Bóng đá Việt Nam năm 2004

Hy vọng trong năm mới, bóng đá Việt Nam sẽ bay cao.
Hy vọng trong năm mới, bóng đá Việt Nam sẽ bay cao.

Năm 2004 được ghi nhận trong lĩnh vực bóng đá với bức tranh khá ảm đạm, từ thất bại ở Tiger Cup, đến vụ bồi thường gây thiệt hại không nhỏ về tài chính cho HLV Letard. Nếu như ở những tháng đầu năm, V.League diễn ra khá lặng lẽ và cơn "địa chấn" xuống hạng của Thể Công, thì đời sống bóng đá ở chặng cuối của năm Giáp Thân lại trở nên "nóng" hơn, nhưng đó là cái nóng từ phản ứng của người hâm mộ đòi hỏi một đổi thay. Ôn cố tri tân, nhìn lại những điểm nhấn của năm 2004 để chờ đợi sự khởi sắc của BĐVN trong năm 2004, âu cũng là điều thường thấy.

Agribank Cup, giải đấu mới được tổ chức và cũng là giải đấu cứu vãn cho Cúp Độc lập 2004 của LĐBĐVN trong năm. Agribank Cup sẽ tiếp tục tồn tại trong hai năm tới theo hợp đồng đã ký và là sân chơi của ĐTQG.

Bán vé xem bóng đá qua mạng Internet lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và được đánh giá là khả quan. Công ty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam (VFD) đơn vị triển khai hình thức dịch vụ này đã trúng đậm từ việc bán vé Agribank Cup đến Tiger Cup.

Christian Letard, cơn ác mộng đối với LĐBĐVN khi ông này được Tòa án trọng Tài thể thao quốc tế tuyên bố là người thắng cuộc và LĐBĐVN phải bồi thường cho việc chấm dứt hợp đồng không chính đáng tới 197.800 USD.

Do dự là thái độ của các quan chức LĐBĐVN khi họ phát hiện ra khả năng yếu kém của HLV Tavares trước khi Tiger Cup 2004 diễn ra, nhưng không dám chấm dứt bản hợp đồng trước thời hạn.

Đại hội LĐBĐVN sớm là yêu cầu được dư luận đặt ra sau thất bại của đội tuyển tại Tiger Cup 2004 và cả những bất cập trong cung cách hoạt động của nhiệm kỳ IV, nhất là ở vụ bồi thường Letard.

Euro là sự khoanh vùng về địa lý để LĐBĐVN chọn lựa các HLV mới cho bóng đá Việt Nam.

Futsal - bóng đá trong nhà là nội dung mà BĐVN đang nhen nhóm trở lại để chuẩn bị lực lượng tham dự giải vô địch Futsal châu Á 2005 được tổ chức tại Việt Nam.

Gạch Đồng Tâm Long An tiếp tục tạo được sự chú ý của dư luận, không chỉ với việc họ duy trì được thứ hạng cao trong nhóm dẫn đầu ở V.League 2004, mà cả với tuyên bố sẵn sàng "chia sẻ" HLV H.Calisto cho đội tuyển.

Herique Calisto, GĐKT của GĐT-LA nhân vật được nhận diện là ửng cử viên số 1 của LĐBĐVN vào chức danh HLV trưởng ĐTQG sau vụ Tavares.

Im lặng là điều mà nhiều tuyển thủ thừa nhận, họ đã phải làm điều đó trong suốt quá trình tham gia tập huấn tại đội tuyển trước những bài tập nhàm chán và quá sức mà Tavares đã vạch ra.

Joachim Fickert là HLV nước ngoài đầu tiên bị chấm dứt sớm hợp đồng trong năm 2004. Vị HLV người Đức này chỉ sau 3 tháng ký hợp đồng làm HLV cho đội hạng Nhất An Giang đã bị buộc phải chấm dứt sớm hợp đồng vào tháng 3-2004.

Khánh (Trần Văn Khánh) - HLV đảm nhiệm chức danh HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Ông được chỉ định làm HLV trưởng chỉ cho 1 trận đấu gặp Lào tại Tiger Cup 2004, ngay sau khi HLV Tavares từ chức

Ludovic Casset, cầu thủ nước ngoài gốc Việt đầu tiên xin thử việc ở ĐTQG và hiện đang muốn đầu quân cho CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên khả năng thi đấu tại V.League 2005 của Ludovic Casset vẫn còn bỏ ngỏ, bởi Đà Nẵng sẽ chỉ chấp nhận cầu thủ này vào danh sách sau khi hoàn tất việc nhập quốc tịch Việt Nam.

