“Bông hoa khuyết” vượt lên tật nguyền

Vượt lên khiếm khuyết bởi bị teo cơ bẩm sinh, nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Yến Ly (ở phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) mở cơ sở may, hỗ trợ truyền nghề cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ sở may của chị Yến Ly tạo thêm nhiều việc làm cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Cơ sở may của chị Yến Ly tạo thêm nhiều việc làm cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Yến Ly là người duy nhất bị khuyết tật trong gia đình có 8 anh, chị em. Tình yêu từ người thân đã giúp Ly vượt lên mặc cảm. Năm 1988, khi tròn 15 tuổi, dù điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng gia đình quyết cho Ly lên Thành phố Hồ Chí Minh học nghề ở trường khuyết tật. Tại đây, Yến Ly thấy mình vẫn còn may mắn bởi có người liệt cả hai tay, hoặc cả đôi chân… trong khi mình chỉ bị liệt một chân.

Rành nghề, Ly mở tiệm may nhỏ để kiếm sống tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2019, thấy mẹ già yếu, Ly gom tất cả vốn đã tích cóp được, về mở cơ sở may gần nhà ở quê. Cơ sở may Nguyễn Ly của chị lúc nào cũng có khoảng 10 nhân viên theo học và làm nghề, có người bị khuyết tật, có người hoàn cảnh khó khăn.

Hằng ngày, Yến Ly tập tễnh đôi chân, cặm cụi chỉ dạy từng đường kim, mũi chỉ… cho học viên và các chị em khuyết tật. Chị luôn an ủi học viên: “Khiếm khuyết thể chất không đáng sợ, khiếm khuyết tâm hồn mới giết chết mình”. Triết lý sống ấy không chỉ giúp Ly mà còn lan tỏa đến những mảnh đời cùng cảnh ngộ. Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ truyền nghề, tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động cùng cảnh, Ly còn tích cực tham gia công tác từ thiện tại địa phương, luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

“Bông hoa khuyết” vượt lên tật nguyền ảnh 1

Chị Yến Ly gần gũi, thân thiện với các học viên.

“Bông hoa khuyết” vượt lên tật nguyền ảnh 2

Chị Yến Ly (trái) tận tình chỉ dẫn, truyền nghề may cho các học viên.