Trong vài tuần nay, có hai hành động mang tính phân biệt chủng tộc hoặc phát xít đã xảy ra trong bóng đá Italy. Thứ nhất là vụ cầu thủ Bờ Biển Ngà Marc Zoro của Messina bị các CĐV Inter Milan chế nhạo. Thứ hai là tiền đạo Paolo Di Canio chào kiểu phát xít Đức. Những hành động này khiến giới hâm mộ phải đặt câu hỏi về bóng đá Italy: phải chăng đây là môi trường thuận lợi cho các hành vi phân biệt chủng tộc hoặc thân phát xít?
Tim Parks - nhà văn người Anh sống ở Italy gần 25 năm - thừa nhận trong tác phẩm Một mùa bóng ở Verona: “Các CĐV Ý xem thường các cầu thủ da mầu vì họ không lớn lên trong xã hội đa chủng tộc như Anh hoặc Pháp. Sự di dân đến Italy, nhất là của những người da mầu, chỉ xuất hiện trong những năm gần đây". Parks cho rằng ngay cả ở Anh hoặc ở Pháp vốn đã có kinh nghiệm từ hơn 40 năm qua về phương diện này nhưng vẫn xuất hiện tư tưởng phân biệt chủng tộc, huống hồ là Ý.
Một lý do khác khiến các CĐV Italy dễ trở thành thân phát xít và phân biệt chủng tộc là việc các đảng cánh tả không còn quan tâm đến giới CĐV bóng đá. Guido Liguon – nhà nghiên cứu ảnh hưởng của bóng đá với xã hội Italy - cho biết các đảng cánh tả chỉ tập trung vào những đối tượng thuộc tầng lớp trí thức kể từ 1968. Điều này tạo điều kiện cho các đảng cực hữu củng cố vị trí của họ ở các sân bóng. Roberto Fiore - thủ lĩnh đảng cực hữu Forza Nuova - thừa nhận: "Sân bóng là môi trường rất thuận lợi để chúng tôi phát triển. Khi bị các đảng cánh tả đối xử như những người bỏ đi, các CĐV trẻ bắt đầu quan tâm đến chúng tôi”.
Nếu hành động của Di Canio diễn ra ở một quốc gia châu Âu khác, có thể anh bị phạt nặng hơn là chỉ bị cấm thi đấu một trận như biện pháp của LĐBĐ Italy (FIGC). Tuy nhiên, đó đã là sự tiến bộ của FIGC so với hồi đầu năm (chỉ phạt Canio 10.000 euro vì hành vi tương tự). Nhà báo Matteo Patrono của II Manifesto lưu ý: "Trước đây giới lãnh đạo bóng đá xem nhẹ sự việc và cho rằng đó chỉ là những hãnh động cá biệt nên chủ trương phớt lờ". Chủ tịch Franco Carraro của FIGC lo lắng rằng những sự kiện vừa qua có thể khiến Italy bị thế giới xem là nước phân biệt chủng tộc. Điều này sẽ gây bất lợi cho họ trong cuộc vận động đăng cai Euro 2012. Michel Platini với tư cách thành viên ban chấp hành của UEFA đã lưu ý FIGC: "Nước Ý có thể thành công trong cuộc vận động, nhưng từ nay đến ngày quyết định, họ phải làm vệ sinh sạch sẽ các sân bóng từ trong ra ngoài".
Trước mắt, người Italy phải nghiêm khắc hơn với các hành động mang mầu sắc phân biệt chủng tộc. Họ phải có biện pháp hiệu quả hơn là chỉ phạt tiền các CLB có CĐV tỏ thái độ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, đa số CĐV cực đoan đều ghét chủ tịch đội bóng của họ vì cho rằng những vị này chỉ quan tâm đến lợi nhuận và không đầu tư đến việc tăng cường cầu thủ nên họ còn cố tình vi phạm để CLB bị phạt tiền. Vì vậy, công việc của LĐBĐ Italy trong việc đối phó với nạn phân biệt chủng tộc không phải là điều đơn giản.