Mất ngôi hậu ngay trên sân nhà, là sự kiện của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức năm 2004, mặc dù trước đó tại SEA Games 22, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn giành được HCV.

Người phát ngôn của đội tuyển - ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng ban thông tin tuyên truyền của LĐBĐVN đã phải chống đỡ khá vất vả, thậm chí trở thành mục tiêu bị chỉ trích sau những phát biểu "màu hồng" về chuyến tập huấn tại Thành Đô và cả thất bại của đội tuyển tại Tiger Cup.

Octavio Filho, HLV người Brazil là người có thời gian làm việc tại Việt Nam ngắn nhất trong năm 2004. Ký hợp đồng dẫn dắt PJLCO SLNA chuẩn bị cho mùa giải 2005, nhưng vị HLV này đã phải xin từ chức chỉ sau 50 ngày làm việc.

Phạt là hình thức khiến BĐVN bị thiệt hại nhiều tiền nhất trong năm 2004, ngoài khoản bồi thường hơn 3 tỷ đồng ở vụ Letard, LĐBĐVN còn phải âm thầm nộp phạt 20.000 USD cho Cosmos của Nam Phi sau vụ mời họ tham dự Agribank Cup và rồi lại huỷ lời mời.

Quyến (Phạm Văn Quyến) cầu thủ được chú ý nhất trong năm không phải vì (thành tích thi đấu, mà vì bị Tavares loại khỏi danh sách tham dự Tiger Cup 2004.

Riedl, ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trường của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nếu quay trở lại để đặt bút ký vào bản hợp đồng mới kéo dài 3 năm làm việc tại Việt Nam, thì ông này sẽ là người thiết lập kỷ lục mới về số lần dẫn dắt đội tuyển.

Sợ hãi là điều được HLV Tavares thú nhận trước giờ khai mạc Tiger Cup. Sự sợ hãi đáng xấu hổ ấy được dư luận đem ra so sánh với tính cách đối lập của HLV P. Withe.

Thể Công phải xuống hạng sau mùa giải 2004 được ghi nhận là một nỗi đau đối với phần lớn người hâm mộ, bởi CLB này là một tượng đài có bề dày lịch sử và họ luôn có một chỗ đứng ở nhóm đắng cấp cao nhất trong BĐVN.

U23 - đội tuyển đoạt HCB tại SEA Games 22 được kỳ vọng trở thành một thế hệ vàng mới của BĐVN đã nhanh chóng bị phá sản khi hàng loạt các cầu thủ bị Tavares loại khỏi ĐTQG.

Vietcombank là nhà tài trợ mới nhất cho ĐTQG và cả đội tuyển Olympic QG với số tiền trị giá 3,7 tỷ đồng/năm và bản hợp đồng tài trợ này có thời hạn 3 năm.

World Cup vẫn là giấc mơ xa vời đối với BĐVN. Tại vòng loại World Cup 2006 diễn ra trong năm 2004, ĐTVN thi đấu 6 trận, thắng 1, hoà 1 và thua 4, xếp thứ 3 trong 4 đội của bảng.

Xuất sắc là danh hiệu khó chọn đối với giới chuyên môn trong việc tìm kiếm cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam tại Tiger Cup 2004, thậm chí là cả ở diện rộng hơn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm khi không có những gương mặt thực sự nổi trội.

Yếu kém không chỉ là sự tuột dốc về thành tích của đội tuyển bóng đá khi lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng đấu bảng Tiger Cup, mà còn là sự phản ánh năng lực hoạt động của LĐBĐVN trong năm qua với hàng loạt vụ việc gây phản cảm và mất niềm tin đối với người hâm mộ.

Zico Thái - Kiatisuk tiếp tục là sự lựa  chọn của nhiều nhà báo thể thao và giới chuyên môn cho vị trí cầu thủ ngoại xuất sắc nhất trong năm 2004. Không chỉ dừng lại ở vai trò mũi nhọn của HAGL, mà cầu thủ người Thái-lan này còn được bổ nhiệm vào cương vị mới: HLV phó của HAGL.