa có mặt khá đông đảo, phong phú, đặc sắc và đa dạng. Mai, đào, lay ơn, cúc vạn thọ, đại đóa, hoa hồng, ly ly, li, tầm xuân... được bày bán nhiều trước chợ Bến Thành, công viên Lê Thị Riêng, Quách Thị Trang, Lý Thường Kiệt do Công ty Công viên cây xanh và các thành phần kinh tế tập trung vận chuyển nhiều loại hoa kịp thời phục vụ Tết.

Năm nay lượng Việt kiều du Xuân thành phố cũng đông nhất trong 5 năm trở lại. 78.000 Việt kiều ăn Tết ở thành phố, vượt 50% so với dự kiến. Trong đêm giao thừa ở ba điểm bắn pháo hoa Nam Sài Gòn, Bến Nhà Rồng, Hóc Môn hàng chục nghìn người dân tập trung ở bến Bạch Ðằng, khu đô thị mới Sài Gòn, Hóc Môn... mừng đón pháo hoa. 30 khách sạn, nhà hàng lớn của Tổng công ty du lịch Sài Gòn tổ chức nhiều chương trình lễ hội đậm đà mầu sắc dân tộc Việt Nam như sự tích bánh chưng, bánh dày, ẩm thực Việt Nam, phong tục tập quán trong ba ngày Tết cho hàng nghìn du khách nước ngoài ăn Tết ở Việt Nam.

* Tết đằm sâu trong lòng người dân Ðà Nẵng

Với Ðà Nẵng, Tết Ất Dậu, vào xuân 2005 là một tết có nhiều khí sắc mới, đậm nét an dân, hội tụ lắm niềm vui khó tả.

Càng gần Tết, đất trời Ðà Nẵng càng tạnh ráo. 26 tháng Chạp, đúng tiết Lập Xuân, nắng vàng bừng lên, kéo dài qua ba ngày Tết. Ở thành phố biển, lớn nhất miền trung, Tây Nguyên này, chưa khi nào nhiều hoa và lắm hoa lạ như Tết này. Dọc bên các đại lộ 2-9, Ðiện Biên Phủ, Bạch Ðằng, Hùng Vương, Tôn Ðức Thắng và cả một số tuyến đường ngắn khác, hoa các loại và cây cảnh... nhiều như những trảng rừng nhỏ, nhìn hút tầm mắt.

Cùng với cờ Tổ quốc, mà gia đình nào cũng cố mua mới, treo cao, reo bay trong gió nhẹ; dường như các loại hoa đặc hữu của Trung, Nam, Bắc, cả của Tây Nguyên đều dồn về Ðà Nẵng khoe sắc, đơm hương. Khó kể đủ các loại hoa. Mỗi nhà bài trí theo sở thích. Nhưng Tết này, phần lớn người dân Ðà Nẵng đều thích có được chậu quất vàng sai quả, hé lộc, điểm xuyết vài nụ hoa tươi. Nhìn chung, giá các loại  hoa cũng rẻ, vừa với túi tiền ba ngày Tết.

Trước Tết, Thành ủy, HÐND, UBND tích cực lo ráo riết cho dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm. Bởi lẽ, 61/182 nghìn hộ dân phải di dời, tái định cư trong quá trình cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng CNH, HÐH và mỹ quan hơn. Ðến nay, còn khoảng hai nghìn hộ mới chỉ được phân lô, nhận đất "trên giấy". Làm thế nào đây? Lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện cho các hộ dân ấy yên tâm tạm trú, chờ nhận đất. Vừa đốc thúc các đơn vị thi công làm quyết liệt, cố gắng phân lô sớm cho dân; vừa dùng kế hoạch tổng thể và cụ thể chăm lo đời sống cho hầu hết các đối tượng chính sách và xã hội. Cán bộ hưu trí, các đối tượng chính sách vào Tết này đều được UBND TP Ðà Nẵng gửi tặng quà, ngoài chính sách chung của trung ương. Người dân Cơ-tu trên địa bàn được trợ cấp thêm 10 kg gạo ngon. Các xã miền núi thuộc Ðà Nẵng cùng lúc được nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp quan tâm.  Hoặc tiền mặt; hoặc biếu những gói quà Tết nghĩa tình. Những cụ già đơn côi, những cháu nhỏ không nơi nương tựa, bị nhiễm chất độc da cam được chăm sóc đã đành; cả những công dân đạp xích lô, xe thồ cũng được trợ giúp mỗi người 300 nghìn đồng ăn Tết.

