Buồn, vui con nước nổi đầu mùa

Con nước nổi về đầu nguồn sông Cửu Long vùng biên giới Tây Nam năm nay khá bất thường. Một số cánh đồng ven biên giới tỉnh An Giang nước ngập sâu cá chạy nhiều, ngư dân phấn khởi, trong khi vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp lại “đói nước”, ít cá tôm.
Cánh đồng ở ấp Thị, xã biên giới Thường Lạc, huyện Hồng Ngự vẫn đang “đói nước”.
Cánh đồng ở ấp Thị, xã biên giới Thường Lạc, huyện Hồng Ngự vẫn đang “đói nước”.

Đã qua rằm tháng 7 mà con nước nổi đầu nguồn vẫn thấp so với cùng thời điểm này năm trước. Hàng chục miệng cống dọc hai bên dòng kênh Tứ Thường xuyên ngang cánh đồng biên giới xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được mở toang để đưa nước lũ vào đồng ruộng.

Ông Út Đổi, 70 tuổi, ở ấp Thị, xã Thường Lạc nói rằng, năm nay nước thấp, vào đồng muộn từ 10 bữa tới nửa tháng. Đến nay, con nước chỉ mới chớm chân gốc rạ, cỏ mọc xanh um. Còn cánh đồng Bình Hòa Hạ, đối diện bên kia kênh Tứ Thường, nước ngập gần đầu gối, ngư dân cũng mới bắt đầu xuống (đóng) dớn, chưa có cá nhiều.

Buồn, vui con nước nổi đầu mùa ảnh 1

Ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cánh đồng nước ngập khoảng 1,2m, cá chạy nhiều, ngư dân phấn khởi.

Ngược lại, ở các cánh đồng ven biên giới Phú Hội và Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang nước đã tràn đồng gần tháng trước. Ông Bảy Lâm, có đường dớn lưới dài hơn 2 km với khoảng 20 bụng dớn trên đồng nước Nhơn Hội cho biết, mỗi ngày đổ được hơn 100 kg cá linh non.

Thời điểm mực nước cao nhất trên đồng sâu cỡ một thước hai (1,2m) cho nên tôm cá chạy nhiều. “Hổm rày, nước có giựt một, hai tấc nhưng cá lại chạy nhiều, mỗi ngày tui kiếm được hơn 1 triệu đồng”, lão ngư dân Bảy Lâm vui vẻ nói.

Buồn, vui con nước nổi đầu mùa ảnh 2

Ngư dân vùng đầu nguồn biên giới An Giang thu hoạch cá linh non.