Chuyện phim kể về đôi vợ chồng già sống trong một căn hộ tại Pa-ri, luôn phải đối mặt tình trạng sức khỏe, tinh thần ngày càng giảm sút. Cuộc sống, tình yêu và cả cái chết được lột tả qua diễn xuất của hai diễn viên kỳ cựu là Em-ma-nu-en Ri-va và Giên Lu-ít Tờ-rin-ti-nhăng, khiến không ít khán giả phải rơi lệ. Mai-cơn Ha-ních từng giành giải thưởng tại Cannes năm 2009 với bộ phim The White Ribbon, và là đạo diễn thứ bảy trong lịch sử các kỳ Liên hoan phim Cannes hai lần giành được giải Cành cọ vàng. Giải thưởng lớn của liên hoan năm nay được trao cho phim Reality do Pháp và I-ta-li-a hợp tác sản xuất; giải đạo diễn xuất sắc thuộc về Các-lốt Rây-ga-đát với phim Post Tenebras Lux; kịch bản xuất sắc trao cho phim Beyond The Hills của Ru-ma-ni; giải nam diễn viên xuất sắc thuộc về Mát Mích-ken-xen trong phim The Hunt của Ðan Mạch; giải nữ diễn viên xuất sắc thuộc về hai diễn viên Crít-xti-na Phlu-tua và Cô-xmi-na Xtra-tan trong phim Beyond The Hills của Ru-ma-ni.