Chiều 30 Tết, dù bận lắm việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND Ðà Nẵng vẫn lội bộ xuống một số hộ chính sách điển hình hoặc đặc biệt nghèo chỉ để kiểm tra quà Tết đã đến tận cơ sở chưa. Có lẽ vui nhất là 213 hộ "nhà chồ" ở phường Nại Hiên Ðông. Áp Tết, nhờ sự quan tâm của UBND thành phố và Ban Quản lý các dự án phát triển đô thị Ðà Nẵng, bà con đây đã vĩnh viễn thoát cảnh nương náu tạm bợ, chênh vênh dọc bờ sông Hàn; lên định cư hẳn trong những ngôi nhà vững chắc. Qua đó, thay đổi luôn cả nếp sống, cách nghĩ, giúp họ từng bước khấm khá lên và có thể tự hào là công dân đô thị loại I. Ðúng là, khi Tết đến, Ðà Nẵng không quên ai.

Trong thế đi lên và những vận hội lớn đang mở ra của đất nước, chưa bao giờ Ðà Nẵng  được đón tiếp nhiều kiều bào về ăn Tết đông vui như thế. Thống kê sơ bộ đã có hơn hai nghìn người. Bà con về đây, lương, giáo đủ cả. Ðâu chỉ có những người ở Nga, các nước vùng Ban Tích, Trung Âu về Tết như mọi năm; nay còn có cả những Việt kiều từ Canada, Australia... Ai về Ðà Nẵng cũng tấm tắc khen thành phố đổi thay nhanh, cảm nhận vui vẻ và đầm ấm. Họ đều ngợi ca sự đổi mới của đất nước ta. Cụ bà Linda Phạm, gần 80 tuổi, đêm giao thừa, cứ đòi cho được người thân đưa ra tận cầu quay sông Hàn, để xem bắn pháo hoa và ngắm phố xá. Cụ cho biết, ước chi, mạnh giỏi mãi ri, mỗi năm có dịp về Ðà Nẵng vào dịp Tết. Tui cũng đang động viên rể, con sớm đầu tư về làm ăn ở xứ Quảng. Hầu hết Việt kiều đều có tấm lòng hướng về nguồn cội cả thôi...

Năm 2005 là năm có nhiều sự kiện trọng đại. Vài ngày nữa, cả Ðà Nẵng sẽ lại bước vào năm lao động mới với nỗ lực mới, bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể và hiệu quả hơn. Song, với Tết Ất Dậu 2005, trong lòng người dân Ðà Nẵng, đúng là một Tết đằm sâu, giàu hương vị, đượm ý tình...

* Tết ở vùng than

Theo Quản đốc công trường lò chợ (Công ty than Hà Lầm) Ðào Xuân Chiêu thì Tết Ất Dậu này thợ lò Hà Lầm có được khoản thu nhập khá. Anh Chiêu nói:

- Công nhân "chống cuốc" bậc cao, làm giỏi; lái xe, lái máy có năng suất kỷ lục thì mức chia lại tiền lương (nhờ vượt sản lượng và doanh thu) cộng với khoản tiền tết được gần chục triệu đồng. Người thu nhập ít hơn, khoảng 5-6 triệu đồng. Các công ty than khác như Cao Sơn, Ðèo Nai, Núi Béo công nhân cũng có thu nhập tương tự. Năm 2004, hơn 80 nghìn công nhân ngành than đã sản xuất và tiêu thụ 24 triệu tấn than, doanh thu toàn ngành đạt xấp xỉ 15 nghìn tỷ đồng, cho nên, đời sống công nhân được cải thiện rõ rệt.

