Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Lakshman Kadirgamar đã bị giết tại thủ đô Colombo.
Ông Kadirgamar, 73 tuổi, bị bắn tối qua trong ngôi nhà được bảo vệ nghiêm của ông. Cảnh sát cho rằng, có một hoặc hai kẻ bắn tỉa tham gia sát hại ông, và chúng đã bắn ông nhiều phát đạn vào đầu và ngực. Ông đã được đưa ngay tới bệnh viện trong tình trạng bị trọng thương. Mặc dù được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp nhưng ông đã không qua khỏi. Ông Kadirgamar bị bắn lúc 11 giờ 15 tối qua và qua đời lúc 0 giờ 15 phút sáng nay.
Một quan chức cảnh sát đã buộc tội Phong trào ly khai những con Hổ Tamil đã giết hại ông Kadirgamar. Phong trào này đã thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ kể từ năm 2002.
Bà Vilja Kutvonen, người phát ngôn của phái đoàn Bắc Âu giám sát thỏa thuận ngừng bắn của Sri Lanka nói rằng, việc sát hại ông Kadirgamar có thể khiến thỏa thuận ngừng bắn "có nguy cơ đổ vỡ".
Tổng thống Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
Ông Kadirgamar thuộc cộng đồng người dân tộc Tamil, là một trợ lý thân cận của Tổng Thống Chandrika Kumaratunga. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao tháng 4-2004, trước đó ông cũng đã giữ vị trí này từ năm 1994 đến 2001.
Một chiến dịch truy quét thủ phạm quy mô lớn với lực lượng an ninh được trang bị máy bay lên thẳng đã bao vây khu vực ngay sau khi ông Kadirgamar bị bắn. Nguồn tin cảnh sát cho biết, họ đã bắt giữ hai người đàn ông, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Là một luật sư, ông Kadirgamar đã chống đối mạnh mẽ lực lượng Hổ Tamil. Ông đã đóng vai trò chủ chốt trong việc Anh và Mỹ xếp Tổ chức những con Hổ Tamil vào danh sách các nhóm vũ trang bị cấm.
Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka John Senevirathne nói với các nhà báo tập trung bên ngoài bệnh viên Quốc gia ở thủ đô Colombo rằng: "Ông Kadirgamar đã phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình trong suốt sự nghiệp của mình. Đây là một tổn thất lớn".
Tổng thư ký Liên Hợp quốc Kofi Annan, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice đã lên án vụ sát hại ông Kadirgamar.
(Theo BBC, Tân Hoa xã)