Đã qua rồi cái thời mà bóng đá Italia với khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ, thâu tóm hầu hết những tài năng bóng đá trên khắp thế giới về đất nước hình chiếc ủng. Bây giờ thì làn sóng những ngôi sao bóng đá lại chuyển sang các giải bóng đá khác như Tây Ban Nha hoặc Anh do nền kinh tế Italia gặp khó khăn. Trường hợp của Ibrahimovic từ Barcelona trở về Italia đầu quân cho CLB AC Milan là vì đội bóng Tây Ban Nha này không còn cần đến cầu thủ này nữa và bán hạ giá, chứ không phải AC Milan đủ sức hấp dẫn những cầu thủ giỏi. Trước đây, AC Milan có thể mua hầu hết những cầu thủ giỏi nhất, không phải chỉ để tăng cường lực lượng (vốn đã dư thừa) mà là để các đội bóng khác không mua được những cầu thủ giỏi nhất. Còn mấy năm nay, AC Milan chỉ mua bán loanh quanh trong nước hoặc với tay sang Pháp như trường hợp mua P. Mexes của AS Roma hay Taye Taiwo từ Marseille... Đội bóng của tỷ phủ Berlusconi cũng dạm hỏi tiền vệ của CLB Liverpool A. Aquilani và R. Montolivo của Fiorentina, nhưng cả hai trường hợp này là do bản thân câu lạc bộ chủ quản muốn 'tống' họ đi chứ không phải là hàng 'nóng' gì !
Cùng lúc đó, 'bà đầm già' thành Turin – CLB danh tiếng Juventus mất nhiều thời gian để 'rêu rao' rằng, họ muốn mua những ngôi sao lớn, nhưng cả hai cầu thủ mà họ nói đến là Sergio Aguero và A. Sanchez dễ dàng bị Manchester City và Barcelona nẫng tay trên và bản thân hai cầu thủ này cũng chẳng muốn sang Italia. Rồi Juventus lại thất bại trong việc muốn đưa G. Rossi từ CLB Villarreal về, nên đành phải tậu 'hàng' rẻ hơn và già hơn là anh chàng M. Vucinic của AS Roma.
Nhưng có lẽ dấu hiệu suy yếu về tài chính nặng nhất lại thuộc về CLB Inter Milan. Nhà vô địch Champions League năm 2010 này trong năm vừa qua chủ yếu chỉ có bán đi những cầu thủ ngôi sao của mình. Cầu thủ mà họ có được qua sự đổi chác với Barcelona (đổi Ibrahimovic và được thêm tiền 'các') là S. Eto'o - tiếc thay lại có thể sắp bị một đội bóng của Nga 'cuỗm' đi. Ngoài ra, Inter Milan muốn bán cầu thủ chơi hay nhất, góp nhiều công giúp Inter Milan đoạt cúp Champions League là W. Sneijder, nếu có đội bóng nào trả giá hợp lý. Inter Milan muốn dùng số tiền bán Eto'o để mua C. Tevez của Man City, nhưng là do Man City đã chán Tevez chứ không phải họ cần tiền.
Giải bóng đá Italia từ vị trí số 1 châu Âu nay không còn so sánh được với các nền bóng đá mạnh khác, thậm chí bị bóng đá Đức đẩy xuống vị trí thứ tư và bị bóng đá Nga với nguồn tài chính mạnh hơn, vượt mặt trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Điển hình là vụ CLB Napoli, dù có suất dự Champions League, muốn có hậu vệ Domenico Criscito của Genoa nhưng cuối cùng bị CLB Zenit St Petersburg 'nẫng' tay trên bởi đội bóng Nga này có nhiều tiền hơn.
Bóng đá Italia có lẽ không đến mức sụp đổ hay tan vỡ, nhưng ở một đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế nặng nề, thì sự tụt dốc của nó chưa có điểm dừng !