Tính riêng trên địa bàn Quảng Ninh, công nhân mỏ đã chi hơn 2.000 tỷ đồng tiền lương cho đời sống, sinh hoạt gia đình. Tết này có  thêm gần 200 tỷ đồng nữa. Rồi doanh thu của ngành xăng, dầu; bưu chính viễn thông; cảng; dầu thực vật... mà tổng hợp lại đã tạo cho Quảng Ninh thành một thị trường sôi động, một khoản thu ngân sách trên  địa bàn lớn vào hàng thứ sáu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiền ấy, quay vòng thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cho nên, tết này, việc mua sắm rất sôi động, nhộn nhịp. Trong 3 ngày 5, 6, 7 tháng 2-2005 (27, 28, 29 năm Giáp Thân) trời rét, mưa nhỏ nhưng người đi sắm tết vẫn rất đông. Ở siêu thị Bài Thơ (thành phố Hạ Long) khách mua phải xếp hàng đợi trả tiền. Nhân viên thu tiền, mồ hôi đọng trên trán mê mải bấm máy đọc mã vạch, tiếng "chít" liên hồi. Phía sau 5-6 người hối hả bao gói hàng cho khách. Chủ siêu thị, anh Phạm Trung Tám vừa từ Ðà Nẵng ra cho biết:

- Lượng  hàng hóa bán ra tăng nhiều so với Tết trước.

Anh Tám nói rõ thêm: Không kém gì so với siêu thị ở Ðà Nẵng. Mỗi ngày, siêu thị ở Ðà Nẵng đạt doanh thu 1 tỷ đồng hàng Tết.

Người vào siêu thị mua gì? Nhiều nhất là thịt, cá đóng hộp hoặc chế biến sẵn. Những ngày giáp Tết, qua kiểm tra một số thực phẩm bán ngoài chợ, ngành y tế Quảng Ninh khuyến cáo người tiêu dùng không mua hạt dưa vì mầu hạt dưa đều nhuộm loại phẩm mầu độc hại; 37% số mẫu giò, chả sử dụng hàn the. Ăn, uống ngày Tết  rất cần sự an toàn, cho nên, người tiêu dùng dồn vào siêu thị.

Sau thực phẩm, đồ gia dụng cũng là mặt hàng bán chạy. Bác Hạnh một thợ mỏ làm việc tại Công ty than Núi Béo mua một lần cả nồi cơm điện và phích đun nước bằng điện. Bác Hạnh cho biết:

- Nhà ba người làm mỏ, lương thưởng được gần 20 triệu đồng. Dự định mua sắm và chi Tết 10 triệu đồng  còn lại gửi tiết kiệm. Song con tôi nói: bố để tiền mua thêm cái lò vi sóng. Tôi thì không muốn mua, cái anh bếp không lửa, không khói này tốn điện lắm!

Thứ hàng hóa khác, bán rất chạy trong Tết này là hoa đào. Nhưng không phải là bích đào vốn được uốn nắn, tạo thế từ trong các vườn ươm. Thợ mỏ chuộng đào phai, những cành đào gân guốc, nụ tròn, to, đỏ thắm. Loại đào mọc trên núi đá càng quý, giá càng đắt. Ngày 27, 28 Tết, một cành đào đá bán ở chợ hoa có giá một triệu đồng. Có lẽ hiểu rõ tâm lý chơi hoa đào của thợ, cho nên đào phai được bán rất sớm, cạnh đường 18, suốt chiều dài xã Ðại Yên. Người bán cắm các cành đào ngay bên đường thành hàng rào đào ngút mắt, trông thật lạ. Ðào bán trong thành phố Hạ Long cũng được dựng thành hàng vây quanh khu chợ hoa có diện tích gần 10 nghìn m2. Giữa chợ là mai vàng các tỉnh phía nam; quất Hải Dương... Hoa, cây cảnh, phong lan cũng như các loại hàng hóa lương thực, thực phẩm nhiều vô kể, thỏa mãn mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Hoa, cây cảnh chỉ đắt trong vài ngày trước Tết. Chậu quất, cành đào, giá 300 nghìn đồng mấy ngày trước, thì sáng 30 Tết chỉ còn giá 30 - 40 nghìn đồng. Thực phẩm đắt nhất vào sáng 30. Một kg sườn lợn giá 70 nghìn đồng. Một kg sá sùng khô giá 1,2 triệu đồng. Một kg tôm he giá 800 nghìn đồng, gần gấp đôi giá ngày thường. Nhưng cũng chỉ đắt vào buổi sáng.

Tết ở vùng than năm nay có thêm một điều khác, ở các cơ quan công quyền: Tỉnh không chở quà đi chúc Tết cấp trên, huyện cũng không thăm hỏi tỉnh. Nếu Tết sang năm, rồi năm nữa, việc thành nếp thì ngân sách chắc chắn tiết kiệm được một khoản tiền. Ðó là điều khẳng định của nhiều cán bộ đương chức, của các cụ về hưu. Ðó cũng là nét mới của Tết năm Ất Dậu này.

* Quảng Nam đón Tết vui tươi, đầm ấm

Tết năm nay nhân dân Quảng Nam đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi. Tại các ngả đường ở thị xã Tam Kỳ, Hội An và các thị trấn nhiều cờ hoa, biểu ngữ mừng xuân mừng đất nước, mừng Ðảng được trang hoàng rực rỡ. Nhiều tuyến đường ở thị xã Tam Kỳ như Trần Cao Vân, Nguyễn Du và các vỉa hè đường phố cũng được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết. Tại thị xã Tam Kỳ và các thị trấn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Riêng tại Hội An còn tổ chức diễu hành bằng xe hoa vào đầu xuân mới; đua thuyền ở Tam Kỳ và thi đấu các môn cờ vua, cờ tướng, cờ người... thu hút đông đảo người xem.

Thời tiết những ngày Tết ở Quảng Nam nắng ấm tạo thuận lợi cho người dân đi sắm Tết sôi động và nhộn nhịp hơn. Hàng hóa, nhất là các loại hoa, cây cảnh năm nay càng phong phú đa dạng và sức mua của người dân cũng tăng hơn so với mọi năm. Với truyền thống uống nước, nhớ nguồn, vào những ngày Tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đoàn cán bộ về các địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là gia đình ở vùng sâu, vùng xa, miền núi. Năm nay tỉnh trích ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà gần 92 nghìn đối tượng và gia đình chính sách.

Có lẽ bận rộn và vất vả nhất trong những ngày Tết là anh chị em công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Tam Kỳ và các chiến sĩ công an đang ngày đêm cần mẫn làm việc để nhân dân vui Tết, đón xuân. Nhằm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường công tác tuần tra nhằm ngăn chặn các đối tượng đua xe trái phép, phòng chống cháy nổ và các loại tội phạm khác. Lực lượng công an còn phân công và triển khai lực lượng phối hợp các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa diễn ra an toàn. Nhân dân Quảng Nam đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm và an toàn.

* Bình Thuận tổ chức lễ hội giao thừa và đua thuyền truyền thống

ÐÊM 30 Tết, tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ hội giao thừa mừng Xuân Ất Dậu 2005, mừng đất nước đổi mới, mừng Ðảng quang vinh, tại TP Phan Thiết. Lễ hội được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, nêu bật quá trình phát triển, vươn lên của Bình Thuận trong gần 30 năm qua, kể từ lúc nước nhà hoàn toàn thống nhất. Ðúng thời khắc giao thừa, tỉnh Bình Thuận tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm: TP Phan Thiết và thị trấn Liên Hương (Tuy Phong). Chiều mồng Hai Tết, TP Phan Thiết tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty. Có 8 thuyền của 8 phường thi đấu ở hai nội dung: đồng hàng, cự ly 530m và quay vòng qua cọc tiêu, cự ly 1.200m. Thuyền đua của phường Ðức Long đã xuất sắc giành giải nhất ở cả hai nội dung thi đấu. Ban tổ chức còn tổ chức thi chèo và lắc thúng chai cùng cự ly 530m.

Anh Trần Minh Dũng (phường Ðức Long) giành giải nhất nội dung chèo thúng chai và anh Võ Ðức Hùng (phường Phú Hài) giành giải nhất nội dung lắc thúng chai. Hàng nghìn nhân dân trong tỉnh và du khách đã cổ vũ nồng nhiệt cho các đội đua thuyền truyền thống đầu xuân mới. Ban tổ chức đã trao tổng giải thưởng hơn 34 triệu đồng. Ðây cũng là dịp để Bình Thuận tập dượt về khâu tổ chức, lựa chọn vận động viên cho Lễ hội đua thuyền truyền thống quốc tế tỉnh Bình Thuận lần thứ I - năm 2005 gồm nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và các tỉnh, TP có phong trào mạnh trong cả nước tranh tài vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng.

* Nam Ðịnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong những ngày Tết, ngành Văn hóa - Thông tin tỉnh Nam Ðịnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui Xuân, đón Tết. Tối 30 Tết, các đoàn văn nghệ của tỉnh thực hiện chương trình ca, múa, nhạc đặc biệt tại quảng trường trung tâm 3-2, Trung tâm triển lãm thông tin và khu vực hồ truyền thống phục vụ hàng chục nghìn người dân thành phố Nam Ðịnh đi chơi xuân và đón giao thừa. Từ ngày mồng hai Tết, Nhà văn hóa 3-2 mở cửa để hội viên các câu lạc bộ nghệ thuật  (thơ, chèo, sinh vật cảnh...) đến sinh hoạt, vui chơi. Tại các khu vực đông dân cư và trung tâm của chín huyện đều tổ chức, biểu diễn văn nghệ; thi cây cảnh, kèn đồng, cờ tướng... để nhân dân trong khu vực vui chơi, giải trí. Nhìn chung, nhân dân Nam Ðịnh đón năm mới vui vẻ, phấn khởi, tiết kiệm và an toàn. Ðời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Nam Ðịnh không ngừng được cải thiện.

* Xuân về trên đất đồi Ðình Lập

Đình Lập là một huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có 75% số xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt, dân số hơn hai vạn người. Tổng diện tích tự nhiên của huyện hơn 118.279 ha nhưng chỉ có 3.500 ha là đất nông nghiệp, còn lại núi đồi, kinh tế chậm phát triển; nông, lâm nghiệp và chăn nuôi được coi là thế mạnh, các ngành nghề hầu như không có. Ðời sống của bà con các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm 21%. Cho đến nay, Ðình Lập là huyện duy nhất của tỉnh không có các phiên chợ, sản phẩm làm ra còn mang tính tự cung, tự cấp.

Ðó là bức tranh toàn cảnh của Ðình Lập vào những năm trước, nhưng bây giờ vào Ðình Lập đã có nhiều đổi thay, trên tuyến đường 4B của một thời khói lửa trong chiến dịch biên giới 1950, nay đã được nâng cấp, mở rộng; các xã vùng cao cũng đã có đường đến trung tâm xã. Ðến với bất cứ nơi đâu trên các vùng quê này, ở đâu cũng thấy hiện diện một mầu xanh ngút ngàn của rừng. Mầu xanh ấy, chủ yếu là rừng thông mã vĩ, một loài cây xanh suốt bốn mùa, hợp với vùng đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt. Cây thông đang từng bước góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con các dân tộc nơi đây.

Anh Lê Gia Thái, Giám đốc Lâm trường Ðình Lập khẳng định: Nhờ kiên trì bám trụ, mở mang, khai phá mảnh đất này từ năm 1959 đến nay, lâm trường đã có tổng nguồn vốn rừng giá trị hơn 150 tỷ đồng. Hiện đất lâm trường quản lý gần 12 nghìn ha rừng và đất rừng chiếm 10% diện tích rừng toàn huyện, trong đó có 6.840 ha rừng thông mã vĩ. Từ năm 2002 đến nay, lâm trường mỗi năm khai thác hơn 100 ha, với 10 nghìn m3 gỗ tròn, gỗ xẻ cùng hơn 600 tấn nhựa thông, tùng hương, doanh thu đạt từ sáu đến tám tỷ đồng/năm, phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài. Với giá trị hiện tại, một ha rừng thông cho khai thác đạt từ 70 đến 80 triệu đồng/ha, chưa kể nhựa thông, tùng hương. Ðể có được những thành quả như ngày hôm nay, lâm trường Ðình Lập đã trải qua bao bước thăng trầm. Nhưng với phương châm giữ đất, giữ rừng, coi rừng là vàng, cho nên lâm trường đã từng bước ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh luân kỳ có hiệu quả. Nhất là từ năm 1992, lâm trường được triển khai các dự án 327, 661, dự án trồng rừng nguyên liệu giấy và vốn vay ưu đãi... đã giúp lâm trường thoát khỏi cơn bĩ cực.

Cùng với thực hiện các dự án, lâm trường tổ chức lại sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, đếm từng cây, giao khoán đến từng hộ công nhân quản lý, khai thác, bảo vệ rừng; gieo ươm cây con giống phục vụ dự án. Mỗi năm lâm trường trồng hơn 500 ha rừng, chủ yếu là cây thông, đồng thời tìm thị trường cho cây thông, nhựa thông, tùng hương, cho nên đã ổn định sản xuất. Trong chuyển hướng làm ăn, lâm trường còn thực hiện liên kết với các gia đình nông dân trên địa bàn, vừa để bảo vệ rừng, vừa cùng hưởng lợi trên diện tích đất rừng mà lâm trường quản lý. Hằng năm vào vụ khai thác nhựa thông, lâm trường ký hợp đồng với hơn 1.400 hộ nông dân. Ðiển hình như hộ anh Lành Văn Quân ở thôn Khe Bó (xã Cường Lợi) mỗi năm khai thác 9,5 tấn nhựa thông; hộ anh Lành Văn Hải, ở thôn Còn Ðuống (xã Ðình Lập), là những hộ nghèo nhưng được hợp đồng khai thác nhựa thông với lâm trường, mỗi năm cho thu nhập từ 10 đến 18 triệu đồng, nay đã thoát nghèo và xây dựng nhà cửa khang trang.

Ở thị trấn Ðình Lập có một khu dân cư được hình thành từ 24 năm nay, người dân trong vùng còn gọi là làng lâm nghiệp Còn Ðuống. Hiện nay, làng có 96 hộ với 345 người chủ yếu là công nhân lâm nghiệp, những năm qua, các hộ này nhận quản lý hơn 1.798 ha rừng, nay đã trồng được 1.300 ha rừng thông, mỗi năm cho khai thác hơn 100 tấn nhựa, hơn một nghìn m3 gỗ. Như hộ anh Nguyễn Lương Bình, Lành Văn Sơn, khai thác từ ba đến sáu tấn nhựa.

Ðội trưởng, đội lâm nghiệp Còn Ðuống, Bùi Ngọc Hải, tự hào nói rằng: Nhờ gắn bó với rừng, nên cuộc sống của mọi người đã ổn định, có hai hộ mua được xe ô-tô và một hộ mua xe công nông, 100% số hộ có xe máy, đường làng, ngõ xóm đều bê-tông hóa... tất cả đều từ trồng rừng mà có.

Thấy được hiệu quả kinh tế đồi rừng, cho nên từ năm 1999, HÐND huyện đã có nghị quyết riêng về phát triển cây thông, giao đất, giao rừng cho các đơn vị, hộ gia đình kinh doanh, quản lý khai thác và bảo vệ rừng. Nhiều hộ nhận từ 0,5 đến 10 ha rừng để trồng, vì vậy mỗi năm, bà con các dân tộc trong huyện trồng được trên dưới hai nghìn ha rừng, đưa tổng diện tích rừng thông toàn huyện lên hơn 20 nghìn ha, chiếm 60% diện tích toàn tỉnh; đưa độ che phủ của rừng lên 33%. Nhiều hộ nông dân coi cây thông là cây xóa đói, giảm nghèo, hầu hết các thôn, bản ở các xã vùng sâu, vùng biên giới đều tham gia các dự án trồng rừng. Như ở thôn Bắc Xa chủ yếu là bà con người dân tộc Dao năm qua đã trồng gần 50 ha; ông Lộc Văn Xuân, thôn Nà Van, xã Châu Sơn, trong ba năm cũng trồng được 20 ha rừng thông...

Trong chiến lược phát triển kinh tế, những năm tới, đồng chí Lê Thanh Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tiếp tục phát triển cây thông là hướng đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Có thể bạn quan tâm